Hai pha ‘đốt đền’ khôi hài của các thủ môn
Trong trận giao hữu với CLB Sporting Lisbon, thủ thành Apoula Edel của Paris Saint-Germain đã biếu không cho đối thủ bàn mở tỷ số sau tình huống xử lý bóng lóng ngóng từ quả chuyền về của đồng đội.
>> Bàn đá phản lưới nhà 'điên rồ' nhất lịch sử
>> Bàn phản lưới nhà khó hiểu của hậu vệ Croatia
>> Hai pha phản lưới nhà hài hước
Với sai lầm sơ đẳng vừa thể hiện trong trận đấu chuẩn bị cho mùa giải mới, rất khó để thủ thành người Cameroon có thể chiếm được một suất ra sân chính thức trong đội hình Paris Saint-Germain.
Trở lại với trận giao hữu có tới 6 bàn thắng được ghi hôm giữa tuần, Sporting Lisbon đã dễ dàng có được 2 pha mở tỷ số. Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp đã xuất sắc lội ngược dòng để giành chiến thắng 4-2
Cũng trong tuần qua, tại giải vô địch hạng hai Iceland, thủ môn Ogmundur Olafsson cũng có một pha “đốt đền” rất khó hiểu khi đội nhà (HK) làm khách trên sân Thor. Không may mắn như Apoula Edel, Olafsson và các đồng đội đã phải trả giá với trận thua 2-4.
M.C
Theo DV