7 đêm bất an của gia chủ thuê bảo mẫu là mẹ sát hại con
Một người phụ nữ ở TP Đà Nẵng chia sẻ về quãng thời gian bất an khi thuê đối tượng Tô Thị Ty Na (44 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm bảo mẫu cho con trai hai tháng tuổi.
35 kết quả phù hợp
Một người phụ nữ ở TP Đà Nẵng chia sẻ về quãng thời gian bất an khi thuê đối tượng Tô Thị Ty Na (44 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm bảo mẫu cho con trai hai tháng tuổi.
Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, nói về lý do Công an tỉnh rà soát, điều tra lại vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trong thùng nước.
Sau khi chồng qua đời và tiếp sau đó là con trai, các chia sẻ trên mạng xã hội của Tô Thị Ty Na cho thấy đối tượng là người "yêu chồng, thương con" cùng với cuộc sống xa hoa.
Hơn hai năm kể từ thời điểm cháu bé sinh năm 2017 mất, Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, xác định chính người mẹ Tô Thị Ty Na đã sát hại con đẻ để trục lợi bảo hiểm.
Vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm tại Quảng Nam gây rúng động dư luận. Sự thật cuối cùng cũng đã được dần hé mở sau hai năm.
Sau khi công an khởi tố, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cộng đồng mạng xôn xao về hình xăm gia đình trên tay của nghi phạm...
Gần đây, tình trạng trục lợi bảo hiểm có dấu hiệu gia tăng, thậm chí còn xảy ra những vụ án kinh hoàng. Vậy biện pháp nào để ngăn chặn trục lợi bảo hiểm.
Tô Thị Ty Na, người mẹ nghi giết con trai để trục lợi bảo hiểm, từng lĩnh mức án 40 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản.
Người nhà cho hay khi biết Tô Thị Ty Na chơi bời, bài bạc thì có khuyên bảo nhưng bản tính ngang bướng, không ai chuyện trò được. Bà này thường vắng nhà, không chăm sóc con cái.
Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Nam xác định Tô Thị Ty Na đã sát hại con thứ 3 để trục lợi bảo hiểm. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra cái chết của người con trai út.
Vụ việc xảy ra tại Quảng Nam, nơi một người mẹ bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi sát hại con để trục lợi bảo hiểm nhân thọ đang gây xôn xao dư luận.
Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam người mẹ ở thị trấn Hà Lam (Quảng Nam) về hành vi sát hại con.
Ngày lễ Halloween trở thành nỗi ám ảnh với một số người khi những vụ giết người xảy ra trong ngày này một cách bộc phát hoặc có chủ đích.
Quá trình tuyển chọn lực lượng tinh nhuệ đầy khắc nghiệt của đội đặc nhiệm SEAL khiến rất ít người có thể vượt qua. Nhiều ứng viên đã phải sử dụng đến các chiến thuật bất hợp pháp.
Không có tiền, Ellen Boehm đã giết con ruột để lĩnh tiền bảo hiểm. Người phụ nữ này sau đó bị kết án tù chung thân không ân xá.
Chán hôn nhân và muốn bắt đầu cuộc sống mới, một phụ nữ Mỹ đã nghĩ tới ý tưởng trục lợi bảo hiểm bằng cách đoạt mạng chồng và hai con.
Khi Zhou Jiuwei trở thành kẻ tình nghi số một thì cha mẹ của Liao Hongxia đã cung cấp cho cảnh sát manh mối giá trị, qua đó cho thấy người đàn ông này đứng sau âm mưu giết vợ.
Một con mèo ở Queensland, Australia, được gọi là "anh hùng bốn chân" sau khi xả thân chiến đấu với rắn nâu cực độc để bảo vệ hai em nhỏ.
Thủ phạm giết chết Rafiki - con khỉ đột nổi tiếng nhất Uganda - đã bị bắt và sẽ phải nhận án phạt 11 năm tù giam. Hiện chỉ còn khoảng hơn 1.000 con khỉ đột trong tự nhiên.
Ngoài án phạt tăng, bị cáo cùng 3 đồng phạm vẫn phải bồi thường 2 triệu baht (66.200 USD) do phá hoại thiên nhiên và giết động vật hoang dã tại khu bảo tồn.