Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gí bàn là nóng vào má để phạt học sinh

Một cô giáo mầm non đã dùng chiếc bàn là nóng để phạt 7 học sinh nói chuyện trong lớp, khiến cho má của một em bị bỏng nặng, tróc da và để lộ những vết máu.

Gí bàn là nóng vào má để phạt học sinh

Một cô giáo mầm non đã dùng chiếc bàn là nóng để phạt 7 học sinh nói chuyện trong lớp, khiến cho má của một em bị bỏng nặng, tróc da và để lộ những vết máu.

Chiều ngày 14/12, cô Trình Tư Hiệp ở Hưng Hóa (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), đi đón con trai là Tiểu Thôi (6 tuổi) ở một nhà trẻ địa phương. Điều khiến cô không thể tưởng tượng được là mới lúc sáng con trai vẫn còn lành lặn, nhưng khi cô đến đón thì 2 má đã bị thương rất nặng.

Gí bàn là nóng vào má để phạt học sinh

Hai má của Tiểu Thôi lộ rõ những vết bỏng rất nặng vị bị một vật là lên.

Trên mặt của Tiểu Thôi, có thể thấy những vết thương to bằng lòng bàn tay người lớn. Bên má trái là một mảng da chừng 3cm đã bị tróc ra hoàn toàn, lộ thịt ở bên trong. Bên má phải đỡ hơn một ít, vết thương đã đóng vảy nhưng những vết máu vẫn hiện ra rất rõ, có thể nhận thấy như bị một chiếc bàn là chà lên nhiều lần.

Mẹ cậu bé liền hỏi các giáo viên ở nhà trẻ nguyên nhân vì sao mà con mình bị thương, thì được trả lời: “Con của cô không may vấp ngã trong phòng vệ sinh”. Câu trả lời hờ hững này khiến cho cô Trình cảm thấy nghi ngờ.

Khi về nhà, Tiểu Thôi liền trốn vào nhà vệ sinh và không chịu ra ngoài. Cậu bé cũng không dám nói nguyên nhân mình bị thương với bố mẹ. Khi bạn học của Tiểu Thôi tên Tiểu Trình đến nhà chơi mới cho biết, mặt của cậu bé bị giáo viên dùng một chiếc bàn là quần áo để là lên. Không những vậy, ngoài Tiểu Thôi ra còn có 6 học sinh khác cũng phải chịu hình phạt tương tự.

Sau đó, một bạn học nữ gần nhà Tiểu Thôi tiếp tục tiết lộ sự việc. Lúc đó một cô giáo đang giảng bài thì có nhiều học sinh nói chuyện. Giáo viên liền cầm lấy một chiếc bàn là và nói: “Nếu ai nói chuyện sẽ bị là”. Có 7 học sinh phạm lỗi bị cô giáo dùng bàn là thực hiện hình phạt vô nhân tính sau đó.

Chính quyền đã lập tức vào cuộc sau khi sự việc đáng lên án này bị vỡ lở. Theo đó, người giáo viên thực hiện hành vi độc ác đó có tên là Dị (30 tuổi), độc thân. Hiện cô giáo này đã bị tạm giữ để cảnh sát điều tra thêm. Bảy học sinh bị thương đã được nhà trường đưa đi Thượng Hải điều trị và lo hết mọi chi phí.

Bình An

Theo Tom/Bưu Điện Việt Nam

Theo Tom/Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm