Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hai nhạc sĩ “Lưu luyến Đà Lạt hoa”

Quà tặng độc quyền cho Zing: Những mùa hoa Đà Lạt của hai nhạc sĩ Quỳnh Hợp - Dương Toàn Thiện, qua các giọng ca Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn, Khánh Ngọc…

Hai nhạc sĩ “Lưu luyến Đà Lạt hoa”

(Zing) - Quà tặng độc quyền cho Zing: Những mùa hoa Đà Lạt của hai nhạc sĩ Quỳnh Hợp - Dương Toàn Thiện, qua các giọng ca Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn, Khánh Ngọc…

 

Hai nhạc sĩ “Lưu luyến Đà Lạt hoa”

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp hình như có một tình cảm đặc biệt, một sự "đắm đuối đến si mê" xứ sở mộng mơ, huyền thoại, đầy tiếng lao xao của ngàn thông với rực rỡ muôn ngàn sắc hoa và ngập tràn cảm xúc này. Sau "duyên kỳ ngộ" với nhạc sĩ Dương Toàn Thiên - hiện là trưởng Phòng biên tập Văn nghệ Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Lưu Luyến Đà Lạt ra đời.

Đối với nhạc sĩ Dương Toàn Thiên, việc viết các bài hát về Đà Lạt là “việc phải làm” với vùng đất gắn bó như là hơi thở, như là máu thịt này. Đó cũng là cách mà một nghệ sĩ – công dân của Đà Lạt giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của xứ sở mình với du khách xa gần.

Nhưng riêng với nhạc sĩ Quỳnh Hợp, người gốc Hà Nội, hiện sống và công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh thì việc viết về Đà Lạt có lẽ phải xuất phát từ tình yêu Đà Lạt của một "lữ khách".

Hai nhạc sĩ “Lưu luyến Đà Lạt hoa”

Bài hát mở đầu album Chào Đà Lạt – thành phố hoa được viết với nhịp điệu tươi vui và rộn ràng mang không khí lễ hội: "Chào thành phố hoa ngày mới đang bắt đầu, tràn đầy sức xuân bốn mùa hoa gọi nắng, tưng bừng đưòng phố rộn rã bao tiếng cười, em như hoa giữa đời thắm đẹp trời cao nguyên".

Bài hát kết thúc Lưu luyến Đà Lạt hoa (Ca khúc chủ đề của album) là những hoài niệm, tiếc nuối âm vang trong lòng: "Tạm biệt thành phố hoa chia tay bè bạn, rượu cần say ngả nghiêng, tạm biệt Đà Lạt hoa nao nao kỷ niệm, lưu luyến Đà Lạt hoa".

Đêm hội hoa hồng là đêm hội của hàng trăm cặp uyên ương từ khắp mọi miền Tổ quốc đến tổ chức, kỷ niệm ngày cưới của mình tại thành phố Hoa Đà Lạt trong những ngày diễn ra Lễ Hội với nhịp valse dìu dặt, phiêu lãng…

Những bài hát còn lại đều được phổ từ những bài thơ hay, tình tứ, đậm đà phong vị Đà Lạt của các thi sĩ bốn phương: Mai Hữu Phước, Uông Thái Biểu, Kpa Ylăng, Hà Đình Nguyên, Phạm Quốc Ca, Đoàn Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thùy Vân.

Hai nhạc sĩ “Lưu luyến Đà Lạt hoa”

Mỗi tác giả một tính cách

Quỳnh Hợp vẫn trẻ trung, tươi tắn, lãng mạn, trữ tình, duyên dáng và dìu dặt như là những bước chân vui của du khách trước vẻ đẹp trong ngần, thánh thiện của Đà Lạt ngàn thông lộng gió và ngàn hoa rực rỡ, với Ngỡ như là giấc mơ, Hoa chờ em, Gởi Đà Lạt, Đêm Langbiang

Dương Toàn Thiên vẫn suy tư, gợi nhớ và sâu lắng, là sự hoài niệm về ký ức lắng sâu trong tâm hồn của một nghệ sĩ từng yêu và buồn vui trăn trở nhiều với Đà Lạt qua: Ngẫu hứng Đà Lạt phố, Bên chiều Đà Lạt mưa, Cho anh.

Vì thế mà album Lưu luyến Đà Lạt hoa khá đa dạng về ngôn ngữ và phong cách  âm nhạc. Ở đó có chất liệu của ca trù, chèo, nhịp điệu của pop, R&B… trữ tình và đương đại qua lối diễn tả thoáng đạt, nhiều xúc cảm của hai tác giả… Tất cả cho thấy một Đà Lạt đang chuyển mình, đa sắc màu văn hóa chào đón du khách bốn phương.

Lưu luyến Đà Lạt hoa ra mắt vào đúng dịp Festival Hoa Đà Lạt năm nay (diễn ra từ 15 đến 22/12/2007) và được Viettan Studio phát hành ngay đầu tháng 12 này trên toàn quốc.

Góp phần làm nên Lưu luyến Đà Lạt hoa đa sắc là phần  phối khí hiệu quả của các nhạc sĩ: Minh Mẫn, Yên Lam & Nguyễn Thịnh và những hình ảnh "độc" của nhiếp ảnh gia nổi tiếng "khùng Dalat" MPK.

Album Lưu luyến Đà Lạt hoa sẽ mang đến cho người nghe cảm xúc phóng khoáng, đa chiều về Đà Lạt và du khách sẽ mãi lưu luyến khi phải chia tay với phố núi mộng mơ, xinh đẹp, chia tay với Đà Lạt.

Đây cũng là món quà thật dzễ thương Ns. Quỳnh Hợp dành tặng độc giả Zing.vn kỳ này. 

Nào, chúng ta cùng "zing" ba ca khúc "tuyển" từ album qua tiếng hát của Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn nha:

Mai hữu phước - nguyễn nhất huy

(Ảnh: MPK)

(Ảnh: MPK)

Bạn có thể quan tâm