Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hai VĐV đua thuyền đã lên kế hoạch bỏ trốn từ trước

Qua những câu chuyện của người trong cuộc kể lại, cuộc bỏ trốn đúng thời điểm 1 ngày trước khi về nước của Đông và Toàn xứng đáng được xem là ngoạn mục nhất trong các vụ trốn tuyển của VĐV Việt Nam khi ra nước ngoài.

Hai VĐV đua thuyền đã lên kế hoạch bỏ trốn từ trước

Qua những câu chuyện của người trong cuộc kể lại, cuộc bỏ trốn đúng thời điểm 1 ngày trước khi về nước của Đông và Toàn xứng đáng được xem là ngoạn mục nhất trong các vụ trốn tuyển của VĐV Việt Nam khi ra nước ngoài.

>> Tổng cục TDTT: 'Chưa thể nói 2 VĐV bỏ trốn tại Úc'
>> Hai VĐV đua thuyền quốc gia bỏ trốn ở Úc

Đông sinh năm 1990 và Toàn sinh năm 1992, là 2 trong 8 VĐV VN được sang Úc tập huấn từ 11/2 - 11/3 để chuẩn bị cho vòng loại Olympic London khu vực châu Á. Trong suốt 1 tháng tập luyện tại bang New Orleans, cả hai đều rất chăm chỉ, ý thức tốt và đạt thành tích rất khả quan. Trong hai cuộc thi đấu diễn ra tại Úc, họ cũng đạt thành tích rất cao và tràn đầy cơ hội đoạt vé vượt qua vòng loại tại giải Hàn Quốc vào tháng 4. Chính Trưởng bộ môn đua thuyền (Trưởng bộ môn đua thuyền Tổng cục TDTT) Nguyễn Hải Đường cũng khẳng định: “Không môn nào có VĐV thuần như đội tuyển đua thuyền của chúng tôi. Đa số các VĐV đều từ các vùng quê, rất chất phác, chịu khó”.

TTVN đang gây chú ý sau vụ việc 2 VĐV đua thuyền bỏ trốn khỏi Úc

Ngày 10/3, khi cả đội từ nơi tập huấn hành quân lên thành phố để nghỉ 1 ngày trước khi lên máy bay về nước, tất cả vẫn diễn ra rất bình thường. Tuy nhiên, để cuộc bỏ trốn được trót lọt, cả Đông và Toàn đã có những cách ngụy trang bậc thầy. Cả hai chỉ mặc... quần đùi, đi dép lê, nửa đêm xin phép sang phòng các VĐV nữ để nói chuyện cho đỡ buồn. Chỉ có VĐV Đông là cầm theo điện thoại để tiện liên lạc. Ngay sau khi được người quản lý đội đồng ý, cả hai lẳng lặng ra đi lúc nào không ai hay.

Tất nhiên cũng như những cuộc bỏ trốn trước đây, cả Đông và Toàn chấp nhận không cần hộ chiếu bởi nếu xin lại từ Ban huấn luyện, sẽ bị lộ ngay. Sáng sớm hôm sau không thấy hai VĐV này, toàn đội nháo nhào đi tìm vì lo sợ cả hai thất lạc. Tuy nhiên sau ít giờ tìm kiếm cùng việc bình tĩnh suy nghĩ lại, chuyên gia người Úc Zoedonne cùng HLV Đỗ Mạnh Tùng đã gọi điện về Việt Nam báo cáo tình hình. Ngay lập tức tất cả đều khẳng định Toàn và Đông đã ỏ trốn chứ không phải do nguyên nhân nào khác.

Cho đến giờ, các thành viên của đội tuyển rowing Việt Nam vẫn không thể ngờ 2 VĐV của đội mình lại bỏ trốn. Tất cả chuyển từ cảm giác sốc tới thất vọng bởi cách hành xử của 2 VĐV này là quá thiếu chuyên nghiệp, nhưng ai cũng phải thừa nhận kế hoạch bỏ trốn thì lại vô cùng “cao thủ”.

