Premier League thời của ‘gái’ (Kỳ 4):
Giáo sĩ ra tay chữa bệnh nghiện 'gái' của sao MU
Sau vụ Ryan Giggs, dù vẫn “cố đấm ăn xôi” nhưng các ông thẩm phán Tòa án Tối cao Anh hiểu rằng, họ đã thất bại trong công cuộc “dẹp loạn gái”. Nhưng may thay, các giáo sĩ đã sẵn sàng “thay trời hành đạo”.
>> Kỳ 1: Premier League thời của 'gái'
>> Kỳ 2: 'Gái' và kỹ nghệ săn 'sao' ngoại hạng Anh
>> Kỳ 3: 'Gái' Premier League và cú đấm của pháp luật
>> Bồ Ryan Giggs nóng bỏng cùng bikini
>> Imogen Thomas - Kẻ cắp linh hồn Ryan Giggs
Đừng chữa cái xác thịt
Bà cô Joanna Wilson của Ryan Giggs khẳng định, cháu bà bị chứng nghiện sex rất nặng, thế nên ngoài cô Hoa hậu Imogen Thomas và các kiều nữ khác, Ryan Giggs còn bất chấp luân thường đạo lý để ngủ với vợ của em trai Rhodri Giggs là Natasha, thậm chí anh còn “gạ tình” cả bà thông gia 49 tuổi Lorraine Lever.
Bà cô Joanna Wilson có lý, Ryan Giggs liền đổ thừa mọi tội lỗi của mình cho cái chứng bệnh nghiện sex. “Có bệnh thì vài tứ phương”, ngôi sao Manchester United liền bàn với cô vợ Stacey về việc vào trại cai nghiện sex chữa bệnh. Ở các trung tâm cai nghiện sex, các bác sĩ sẽ chữa khỏi cái chứng “nghiện đàn bà” cho Ryan Giggs như Tiger Woods năm 2010?
![]() |
Giggs có dấu hiệu nghiện sex nặng |
Nhưng giáo sĩ riêng của Manchester United, ngài Rev John Boyers lại khẳng định, không một tay bác sĩ nào có thể chữa khói cái chứng nghiện sex trong cái xác thịt tội lỗi kia của Ryan Giggs ngoại trừ Chúa. Mà ngài Rev John Boyers đây là giáo sĩ tuyên úy của giáo xứ Baptist, tức người của Chúa. Vậy thì Ryan Giggs không phải đi đâu cả, cứ ở Old Trafford ngài sẽ chữa khỏi cho.
Hãy chữa cái tâm hồn
Ngài Rev John Boyers là mục sư, kiêm giáo sĩ tuyên úy có tiếng ở Baptist. Phải biết rằng năm 1992, BLĐ Manchester United vất vả lắm mới mời được ngài rời đội bóng Watford để đến với Old Trafford “hành đạo”. Công việc của giáo sĩ Boyers tại Old Trafford là gì? Thì cầu nguyện cho “Những con Quỷ đỏ” vào trước mùa giải, trước mỗi trận đánh quan trọng, làm Lễ tưởng niệm “Thảm họa Munich” vào ngày 6/2 hằng năm, khuyên các con chiên ngoan đạo ủng hộ cho quỹ từ thiện mang tên Score của ngài… nên cũng nhàn.
Cái vụ “anh chồng - em dâu” của Ryan Giggs tội lỗi quá. Mà “Thánh đường” Old Trafford xưa nay đâu hiếm chuyện tội lỗi, trước Ryan Giggs, vào năm 2009, một ngôi sao khác là Rooney đã bỏ mặc vợ mang thai ra ngoài tìm “gái”, năm 2003, Rio Ferdinand còn đến đảo Cyprus tổ chức cho các đồng đội thác loạn tập thể với “gái”. Những tội lỗi ấy xuất phát từ đâu? Ngài Rev Boyers quả quyết là từ “tâm hồn” và ngài giáo sĩ tuyên úy trách thầy Alex Ferguson cùng các thầy khác chỉ chú tâm dạy chiến thuật bóng đá mà quên phéng mất việc dạy về nhân cách cho giới cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ ở lò đào tạo, nên khi thành sao, trước cạm bẫy của “gái”, những Ryan Giggs hay Wayne Rooney mới sinh ra đổ đốn như thế.
![]() |
Giáo sĩ John Boyers và Gary Neville (phải) trong buổi lễ tưởng niệm 50 thảm họa Munich năm 2008. |
Những “con Quỷ” tầm sư học đạo
Quả thật, nếu không có ngài Rev John Boyers giảng cho, thì do mải mê công việc chuyên môn, thầy Alex Ferguson và BLĐ M.U sao biết được việc “dưỡng tâm hồn” còn quan trọng hơn nhiều so với việc chữa những “xác thịt tội lỗi”. Nhưng muộn còn hơn không, BLĐ Quỷ đỏ đã quyết định nhờ luôn giáo sĩ tuyên úy của Man Utd “chữa bệnh tâm hồn” cho đám “Quỷ trẻ” ở lò đào tạo. Cụ thể, theo tiết lộ của ngài Boyers, ngài sẽ dạy cầu thủ trẻ những kiến thức quan trọng nhất để họ không bị sa ngã khi bước vào cuộc sống đầy cạm bẫy của người trưởng thành, để trở thành những con chiên ngoan đạo của Chúa, trong đó có các bài học về đối nhân xử thế, luân thường đạo lý, đạo đức tình dục…
Theo một nguồn tin thân Old Trafford, ngoài đám cầu thủ trẻ, thì ngài Rev Boyers còn dạy luôn cho Ryan Giggs những bài học về luân thường kiểu như “em dâu là vợ của em trai mình”, để Ryan Giggs được Chúa cứu rỗi ra khỏi mọi tội lỗi.
Thế là bắt đầu từ mùa giải này, ngoài học chiến thuật của ông thầy Alex Ferguson, Ryan Giggs và đám cầu thủ trẻ còn phải “học đạo” của ngài Boyers? Tuy nhiên, những bài giảng đạo lý đều đều như cầu kinh của ngài giáo sĩ tuyên úy liệu có lọt vào đầu Ryan Giggs cũng như đám sao trẻ? Những bài giảng ấy liệu có lợi hại hơn “kỹ nghệ săn sao” của “gái”? Ông thầy Harry Redknapp ở White Hart Lane mỉa mai đại khái rằng, đến thầy của Ryan Giggs là Alex Ferguson còn không chống lại được sự quyến rũ chết người của “gái”, thì giáo sĩ nào giúp được Ryan? Bởi thiên hạ có bao giờ hết “gái”…
Đón đọc kỳ cuối: Thiên hạ bao giờ cho hết “gái”?
Theo Sỹ Đoan (Thể thao 24h)

