Thung lũng hoa nát bét sau 2 ngày mở cửa miễn phí
Trước tình trạng quá tải khách tham quan, hoa bị giẫm nát, tan hoang, chủ vườn thông báo tạm đóng cửa thung lũng giữa lòng Hà Nội.
161 kết quả phù hợp
Thung lũng hoa nát bét sau 2 ngày mở cửa miễn phí
Trước tình trạng quá tải khách tham quan, hoa bị giẫm nát, tan hoang, chủ vườn thông báo tạm đóng cửa thung lũng giữa lòng Hà Nội.
Vì sao khách hàng ít hào hứng Black Friday phiên bản Việt?
Giải thích lý do nhiều người tiêu dùng Việt Nam không hào hứng với Black Friday phiên bản Việt dù giá giảm 50-70%, ông Lê Quang Vũ, CEO MediaMart khẳng định: "Đó là giá ảo!".
'Chỉ người vô ý thức mới giẫm đạp lên hoa'
Nhiều dân phượt chuyên nghiệp cho rằng, hành động giẫm đạp lên hoa, chụp ảnh chỉ xảy ra ở một số bạn vô ý thức. Những người đam mê xê dịch chân chính không bao giờ làm như vậy.
Hà Nội hiện đại nhìn từ trên cao
Với sự phát triển không ngừng của các khu đô thị mới, cao ốc cùng các cây cầu, công trình giao thông mới, Hà Nội đang ngày càng hiện đại và xứng tầm châu lục.
Khảo sát đáy biển Phú Quốc để ghi nhận tình trạng san hô đang bị hủy hoại đến mức báo động.
'Thánh cô' chữa ung thư: Tôi chỉ xoa bóp, tẩm quất
Lần đầu tiên, “thánh cô” Phạm Thị Phú thẳng thắn trao đổi báo chí rằng “vô cùng bất ngờ” với thông tin "không đúng sự thực" đang dậy sóng trên mạng.
Vì sao 'cô Phú Bồ Tát' công khai hành nghề?
Dù không có giấy phép khám chữa bệnh, song “cô Phú Bồ Tát” vẫn hoạt động công khai, thậm chí còn mở rộng cơ sở trong vòng 10 năm qua.
Bộ Y tế đề nghị báo cáo vụ giẫm đạp chữa ung thư
Văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên khẩn trương kiểm tra xác minh việc hành nghề của bà Phú trước ngày 30/9.
Vào lò làm thực phẩm chức năng: Tận thấy công nghệ siêu bẩn
Tại một cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng ở TP HCM, phóng viên đã tận thấy công nghệ cho ra đời hàng chục loại thực phẩm chức năng không đảm bảo vệ sinh, thậm chí độc hại.
Hùng Thuận xót xa trước hoàn cảnh của 'Cò' Đất phương Nam
Nam diễn viên đóng vai An trong "Đất phương Nam" chia sẻ về số phận không may của Phùng Ngọc - bạn chí cốt cách đây gần 20 năm.
Bơ phờ trên chuyến tàu Tết tăng cường
Chuyến tàu tăng cường số hiệu SQ1 từ ga Quảng Ngãi đưa chúng tôi vào lại Sài Gòn sau những ngày nghỉ tết vào chiều tối mùng 8 tết đã khiến nhiều hành khách vô cùng mệt mỏi.
Bi kịch tín ngưỡng của người Việt
Trong tín ngưỡng mà trục lợi thì không còn là tín ngưỡng. Nhưng đó là thực trạng của nhiều lễ hội năm nay.
Chua xót nhìn lễ hội bị xúc phạm
"Tôi rất lấy làm xấu hổ về hành động xấu của giới trẻ trong lễ hội tại đền Gióng có rất nhiều ý nghĩa đối với dân tộc Việt Nam”, Nhà văn hoá - sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã nói.
Đường hoa xuân ở Sài Gòn bị giẫm nát ngày khai mạc
Ngay sau khi bảo vệ mở cửa đường hoa Ất Mùi, có khoảng 10.000 người tràn vào thưởng ngoạn. Một số người vô ý thức đã dẫm đạp làm hư hỏng khá nhiều hoa và các hiện vật.
Hàng nghìn người diễn tập giẫm đạp lên nhau ở Hà Nội
Tình huống giả định diễn ra tại quảng trường Cách mạng tháng Tám, nhiều người thương vong. Lực lượng chức năng Hà Nội kịp phối hợp ứng phó làm giảm thiểu thiệt hại.
Tình huống giả định hàng nghìn người giẫm đạp lên nhau
Tình huống giả định tại quảng trường CMTT với nhiều người thương vong do bị xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, các lực lượng chức năng đã kịp phối hợp triển khai làm giảm thiểu thiệt hại.
Giẫm đạp đầu năm ở Thượng Hải không phải do tiền giả
Theo hãng tin Telegragh, nhà chức trách Thượng Hải kết luận, vụ giẫm đạp khiến 36 người chết và 47 người bị thương đêm 31/12 không phải do tranh giành tiền giả.
Cảnh giẫm đạp ở Thượng Hải không khác gì 'địa ngục'
"Phụ nữ kêu khóc thảm thiết. Tôi còn nghe thấy tiếng chửi rủa. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố ngoi lên để thở", người sống sót trong vụ giẫm đạp ở Bến Thượng Hải kể lại.
Hiện trường vụ giẫm đạp khiến 35 người chết ở Trung Quốc
Những người bị thương hoặc chết nằm trên mặt đất, xe cứu thương len lỏi giữa đám đông là cảnh tượng diễn ra sau vụ giẫm đạp vì tiền giả ở Thượng Hải.
Gia đình có 4 đứa con tròn như củ khoai ở miền Tây
Bốn lần sinh con là 4 lần chị Diễn đau như cắt da thịt vì các con không trọn vẹn hình hài. Đứa thì chân mềm như bún, muốn đi phải lết; đứa lại không ngồi dậy được muốn đi phải lăn.