Giáng sinh buồn của nạn nhân vùng bão Philippines
Lần cuối cùng anh Jerry Mamonguy nhìn thấy vợ và 3 đứa con là khi họ đang bám vào mái nhà và bị dòng nước lũ cuốn đi.
>>Hơn 1.000 người chết vì bão ở Philippines
>>Bão lớn gây lũ quét, 440 người Philippines chết khi đang ngủ
>>Hình ảnh Philippines chống chọi với thảm họa
Tuy nhiên, vấn đề cấp bách không chỉ nằm ở số người chết, vì nhiều người còn sống cũng cần các hỗ trợ cần thiết như thực phẩm, nước và chỗ ở. Theo 2 tổ chức Tầm nhìn thế giới và Unicef đang cung cấp viện trợ trong khu vực gặp nạn, vấn đề nước uống đang là thử thách lớn nhất.
Tại một trường học được sử dụng làm trung tâm sơ tán ở Cagayan de Oro, 15 người dân chen chúc sống trong mỗi phòng học. Khi xe tải chở nước tới, người nào cũng cầm xô nhựa và chai chạy ào ra, thi nhau lấy càng nhiều nước càng tốt.
Mỗi người trong số họ đều có những câu chuyện thương tâm sau khi cơn bão Washi ập vào Mindanao. Một cậu bé ngây thơ chỉ cho phóng viên BBC vết sẹo vì bị mảnh tôn va phải, trong khi một cụ bà 86 tuổi kể lại mình đã run rẩy và khóc lóc khi được cứu sống.
Một số trường học và hội trường được dùng làm nơi lánh nạn vẫn còn đồ trang hoàng Giáng sinh sắp đến. Nhưng với những người gặp nạn ở vùng ven biển phía Bắc đảo Mindanao, đây có lẽ là một Giáng sinh họ muốn quên đi.
Bình An
Theo Bưu Điện Việt Nam
