Lời khai của nghi can giết cô giáo rồi treo lên cây
Tại công an, Viễn khai do hết tiền mua ma túy nên âm mưu giết người yêu để cướp tài sản. Sau khi ra tay tàn độc, nghi can dựng hiện trường giả để tránh bị phát hiện.
96 kết quả phù hợp
Tại công an, Viễn khai do hết tiền mua ma túy nên âm mưu giết người yêu để cướp tài sản. Sau khi ra tay tàn độc, nghi can dựng hiện trường giả để tránh bị phát hiện.
Nguyễn Đình Hội oanh tạc khắp các chiếu bạc ở TP HCM và được không ít kẻ xu nịnh tán tụng gọi là Hội “casino”, Hội “thần bạc”, Hội “đốt bạc”. Dưới trướng anh ta có 15 đàn em.
Sau đêm đi cùng Dương lên Bình Phước với để cướp tài sản nhà ông Mỹ, nhưng biết ý định giết người của thanh niên này, Thoại không tham gia nữa và không trình báo công an.
Theo luật sư, do được rủ tham gia kế hoạch cướp tài sản nên Thoại biết rõ Dương sử dụng hung khí mang theo khi đi cướp sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác.
Hai bị can đã được cơ quan điều tra tổ chức giám định, kết quả cho thấy trước, trong và sau khi gây án, họ không có biểu hiện tâm thần.
Sự chuẩn bị tâm lý vững vàng đã giúp Nguyễn Hải Dương chủ động trong việc xử lý các tình huống trong quá trình gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước.
Theo Thượng tướng Vương, so với vụ án Lê Văn Luyện thì vụ thảm án này khác. Luyện đang cướp của thì bị phát hiện nên ra tay giết người. Còn Dương thì lên kế hoạch rõ ràng, mục đích là bắt nạn nhân...
Thấy cô gái cầm điện thoại sử dụng, nam thanh niên phóng xe máy áp sát giật rồi tăng ga bỏ chạy. Tên cướp bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn bắt ngay sau đó.
Nửa đêm lẻn vào nhà trộm cắp, Nguyễn Công Văn (Thanh Hóa) thấy cháu Oanh đang nghịch điện thoại. Văn cầm gậy đánh vào đầu khiến bé gái 14 tuổi bất tỉnh tại chỗ.
Bạn cùng lớp với Long cho rằng, nam sinh này thường xuyên vay tiền của nhiều người để đi chơi, và đang nợ một khoản tiền khá lớn.
Nguyễn Văn Hoàn (50 tuổi, trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cơ quan Kiểm soát Ma túy liên bang Nga nhận định buôn heroin là hoạt động mang lại nguồn thu rất lớn cho Nhà nước Hồi giáo (IS), với lợi nhuận lên tới một tỷ USD mỗi năm.
Hung thủ thừa nhận gây ra 3 vụ giết người để cướp tài sản gây chấn động miền Tây vào cuối năm ngoái.
Hôm nghe tin Hải sắp bị chích thuốc, cô gái suy sụp suýt ngất, phải kiếm cớ bỏ lớp ra ngoài sân ngồi khóc để học trò không nhìn thấy.
Hai kẻ nghiện ma túy là nghi can trong vụ giết người cướp lấy tiền mua thuốc, rồi phi tang xác giữa nghĩa địa, vừa bị công an bắt giữ để tiếp tục điều tra.
Do muốn có tiền xài, Long đến nhà anh Hiếu Học (chủ tiệm vàng ở Đồng Nai) để quan hệ đồng tính để được cho tiền. Thấy anh này có nhiều tài sản nên Long rủ bạn giết người, cướp của.
Quỳnh điện thoại xin ông Đạt cho ngủ qua đêm trong vũ trường rồi lợi dụng phá két sắt ở phòng kế toán. Bị phát hiện, hắn ra tay sát hại người đàn ông 53 tuổi.
Đa phần người nghiện ở Sài Gòn đều không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền thỏa mãn cơn thèm thuốc, họ sẵn sàng ra tay cướp giật, thậm chí giết người dã man.
Mỗi ngày ít nhất một phụ nữ mất mạng bởi những kẻ lợi dụng hủ tục “giết người danh dự” trong một tỉnh ở Pakistan. Hủ tục ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng triệu người.
Từng có vợ nhưng tên cướp giết 3 người không chí thú làm ăn, gia đình bất hòa, hôn nhân đổ vỡ khiến Nam đi bụi rồi lún sâu vào tội lỗi.