'Hố tử thần' sâu 10 m xuất hiện bên sông Bưởi
"hố tử thần" có độ sâu 10 m, đường kính 4 m vừa được người dân phát hiện sát bờ sông Bưởi (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Các cơ quan chức năng đang tìm hướng khắc phục.
56 kết quả phù hợp
"hố tử thần" có độ sâu 10 m, đường kính 4 m vừa được người dân phát hiện sát bờ sông Bưởi (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Các cơ quan chức năng đang tìm hướng khắc phục.
Hố sụt có đường kính khoảng 10 m, sâu 7 m, bám sát chân ngôi nhà hai tầng của gia đình anh Nguyễn Văn Bắc ở Mỹ Đức (Hà Nội).
"Hố tử thần" ở tổ 10, thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) vừa được khắc phục cách đây chưa lâu thì bị sụt trở lại vào lúc lúc 21h35 ngày 16/1.
Từ hiện trường vỡ đường ống nước thải bể chứa bùn chì, kẽm của công ty CKC (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) đổ về hạ lưu sông Gâm nước vẫn đục ngầu. Hai bên bờ sông bùn thải bám đen sì.
Hố tử thần sâu 15 m, rộng 7 m xuất hiện tối 2/1 sát tỉnh lộ 254 (tỉnh Bắc Kạn) khiến hàng trăm người hiếu kỳ đến xem, gây ách giao thông từ thị trấn Bằng Lũng đi huyện Ba Bể.
Người dân sống ven sông Mã đang rất lo lắng về tình trạng đất vườn sụt lún thành hàng chục hố sâu. Tình trạng ngày càng tiếp diễn nghiêm trọng và không có dấu hiệu dừng.
Sau trận động đất sáng 7/1, trang trại gia đình ông Hà Văn Loan ở bản Muỗng, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện sụt lún đất khá nghiêm trọng làm người dân lo lắng.
Từ hơn một năm nay, phía trên hầm thủy điện Đạ Dâng xuất hiện một "hố tử thần" lớn. Trước đó, ở khu vực công trường này từng xảy ra sạt lở nhẹ.
Sau 4 ngày thi công liên tục, Thanh Hóa đã hoàn thành việc san lấp “hố tử thần” sâu hàng chục mét. Tổng khối lượng đất sét và đá cần dùng lên tới 1.000 m3.
Thời gian gần đây, ở một số tỉnh, người dân hoang mang trước sự xuất hiện đột ngột của các hố tử thần.
UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo lấp hố sụt bằng vật liệu đá thải đến độ cao cách miệng hố khoảng 7m; sau đó, lấp đất sét đồi cho đến đầy miệng hố
Sau khi lộ 'hố tử thần', đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hiện một hang động nằm cách đó không xa, có thể mang kích thước khổng lồ.
Chính quyền xa đã phải khẩn cấp di dời 12/14 hộ gia đình ra khỏi khu vực nguy hiểm sau khi một hố tử thần sâu 2 m, đường kính 1,5 m xuất hiện trước sân của một hộ dân.
Đang ngủ trong nhà, một số người dân ở Thanh Hóa bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ, nền đất xung quanh rung lắc rồi sụt xuống.
Đến chiều 29/8, tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh đã có 20 nhà dân, một nhà trẻ bị ảnh hưởng bởi sụt lún đất.
Công viên quốc gia Karijini với những hẻm núi sâu, thác nước lấp lánh chẳng khác nào trong truyện cổ tích.