Vụ việc xảy ra chiều nay (10/2), trên kênh Xáng đoạn qua Cầu Lớn, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Theo đó, khoảng 13h30, khi người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa kết nối TP.HCM với Long An, đoạn qua Cầu Lớn thì phát hiện một người phụ nữ đang chới với dưới kênh.
|
| Hai người đàn ông bơi ra giữa kênh, cứu kịp thời người phụ nữ. Ảnh: Cắt từ clip. |
Ngay lập tức, hai người đàn ông đã lao xuống sông để tiếp cận người phụ nữ.
Chị Trần Cẩm Giang (ngụ huyện Hóc Môn) cho biết một trong hai người lao xuống kênh là chồng của chị.
"Chồng tôi và một người đàn ông khác cầm cây chuối rồi bơi ra giữa dòng kênh sâu để tiếp cận người phụ nữ. Lúc tiếp cận, cô ấy đang dần chìm xuống nước. May mà phát hiện kịp, nếu chậm một chút thôi thì không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra", chị Giang cho hay.
Sau khi được đưa lên bờ, tinh thần người phụ nữ rất bất ổn, được người dân trấn an. Công an địa phương đã có mặt để ghi nhận vụ việc.
Bước đầu, có quan chức năng xác định người phụ nữ tên N.T.K.N. (37 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM). Vì buồn chuyện riêng nên chị này nhảy xuống kênh để tự tử.
Sách hay về TP.HCM
Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.
Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.