Ca khúc đám cưới của nữ rapper vượt loạt bài hit Vpop
Xu hướng nhạc đám cưới tiếp tục tăng nhiệt với bản rap “Cưới luôn được không” của YuniBoo và Goctoi Mixer. Ca khúc vừa tiến vào top 10 #zingchart real-time.
324 kết quả phù hợp
Xu hướng nhạc đám cưới tiếp tục tăng nhiệt với bản rap “Cưới luôn được không” của YuniBoo và Goctoi Mixer. Ca khúc vừa tiến vào top 10 #zingchart real-time.
Trường học chưa mở lại, vợ chồng có con nhỏ xin thêm thời gian làm việc tại nhà. Những gia đình có hai con dự tính để các cháu tự chăm nhau khi quay lại với công việc.
Lo nguy cơ mắc Covid-19, ngại cảnh tắc đường, không tìm được người giúp trông con... là lý do một số nhân viên văn phòng trẻ ngần ngại khi phải tới công ty làm việc hậu giãn cách.
Trong thời gian làm nghề, bác sĩ Nguyễn Mạnh Khiêm chứng kiến nhiều ca tử vong, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều người ra đi trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Gần 4 tháng qua, do dịch bệnh, vợ chồng Giang và Như không có việc làm. Họ chỉ có thể sống ngày qua ngày trong phòng trọ, chờ đợi sự giúp đỡ từ địa phương.
Không nhà cửa, không người thân bên cạnh, suốt nhiều tháng liền bà Hồng sống lủi thủi trên chiếc thuyền trong nỗi nhớ gia đình và niềm mong mỏi hết giãn cách.
Người giúp việc được gia chủ đăng tin tìm việc mới và đăng ký cho họ tiêm vaccine. Bên cạnh đó, một số người chọn về quê khi TP.HCM giãn cách kéo dài.
Gần 3 tháng dịch bệnh bùng phát căng thẳng tại TP.HCM, đó cũng là thời gian anh Giang phải xa gia đình. Anh gửi con nhỏ về quê nhờ ông bà chăm sóc, còn mình ở lại thành phố làm việc.
Công việc lái xe tại bệnh viện tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bệnh, nhưng với anh Cửu Giang, được san sẻ gánh nặng cùng ngành y tế là niềm vui lớn nhất.
Giáo viên lớp 1 lo lắng khi không thể cầm tay luyện chữ cho học sinh lớp 1. Nhiều gia đình không có thiết bị cho trẻ học trực tuyến, không sắp xếp được việc học cùng con.
Theo TS Nguyễn Thanh Tâm, những bài thơ viết về đề tài dịch bệnh giúp người đọc nhận ra sự quan tâm, sẻ chia và hy vọng, bởi đó là tiếng nói của yêu thương cất lên từ phận người.
Gác lại công việc kinh doanh và gửi con trai cho em họ trông giúp, chị Hà Giang một mình vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch cùng nhóm thiện nguyện.
Người dân Hà Tĩnh góp nông sản, lập bếp từ thiện, nấu từng bữa ăn để gửi vào khu cách ly cho con em từ miền Nam về quê tránh dịch.
Con thi trực tuyến, bố mẹ cũng phải thi cùng. Học sinh lớp 4, 5 có thể tự giác làm bài và thành thạo các thao tác trên máy tính, nhưng với học sinh lớp 1 và 2, điều này không dễ.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên kêu gọi người dân ngoại tỉnh không tổ chức về quê tự phát và gửi lời mời bà con ở lại thành phố để tiêm vaccine.
Trong không gian rộng lớn của bệnh viện dã chiến, các y bác sĩ cùng nghệ sĩ cất cao tiếng hát để xua tan nỗi đau, động viên tinh thần hàng nghìn bệnh nhân mắc Covid-19.
"Hết dịch, tôi sẽ về quê, đón con lên. Chúng tôi chỉ mong được ôm con, ngủ cùng con, nấu cho con những bữa cơm hàng ngày”, chị Hồng Tươi (TP.HCM) tâm sự.
Cha về quê nên gửi con lại cho cô và dượng giữ hộ. Thế nhưng, cả cô và dượng liên tục đánh đập cháu gái gây thương tích đầy mình.
Nghe con trai hỏi "Ba đi đâu lâu dữ vậy?", anh Bảo Đức lại thấy xót xa. Nhưng với mong muốn góp sức cho thành phố mình lớn lên, anh quyết tâm ở lại TP.HCM hỗ trợ dập dịch.
Nhiều người ở trọ tại TP.HCM tranh thủ mua dụng cụ nấu ăn hoặc nhờ bạn bè lo giúp để đối mặt với những ngày dịch vụ giao thức ăn tạm ngừng.