Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ trong mưa lạnh

Bé trai chừng một tháng tuổi quấn trong khăn bị bỏ lại trước cổng nhà thờ ở thành phố Huế giữa thời tiết mưa lạnh.

Khoảng 18h ngày 30/11, người đi đường phát hiện bé sơ sinh được quấn trong khăn và bỏ lại ở trước cổng nhà thờ ở số 24/485, đường Chi Lăng (thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế).

"Lúc tôi bế lên và mở khăn ra, nước da bé trai vẫn còn đỏ hỏn. Không hiểu nó có tội tình chi mà cha mẹ lại bỏ rơi giữa trời mưa lạnh thế này", người phát hiện bé cho biết.

Be so sinh bi bo roi truoc cong nha tho anh 1
Bé trai được người dân đưa đi chăm sóc. Ảnh: Đ.H.

Bé sơ sinh chừng một tháng tuổi này được các xơ của một trường dòng gần đó đưa về trong tình trạng tím tái. Sau khi nhận được tin báo, các bác sĩ có mặt để chăm sóc sức khỏe, giúp bé ổn định.

Chính quyền phường Phú Hậu sau đó đã liên hệ với Chi cục Bảo trợ Xã hội và Chăm sóc trẻ em tỉnh để có hướng hỗ trợ.

Bé trai bị bỏ rơi dưới gốc khế lúc rạng sáng

Lại gần cây khế trước cổng nhà, bà lão 70 tuổi phát hiện bé trai vài tuần tuổi. Bên cạnh là mẩu giấy ghi: Vì còn trẻ mà bị lỡ duyên với một người đàn ông. Nhờ gia đình nuôi giùm...

Điền Quang

Bạn có thể quan tâm