Hàng xóm nói về người đàn ông liên quan vụ bé trai bị thiêu
Ông Q. thuê căn nhà cấp 4 ở TP Bảo Lộc. Nơi đây không được cơ quan chức năng cấp phép nuôi dạy trẻ chậm phát triển.
75 kết quả phù hợp
Hàng xóm nói về người đàn ông liên quan vụ bé trai bị thiêu
Ông Q. thuê căn nhà cấp 4 ở TP Bảo Lộc. Nơi đây không được cơ quan chức năng cấp phép nuôi dạy trẻ chậm phát triển.
Cựu điều tra viên: Chưa thể khẳng định bé trai đã bị thiêu
Luật sư cho rằng có 2 vấn đề mấu chốt cần làm rõ. Đó là cháu bé đã tử vong hay chưa, và hũ tro cốt có phải của bé trai hay không.
3 câu hỏi về vụ bé trai bị thiêu
Ngoài thắc mắc về địa điểm chữa bệnh, gia đình muốn biết ai đã giúp ông Q. (người đi lại phải dùng nạng) di chuyển thi thể cháu bé và thiêu đốt để lấy tro.
Người cha nói lý do rút đơn tố giác vụ cháu bé bị thiêu
"Vì sợ ông bà nội biết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sợ thông tin được đưa lên mạng, ra tòa sẽ ảnh hưởng đến vợ, con gái nên tôi đã viết đơn xin miễn tố giác tội phạm", ông N. nói.
Vay 600 triệu đưa con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt
Một tháng sau khi gửi con đi Lâm Đồng để chữa trị bệnh chậm phát triển trí tuệ, gia đình anh N. bàng hoàng khi nhận thông báo con trai đã mất, cùng một hũ tro cốt.
Công an Lâm Đồng thông tin vụ cháu bé bị thiêu
Cảnh sát cho biết quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Q. và bà T. khai đốt thi thể cháu bé ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk, khi lại nói đốt tại huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng).
Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tro cốt bé trai bị thiêu để giám định
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận tro cốt bé trai 3 tuổi bị thiêu nhằm giám định, đồng thời khôi phục vụ án để điều tra.
Cử đoàn kiểm tra vụ chi 600 triệu chữa bệnh cho con, nhận về tro cốt
Sở LĐTB&XH tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Phòng LĐTB&XH TP Bảo Lộc kiểm tra, giám sát địa chỉ được cho là nơi ông L.M.Q. thuê làm cơ sở chữa bệnh chậm phát triển cho trẻ.
Thông tin chi tiết vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt'
Sau khi gửi con đi Lâm Đồng để nhờ nuôi dưỡng, điều trị và chữa bệnh chậm phát triển, gần một tháng sau gia đình N.H.N. bàng hoàng nhận lại hũ tro cốt của con.
Gửi con nhờ chữa tự kỷ, bàng hoàng nhận lại hũ tro cốt của con
Anh N.H.N. đưa con trai 3 tuổi vào giao cho ông Q. chữa trị bệnh tự kỷ cho cháu. Chỉ sau thời gian ngắn, gia đình anh bàng hoàng nhận tro cốt của con trai mình...
Mẹ của nạn nhân vụ lật cano ở Hội An: Con không có lỗi gì cả
Trở về quê sau chuyến du lịch kinh hoàng, các con của anh Đương chỉ còn là nắm tro cốt, nằm lạnh lẽo bên những vòng hoa trắng.
Lời hẹn dang dở của cô gái tử nạn trong vụ lật cano
"Mới Tết đây thôi, cháu còn nói sẽ đi làm để xây nhà, chữa bệnh cho cha mẹ mà hôm nay nó chỉ là cái xác vô hồn", bà Thảo nức nở kể rồi chạy vào góc khuất.
Chật vật mưu sinh cuối năm ở TP.HCM
Chưa tìm được công việc sau giãn cách xã hội, đối diện với nhiều khoản chi phí, người nghèo ở TP.HCM chật vật mưu sinh cuối năm.
Ba người bị bắt vì trộm tro cốt nữ streamer Trung Quốc
Ba nhân viên nhà tang lễ ở Trung Quốc đã bị bắt giữ vì ăn trộm tro cốt của một phụ nữ để bán cho gia đình địa phương thực hiện hủ tục âm hôn.
Dịch Covid-19 đã cướp đi mẹ và em gái của anh Vũ. Giờ đây, trong căn nhà chật hẹp, cha con anh Vũ nương tựa vào nhau, từng ngày bước qua nỗi đau.
Tướng Nam: Vinh danh người dân trong cuộc chiến chống dịch ở TP.HCM
"Xuống trao gói an sinh, tôi thấy phòng trọ chỉ 9-12 m2 mà 4 người ở, 3 tháng trời không nhúc nhích. Đó là sự chịu đựng cực kỳ ghê gớm", trung tướng Nguyễn Văn Nam chia sẻ.
Quân đội sẽ trao trả di vật cho gia đình có người mất vì Covid-19
TP.HCM yêu cầu các đơn vị bàn giao tài sản, di vật của nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 cho Bộ Tư lệnh TP.HCM để trao trả về gia đình.
Những lễ tang lặng lẽ giữa dịch Covid-19 ở TP.HCM
Người phụ nữ quay đi khi thấy đội mai táng bọc kín nylon và khiêng thi thể chồng bà ra khỏi nhà, ông mất vì Covid-19.
Tổ chức lễ Vu Lan tại Bệnh viện dã chiến số 7 TP.HCM
Bên cạnh các nghi lễ như thường niên, lễ Vu Lan năm nay sẽ có thêm nội dung cầu siêu cho những người mất do dịch Covid-19.
Ngày sinh nhật tuổi 25, chàng trai đón tro cốt của mẹ
Không có người thân, bạn bè bên cạnh, không có bánh kem và lời hát chúc mừng, Mạnh Giàu đón tuổi 25 bên hũ tro cốt của người mẹ vừa qua đời vì Covid-19.