Ly kỳ hành trình phá án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai
Tài đen và Ân đã chuẩn bị 3 tháng để cướp ngân hàng tại Gia Lai. Trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh vi, lực lượng công an gặp vô số khó khăn, có lúc bị mất dấu đối tượng.
246 kết quả phù hợp
Tài đen và Ân đã chuẩn bị 3 tháng để cướp ngân hàng tại Gia Lai. Trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh vi, lực lượng công an gặp vô số khó khăn, có lúc bị mất dấu đối tượng.
Là đối tượng trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, Tài đen được xác định là đối tượng dùng súng AK, có nhiều đàn em thân tín và luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lại lực lượng chức năng.
Sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố thông tin bắt giữ 2 đối tượng Phạm Anh Tài (còn gọi "Tài đen", SN 1990) và Lê Văn Ân (SN 1993) cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai.
Dù đã bị bạn gái nói lời chia tay, Duy vẫn nhập nhằng, không thể dứt. "Tình mới" của bạn gái cũ xuất hiện khiến nam thanh niên này càng thêm khó chịu nên dẫn tới ẩu đả.
Trong lúc cãi vã, Vương dùng dao đâm một nhát vào ngực vợ khiến nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng tạo hiện trường giả và nói với mọi người rằng vợ mình tự tử.
Mâu thuẫn tại bệnh viện khi đi thăm sản phụ, một người đàn ông bị đâm tử vong. Nghi phạm đã bị công an tạm giữ để điều tra.
Sau khi dùng dao gây thương tích cho chồng và tự tử nhưng bất thành, người vợ ở Quảng Nam đã chạy xe máy đến công an xã tự thú.
Sau khi công an khởi tố, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cộng đồng mạng xôn xao về hình xăm gia đình trên tay của nghi phạm...
Người nhà cho hay khi biết Tô Thị Ty Na chơi bời, bài bạc thì có khuyên bảo nhưng bản tính ngang bướng, không ai chuyện trò được. Bà này thường vắng nhà, không chăm sóc con cái.
Theo chia sẻ từ gia đình, sau khi con trai mất, người phụ nữ ở Quảng Nam nhận số tiền bảo hiểm lớn, từ đó thường xuyên đi xa nhà. Người này được cho là đã bán tài sản mà chồng để lại.
Vụ việc xảy ra tại Quảng Nam, nơi một người mẹ bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi sát hại con để trục lợi bảo hiểm nhân thọ đang gây xôn xao dư luận.
Trong cơn phê ma túy, Nguyễn Văn Đông Khánh đâm chết người chỉ vì câu nói thoáng bên tai: "Ra đây, ra đây".
Sau khi sử dụng ma túy, nam thanh niên 25 tuổi ở Đà Nẵng bị ảo giác, nghe một người đàn ông nói bên tai "ra đây, ra đây" nên cầm dao lao ra đường, đâm một người tử vong tại chỗ.
Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ án người đàn ông ở Đà Nẵng sát hại vợ dã man, rồi dùng dao cắt thi thể thành 3 phần, vứt xuống biển phi tang.
Sau 24 giờ lẩn trốn, nghi phạm đâm chết người ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) bị bắt giữ.
Ngày 10/7, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Dương Phú Hiền (SN 1976, quê Quảng Nam) về hành vi giết người.
TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên sơ thẩm xét xử 4 người dùng chai bia ném người đi đường các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng.
Cho rằng ông Hữu giả bệnh để trốn tránh việc đi làm ngư phủ, nên Bình 2 lần đánh đập khiến nạn nhân tử vong.
Những lọ thuốc điều trị ngộ độc Botulinum đã về đến TP.HCM ngày 24/5 để cứu các bệnh nhân đang chờ thuốc từng giờ.
Tháng 9/2022, Hoàng Tuấn Phong bị đâm liên tiếp vào người ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Sau cú sốc, anh phải điều trị tâm lý.