Guti gợi nhớ pha đánh gót ‘thần sầu’ của Redondo
Real vừa giành chiến thắng lịch sử trên sân Riazor của Deportivo, chấm dứt chuỗi 18 năm toàn thua và hòa ở đây. Trong 3 bàn thắng mà cầu thủ đội khách ghi được, có tình huống “nhả bóng” bằng gót điệu nghệ của Guti.
Từ pha phản công nhanh mẫu mực, Casillas ném bóng cho Benzema bên cánh trái, khởi nguồn cho bàn thắng đẹp mắt của Real Madrid. Sau một vài nhịp quan sát, Benzema đẩy bóng để Kaka áp sát vòng cấm. Tưởng chừng đường căng ngang thuận lợi sau đó của cựu tiền vệ AC Milan sẽ giúp Guti dễ dàng ghi bàn ở tư thế đối mặt với thủ môn đối phương, thì bất ngờ “số 14” lại giật gọt điệu nghệ để Benzema lập công.
Kết thúc trận đấu, Guti phát biểu: “Tôi nhận thấy thủ môn Deportivo chuẩn bị băng ra cản phá tương đối quyết liệt, đồng thời Benzema lại đang di chuyển rất thoáng ngay phía sau. Vì vậy, tôi đã quyết định không dứt điểm mà nhả bóng để cậu ấy ghi bàn. Tôi rất vui vì đã góp được chút công sức cho chiến thắng của đội bóng. Cảm giác đánh bại Deportivo ngay tại Riazor thật tuyệt vời.” Đây là lần đầu tiên trong 14 năm khoác áo Real, Guti mới trải nghiệm cảm giác nắm 3 điểm rời xứ Galicia.
Chứng kiến cú đánh gót hết sức đồng đội của Guti, NHM Real đã liên tưởng tới pha bóng làm nên tên tuổi huyền thoại Fernando Redondo. Tiền vệ người Argentina đã có 6 năm chơi bóng ở Bernabeu (1994-2000), mang về cho Real Madrid 2 chức vô địch La Liga và 2 lần bước lên bục cao nhất Champions League.
Ở trận tứ kết lượt về thuộc khuôn khổ Champions League năm 2000, gặp Manchester United ngay tại Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford, Redondo đã có màn tỏa sáng rực rỡ. Cú đánh gót điệu nghệ đưa bóng qua hai chân Henning Berg của anh, trước khi căng ngang như đặt để Raul ghi bàn được “lưu danh thiên cổ” cũng như được nhắc tới trong các giáo án bóng đá, với tên gọi “The backheel of Old Trafford”. Ngôi sao người Argentina khiến Roy Keane, một tiền vệ trụ nức tiếng ở châu Âu những năm 1990, nhạt nhòa trước màn chói sáng của mình. Ngay cả Sir Alex cũng phải thốt lên: “Cái quỷ quái gì được gắn dưới giày cậu ta vậy? Một thỏi nam châm à?”
Mai Chi
Theo DV