Khi con không chịu trở lại trường
Tết học sinh không phải đến trường. Nhưng sau khi vui chơi thoải gian dài thì các em có sẵn sàng quay lại trường không?
188 kết quả phù hợp
Tết học sinh không phải đến trường. Nhưng sau khi vui chơi thoải gian dài thì các em có sẵn sàng quay lại trường không?
Hai ngày nghỉ cuối tuần, học sinh tiểu học vẫn phải cắp sách đến nhà cô giáo để học thêm, học sinh trung học cơ sở thì học thêm suốt cả ngày chủ nhật.
Sửa chữa tái chế phế liệu, mở quán cà phê handmade, kinh doanh đồ ký gửi và xà phòng làm từ sữa mẹ là những ý tưởng sáng tạo đơn giản, ít vốn nhưng đông khách và cho thu lời cao.
Lớp học đặc biệt đó là của học sinh bản Đoòng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).
Có không ít ông bố, bà mẹ người dân tộc thiểu số hàng ngày cùng thầy cô đứng lớp nơi non cao. Họ sử dụng ngôn ngữ dân tộc mình hỗ trợ bài giảng cho các giáo viên.
Học sinh học giỏi, đoạt giải ba toán Olympic và giải nhất vở sạch chữ đẹp vẫn bị cô giáo đề nghị phụ huynh đưa con đến nhà học thêm...
Mô hình quán cà phê kết hợp với bán hàng thủ công làm từ rác tái chế của cô bé học lớp 4, Phan Lê Ánh Dương (Q5, TP HCM) khiến nhiều người thấy thú vị ngay khi đến lần đầu tiên.
Nỗi ấm ức trước các khoản tiền “tự nguyện” phụ huynh chỉ biết xả bên ngoài cánh cửa lớp.
"Quỹ học bổng - Cho em đến trường" tháng 9/2014 đã huy động từ các doanh nghiệp Nhật Bản với số tiền 340 triệu đồng trao tặng đến hàng trăm học sinh nghèo tại Đồng Nai.
Khi các biện pháp xử lý nạn lạm thu các khoản đóng góp đầu năm học không đủ “đô” thì phụ huynh sẽ phải mang tâm trạng "đóng thì tức, không đóng thì lo".
Kinh tế khó khăn, thu nhập giảm khiến không ít gia đình thực hiện kế hoạch chi 50.000-100.000 đồng cho mỗi lần đi chợ.
Chỉ vì ăn vào bị ói ra, một cháu bé 4 tuổi ở trường mầm non đã bị mẹ ruột của hiệu trưởng trường này dùng dép tát vào mặt. Cháu bé bị xuất huyết giác mạc.
Người mẹ gào khóc “Con ơi! Tỉnh lại đi!” khiến ai chứng kiến đều không cầm được nước mắt. Nước mắt người mẹ rỏ xuống thấm ướt cả chiếc áo của đứa con trai đang nằm bất động.
Tục của làng nhiều đời nay vậy. Khách đến đều phải tiếp đón, có gì ăn nấy, nhà nhà phải “nuôi” khách. Khách của nhà ai cũng thành khách của làng.
Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với báo Thanh Niên trao tặng 21 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn.
Vừa qua, FrieslandCampina Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục Bình Dương tập huấn cho ban giám hiệu của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh về chương trình sữa học đường.
Còn bé nhưng cậu nhóc Subeo đã biết bập bẹ tiếng Anh và còn được mẹ cho học gia sư tiếng Việt. Trong khi đó, con gái Mỹ Lệ có thể nói 5 thứ tiếng.
Cô phụ bếp này đã chia nhầm từ 15 xô thịt thành 16 xô mà không biết. Khi các cháu ăn xong rồi mới phát hiện ra còn dư 1 xô, sợ bị phát hiện nên giấu vào ngăn chứa ga.
Nhiều phụ huynh có con em học bán trú trên địa bàn tỉnh Bến Tre phản ảnh nhà trường thu tiền ăn do nhà trường tổ chức nấu cho trẻ ăn nhưng lại trích từ 5-10% để đóng thuế. Chính vì thế số tiền họ...
Ngày 5/10, quỹ học bổng “Cho em đến trường” của công ty Ajinomoto đã trao 240 suất học bổng với tổng trị giá 212 triệu đồng cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học của...