Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ trong mưa lạnh
Bé trai chừng một tháng tuổi quấn trong khăn bị bỏ lại trước cổng nhà thờ ở thành phố Huế giữa thời tiết mưa lạnh.
224 kết quả phù hợp
Bé trai chừng một tháng tuổi quấn trong khăn bị bỏ lại trước cổng nhà thờ ở thành phố Huế giữa thời tiết mưa lạnh.
"Tay chân lem luốc nhưng trái tim sáng ngời", "hiệp sĩ giữa đời thường"… là những lời khen mà độc giả dành cho các chàng trai sửa xe bị ngập miễn phí tại Sài Gòn.
Chỉ trong vài phút, Châu A Giằng (10 tuổi) có thể hút đến 4-5 lần thuốc lào để "biểu diễn" cho khách xem. Sau mỗi lần như vậy, cậu bé lại được cho tiền.
Sáng 3/10, cơn mưa kéo dài từ 2h đến 10h làm nhiều tuyến đường TP. HCM ùn ứ. Người dân vất vả trong ngày đầu tuần.
Nữ sinh Học viện An ninh Nhân dân bất ngờ khi nhận được chiếc gương xe mới gửi kèm lời xin lỗi của người lỡ làm gãy. Hành động đẹp này được nhiều dân mạng khen ngợi.
“Dắt xe giữa biển nước, tắc đường không đi được, thật sự không biết khóc với ai. Bản thân vượt qua được mấy cây số dông bão thấy mình mạnh mẽ quá”, một độc giả chia sẻ.
Mới quen nhau nhưng chàng trai đã quyết định đi từ Bắc Giang lên Lạng Sơn, vì cho rằng cô gái có thể bị bắt cóc.
Hiện tại, cơn bão số 3 có tên Thần Sấm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, nhiều hình ảnh dở khóc, cười trong ngày mưa lớn vẫn được dân mạng liên tục chia sẻ.
Cử chỉ ân cần của chiến sĩ cảnh sát giao thông khi chăm sóc cho nam thanh niên bị ngất giữa trời mưa khiến dân mạng cảm thấy ấm lòng.
Giữa cơn mưa tầm tã cuối ngày, hình ảnh một người mẹ bỗng dừng xe đạp, tỉ mỉ mặc lại áo mưa cho con khiến nhiều người cảm thấy ấm ấp.
Những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi Hà thành được chụp khi trời mưa bão, gió lốc hiện thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng.
Hơn một năm sau khi đưa vào sử dụng, dàn nhạc nước hàng trăm tỷ của Hải Phòng vẫn dở dang, nhếch nhác và khiến người dân bức xúc.
Đoạn clip quay lại câu chuyện cãi nhau giữa tài xế Xuân Tiến và hành khách.
Đoạn clip cãi nhau giữa gia đình A.D.J và tài xế Xuân Tiến
"Trời mưa rất to, trên xe lại có em bé nên tôi yêu cầu tài xế chạy chậm đến 2-3 lần, nhưng tài xế không trả lời vẫn chạy với tốc độ khoảng 50-60 km/h...", hành khách chia sẻ.
“Đây là việc hết sức bình thường. Mình nghĩ bất kỳ ai khi nhìn thấy bà cụ trong hoàn cảnh đó cũng hành động như vậy”, Kim Anh chia sẻ.
Truyện ngắn của Le Clezio giống những cung bậc, những biến chuyển của cảm xúc con người.
Cuối năm học, nhiều phụ huynh có xu hướng chi mạnh tay khi chọn xe đạp điện làm quà khích lệ con sau một năm học tập vất vả.
Ladies' Code đang tập luyện để chuẩn bị cho kế hoạch tái xuất trong thời gian tới.
Ăn bánh trôi tàu, thưởng thức ngô nướng nóng hổi, quây quần bên nồi lẩu, chụp ảnh vườn đào... là những điều giản dị những khiến mùa rét Hà Nội thật đáng yêu.