Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cụ ông mất tích khi vừa từ quê vào TP.HCM đưa cháu nội đi học

Cụ ông vừa từ quê vào TP.HCM, dùng xe đạp đưa cháu nội đi học nhưng rồi mất tích nhiều ngày nay.

Hiện gia đình của ông Trần Vệ (66 tuổi, quê Quảng Bình) vừa trình báo việc mất tích của ông đến Công an huyện Bình Chánh nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Camera an ninh dọc đường ghi nhận hình ảnh ông Trần Vệ chở cháu gái đi học rồi mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Cu ong mat tich TP.HCM anh 1
Cu ong mat tich TP.HCM anh 1

Camera an ninh dọc đường ghi nhận hình ảnh ông Trần Vệ chở cháu gái đi học rồi mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Anh Trần Đăng Dân (46 tuổi, quê quảng Bình, ngụ huyện Bình Chánh, là con trai ông Vệ) cho biết, ông Vệ từ quê vào TP.HCM ngày 6/2 và ở tại nhà anh trên đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc A.

Sáng 7/2, ông Vệ điều khiển xe đạp chở cháu gái lớp 3 đến Trường tiểu học Vĩnh Lộc 2, huyện Bình Chánh, cách nhà chừng 1,5 km. Sau khi bỏ cháu gái trước cổng trường, ông Vệ quay xe về nhưng từ đó mất tích đến nay.

Gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả nên trình báo công an nhờ hỗ trợ.

Anh Dân cho biết: “Cha tôi hiện vẫn còn minh mẫn, ở quê hàng ngày vẫn đi làm phụ hồ. Hàng ngày vợ chồng tôi chở con gái đi học bằng xe gắn máy. Khi cha tôi vào TP.HCM, sáng 7/2 ông lấy xe đạp chở cháu đi học, sau đó mất liên lạc luôn…Cha tôi không sử dụng điện thoại. Có lẽ ông chưa rành đường xá nên bị lạc”.

Cu ong mat tich TP.HCM anh 2

Gia đình chia sẻ thông tin tìm kiếm ông Trần Vệ nhưng chưa có kết quả. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo anh Dân, ông Vệ đi khỏi nhà chạy xe đạp màu trắng, quần dài màu xanh bộ đội, áo xanh biển đậm.

Được biết, ông Vệ có 4 người con. Chỉ duy nhất anh Dân là ở TP.HCM, các người con khác sinh sống ở quê.

Anh Dân khẳng định, trước khi mất tích, cha của anh vẫn bình thường và trong gia đình không có chuyện gì xảy ra.

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Bài liên quan

https://vietnamnet.vn/tim-ong-cu-mat-tich-khi-vua-tu-que-vao-tphcm-dua-chau-noi-di-hoc-2369958.html

Đàm Đệ/Vietnamnet

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm