Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Giẫm đạp lên nhau đón năm mới, 60 người thiệt mạng

Khoảng 60 người đã chen chúc, giẫm đạp lên nhau tới chết ở bên ngoài một sân vận động ở thành phố Abidjan của Bờ Biển Ngà sau màn bắn pháo hoa mừng năm mới.

Giẫm đạp lên nhau đón năm mới, 60 người thiệt mạng

Khoảng 60 người đã chen chúc, giẫm đạp lên nhau tới chết ở bên ngoài một sân vận động ở thành phố Abidjan của Bờ Biển Ngà sau màn bắn pháo hoa mừng năm mới.

Hiện trường sau thảm kịch chen lấn ở Bờ Biển Ngà.

Vụ việc xảy ra gần sân vận động Felix Houphuet Boigny, nơi một đám đông tụ tập để xem pháo hoa. 

Tại bệnh viện, một trong những người bị thương cho hay, các lực lượng an ninh đã giải tán đám đông, gây ra sự sợ hãi nên nhiều người ngã và giẫm đạp lên nhau.

“Có khoảng 60 người chết và 49 người bị thương”, Bộ trưởng Nội vụ Hamed Bakayoko nói trong một tuyên bố trên Đài truyền hình quốc gia.

Tổng thống Alassane Outtara đã tới thăm những người bị thương tại bệnh viện và gọi đây là một thảm kịch quốc gia, đồng thời cho biết một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác minh chuyện gì đã xảy ra.

Phóng viên của hãng tin Reuters cho biết vết máu và nhiều giày dép còn bỏ lại ở hiện trường ngoài sân vận động.

Một phụ nữ tên là Assetou Toure chưa biết con của mình có thoát khỏi thảm kịch này không, nức nở nói: “Hai đứa trẻ của tôi cũng đến đây hôm qua. Tôi đã nói với chúng đừng đi nhưng chúng không nghe. Chúng đi khi tôi đang ngủ”.

Đây là thảm kịch tồi tệ nhất ở Abidjan kể từ năm 2010 khi một vụ giẫm đạp ở sân vận động đã xảy ra trong một trận bóng đá làm 18 người chết.

Bờ Biển Ngà là một trung tâm kinh tế khá ổn định ở Tây Phi, nơi đây đang hồi phục lại sau cuộc nội chiến năm 2011 khiến hơn 3.000 người thiệt mạng.

Theo Giáo Dục Thời Đại

Theo Giáo Dục Thời Đại

Bạn có thể quan tâm