Nguyên nhân vụ hố sụt sâu 1 m giữa phố Hà Nội
Sáng nay (12/7), giữa đường Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Nguyễn Phan Chánh (Hoàng Mai) bất ngờ xuất hiện một chiếc hố sụt lún sâu rộng tới 1 m.
56 kết quả phù hợp
Sáng nay (12/7), giữa đường Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Nguyễn Phan Chánh (Hoàng Mai) bất ngờ xuất hiện một chiếc hố sụt lún sâu rộng tới 1 m.
Sau thời gian yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản ngừng việc bơm hút nước ngầm, hàng trăm giếng nước từng cạn trơ đáy ở Nghệ An đã có nước trở lại.
Đơn vị địa chất nhận định nguyên nhân xuất hiện liên tiếp hố sụt lún ở Nghệ An là tụt nước ngầm. Cơ quan chức năng đang nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân khác.
“Sống ở đây lâu nay nhưng chưa bao giờ có hiện tượng sụt lún như vậy. Mỗi ngày lại ăn, ngủ không yên vì không biết lúc nào, nhà ai sẽ bị sụt lún”, người dân xã Châu Hồng lo lắng.
Giếng nước khô cạn, liên tiếp xuất hiện các hố sụt lún từ đồng ruộng đến nhà ở đã khiến hàng trăm hộ dân huyện Quỳ Hợp sống trong sợ hãi, nhiều người "có nhà nhưng không dám ở".
Chậm tham mưu xử lý liên quan đến hiện tượng sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô ở xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp), Sở NN&PTNT bị Chủ tịch tỉnh phê bình.
Sau tiếng động lớn trong lòng đất, người dân chạy lại thì bất ngờ phát hiện một hố sâu khoảng 15-20 m, rộng trên 3 m.
Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ triển khai san lấp hố lún sụt để trả lại mặt đường cho người dân thuận tiện đi lại.
Hố sụt lún sâu khoảng 3 m, rộng hơn 6 m mới xuất hiện ở nền sân nhà dân ở Nghệ An. Ngành chức năng đã khảo sát song nhiều tháng chưa tìm ra nguyên nhân khiến người dân lo lắng.
Việc san lấp "hố tử thần" được thực hiện theo khuyến cáo của các nhà khoa học. Sau đó, đơn vị nghiệm thu sẽ thử tải và quan trắc.
Sáng 14/4, một "hố tử thần" xuất hiện trên vỉa hè đường Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức, TP.HCM. Theo người dân, đây là lần thứ 2 tại khu vực này xuất hiện sự cố trên.
Cơ quan chuyên môn nhận định việc xuất hiện "hố tử thần" ở huyện Chương Mỹ chủ yếu do điều kiện địa chất phức tạp và khi người dân khoan giếng vô tình gây ra hiện tượng này.
Hố sụt lún có chiều dài 4 m, rộng 3 m nằm ngay ngã tư đại lộ Lê Nin với Duy Tân (TP Vinh). Hố này xuất hiện sau trận mưa lớn, nước lũ đã rút.
Tuyến đường đất vào khu dân cư ở thôn Quảng Lộc xuất hiện vết nứt sụt lún bất thường dài 10 m, rộng 6 cm. Địa điểm sụt lún nằm cách mỏ đá của Công ty xi măng Đồng Lâm chừng 200 m.
Công an Hà Nội xác định chủ mưu vụ chôn trộm chất thải nguy hại ở Sóc Sơn là Nguyễn Văn Cường, Giám đốc HTX Môi trường xanh Bắc Sơn.
Một hố sụt lún sâu gần 5 m xuất hiện giữa nhà một hộ dân ở Thanh Hóa. Cơ quan chức năng đã di dời gia đình này đến nơi ở khác.
Sau lũ lịch sử, nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ ở vùng cao Quảng Ngãi và Tây Nguyên bị ách tắc giao thông do lở núi nghiêm trọng, trong đó nhiều hố tử thần sâu hàng chục mét.
Sau cơn mưa kéo dài, khu vực vỉa hè và lòng đường Phùng Chí Kiên nằm cạnh kênh Bắc của TP Vinh (Nghệ An) đã xuất hiện "hố tử thần" rộng khoảng 30 m2, có thể nuốt cả ôtô.
Nửa đêm, "hố tử thần" rộng khoảng 100 m2, có độ sâu hơn 2 m bất ngờ xuất hiện trên mặt đường, khiến người dân hoang mang.
Sau khi hố sụt lún trên đường Trường Sa (quận Phú Nhuận, TP HCM) được dựng rào chắn và cấm đường để khắc phục, tình trạng kẹt xe tại đây trở nên nghiêm trọng vào chiều 5/8.