Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hai pha bỏ lỡ bàn thắng tệ nhất 2010?

Tính đến thời điểm này của năm 2010, có thể coi hai pha “hỏng ăn” dưới đây là những pha bóng tệ nhất của những tiền đạo “chân gỗ”.

Hai pha bỏ lỡ bàn thắng tệ nhất 2010?

Tính đến thời điểm này của năm 2010, có thể coi hai pha “hỏng ăn” dưới đây là những pha bóng tệ nhất của những tiền đạo “chân gỗ”.

>> Quả đá penalty tệ nhất thế kỷ?
>> Pha ‘hỏng ăn’ liên tiếp của tiền đạo Thụy Điển
>> Hai pha 'hỏng ăn' đáng tiếc nhất trong tuần
>> Tiền đạo chân gỗ khiến đội nhà trả giá đắt
>> Pha bỏ lỡ khôi hài của cầu thủ 'chân gỗ'

Trong trận đấu thuộc giải hạng hai Đan Mạch, tiền đạo Lasse Kryger (CLB Frederica) đã giúp thủ môn CLB Hvidovre không phải vào lưới nhặt bóng nhờ cú dứt điểm tương đối bất cẩn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Frederica, nhưng Kryger không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng.

Trong danh sách những pha bỏ lỡ bàn thắng tệ nhất năm 2010 chắc hẳn không thể bỏ qua cái tên Antonio Carlos, cầu thủ đang chơi cho CLB Botafogo. Ở cự ly chỉ chừng 4m, anh lại đệm lòng đưa bóng đi vọt xà ngang. Có điều, khác với Kryger, Antonio là một hậu vệ.

Kết thúc trận đấu, Botafogo giành thắng lợi chung cuộc 3-0.

M.C

Theo DV

Bạn có thể quan tâm