Ông Nguyễn Hải Đường cho biết thêm: “Chuyên gia người Úc Zoedonne báo cáo rất thường xuyên về VN khiến chúng tôi rất mừng vì Đông, Toàn đều là VĐV tài năng (đều đoạt HCĐ SEA Games 26) và đang được đầu tư trọng điểm. Điều đáng nói là cả hai cũng không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường khiến BHL phải nghi ngờ. Đùng một cái, 22 giờ ngày 10/3, nhân lúc các thầy và đồng đội đi ngủ sớm, hai tuyển thủ này đã mặc mỗi áo may ô, quần đùi, để lại toàn bộ va li, thậm chí cả hộ chiếu tại khách sạn rồi lẻn ra ngoài được người bên ngoài đón. Hai VĐV có cô chú họ mở nhà máy ở bên Úc. BHL đang cầm hộ chiếu của họ và mấy ngày tới chuyên gia Zoedonne sẽ có mặt ở VN để cùng đội dự vòng loại Olympic”.

 Nguyễn Phương Đông

Sau khi vụ việc xảy ra, HLV Lê Trọng Hải đã đến nhà Đông ở Tiên Lãng, Hải Phòng (Toàn ở Hải Dương - PV). Theo lời kể của HLV Hải: “Vì gia đình Đông khá nghèo, đều làm ruộng và không có điện thoại nên chúng tôi đã tìm gặp trực tiếp. Mẹ Đông nom rất thật thà, chất phác. Bố mẹ Đông cũng sững sờ khi biết tin con mình đã không về nước và nhờ các thầy tìm giúp. Đó là lời nói còn trong lòng họ thực hư thế nào, chúng tôi cũng không thể biết nên phải tìm hiểu thêm”.

Ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế Tổng cục TDTT nói: “Vì hai VĐV này đã tự ý rời đoàn nên theo quy định của Bộ Ngoại giao, chúng tôi đã có văn bản báo cáo Lãnh sự quán VN tại Úc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Lãnh sự người VN tại nước ngoài để cũng tìm hiểu nguyên nhân cũng như nhờ các cơ quan này phối hợp tìm kiếm. BHL cũng đã báo chính quyền và cảnh sát sở tại. Hiện tại, hai VĐV đều không có giấy tờ tùy thân ở Úc nên chúng tôi rất mong họ quay về VN. Ngày 4/5/2012, Đông, Toàn mới hết hạn visa. Nếu sau ngày này, hai VĐV vẫn không chịu xuất hiện để khai báo và về nước thì đã vi phạm pháp luật”.

Ông Hải Đường đã liên lạc với người nhà của hai VĐV đang sinh sống ở Úc nhưng họ cũng bảo không biết cháu mình đang ở đâu. Ông Lâm Quang Thành - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nói chưa thể kết luận chính xác là 2 VĐV đã bỏ trốn nhưng cũng kêu gọi họ nên về nước trước khi visa hết hạn vì nếu không sẽ bị xử lý nặng bởi cơ quan pháp luật. “Tất nhiên, ngành cũng sẽ có hình thức kỷ luật nhất định để răn đe, kể cả khi họ về nước trước 4/5”, ông Thành nói.

Chưa liên lạc với gia đình

Một người thân của VĐV Nguyễn Phương Đông cho biết: “Đông có một người chị họ xa đã ở Úc được hơn 10 năm nay, hiện đang sống với chồng người Việt. Khi sang Úc được vài ngày, Đông gọi cho chị 1 lần nhưng hai chị em chưa gặp nhau. Đến nay, người chị họ này vẫn chưa biết Đông đang ở đâu, VĐV này cũng không hề liên lạc cho chị họ hay gọi về gia đình. Chúng tôi không hiểu lý do nào Đông lại như vậy. Gia đình rất mong cháu về Việt Nam, cả gia đình chỉ có cháu là con trai".

Theo Thanh niên/ Vietnamnet

Theo Thanh niên/ Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm