Một vụ án mạng đã xảy ra tại trung tâm thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ vào sáng 26/10. Thủ phạm là Michael Guzzo, một người đàn ông 56 tuổi. 4 nạn nhân của vụ xả súng đều thuộc một gia đình và đã chết trước khi cảnh sát tới hiện trường. Họ gồm Bruce Moore (66 tuổi), Renee Moore (cô con gái 36 tuổi của ông Bruce), Michael Moore (42 tuổi, chồng của Renee), Shannon (17 tuổi, con của Michael và Renee). Hai con chó của gia đình các nạn nhân cũng chết tại hiện trường.
![]() |
Người thân của nạn nhân Bruce Moore chỉ về hướng mà thủ phạm đã bắn vào các nạn nhân hôm 26/10. Ảnh: AP. |
Guzzo cũng tự sát tại nhà riêng sau khi gây án. Một khẩu súng nằm bên cạnh xác ông ta. Do thủ phạm và nạn nhân không có thù oán hay mâu thuẫn, người ta không biết động cơ gây án của Guzzo, AP đưa tin.
Nhưng hôm nay nhóm điều tra của cảnh sát nói rằng rất có thể Guzzo đã nổi điên bởi tiếng chó sủa. Họ nhận định như thế bởi cái chết của hai con chó.
"Dường như thủ phạm cảm thấy khó chịu với những con chó khi chúng sủa. Nếu suy đoán của chúng tôi là sự thật thì việc y giết 4 người là hành động cực kỳ vô nghĩa", Tommy Thompson, người phát ngôn của cảnh sát thành phố Phoenix, nói.
Đây không phải là vụ giết người phi lý duy nhất trong hai ngày cuối tuần trước tại Mỹ. Hôm 27/10, Chen Mingdong, một thanh niên Trung Quốc tại Mỹ, đã hạ sát vợ và 4 con của anh họ vì ghen tị với cuộc sống thoải mái của họ. Thủ phạm sang Mỹ gần 10 nhưng thường xuyên thất nghiệp. Hắn đã ở nhờ nhà của các nạn nhân ít nhất một tuần trước khi gây án.