Gặp nhà vô địch Ngọc Hân
Sau khi biết nhà vô địch Olympia năm nay vừa trở thành thủ khoa ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM và còn đỗ cao khối A, ai cũng ngỡ ngàng và đầy khâm phục. Bản thân Hân thì chỉ gãi đầu bối rối, khoe nụ cười rất tươi.
>>> Nhà vô địch Olympia trở thành thủ khoa đại học
Sau thành công trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9 vừa qua, Hồ Ngọc Hân, cậu học trò có biệt danh “Nụ cười thiên thần” đến từ trường Quốc Học Huế lại một lần nữa khẳng định sự “siêu” của mình khi đỗ thủ khoa khối B trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM với số điểm 29. Ngoài ra, bạn ấy cũng đạt được 29 điểm ở khối A trường Đại học Ngoại thương HCM.
Cực kỳ vui mừng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.
Đạt được nhiều thành công liên tiếp, khẳng định được bản thân, khỏi phải nói Ngọc Hân sung sướng và vui mừng đến mức nào. Nhưng như Hân nói, không thể “ngủ quên trên chiến thắng”, cậu bạn vẫn tiếp tục cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trước mắt của mình. Hiện tại, Hân có 2 nhiệm vụ quan trọng nhất: Một là tiếp tục trau dồi thêm kiến thức, đặc biệt là môn Anh văn để chuẩn bị cho chuyến du học ở Australia. Hân chia sẻ cũng cảm thấy hơi tiếc vì không thể nhập học vào trường ĐH KHTN hay Ngoại thương như mơ ước trước đó. Nhưng Hân khẳng định rằng dù học ở đâu thì cậu cũng sẽ cố gắng hết mình để không làm phụ lòng những người thân luôn bên cạnh ủng hộ cậu.
Nhiệm vụ thứ hai của Hân là cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một “Trưởng ban Nội dung” trong BTC chương trình Tiếp lửa Tài năng 3. Đây là một chương trình được các cựu học sinh Quốc Học Huế tổ chức để tìm ra những “hiền tài” tham gia chương trình Olympia trong năm nay (và cả những năm sau nữa). Hân chia sẻ: “Trước đây, Hân đã trưởng thành lên rất nhiều nhờ chương trình Tiếp lửa tài năng 2, bây giờ lại có cơ hội tham gia tổ chức Tiếp lửa tài năng 3, mình cảm thấy cực kỳ tự hào, sung sướng và sẽ cố hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao".
![]() |
Đây mới chỉ là bước khởi đầu.
Đó là lời khẳng định của Ngọc Hân về những thành công đã đạt được. Khi được hỏi rằng liệu những thành công đến liên tiếp thế này có tạo cho Hân cảm thấy áp lực gì không, cậu bạn gãi đầu cười khì khì và bảo: “Thật sự Hân không cảm thấy áp lực gì cả. Hân cũng không biết tại sao, chắc tại vì Hân đã xác định đây chỉ mới là sự khởi đầu, còn rất nhiều mục tiêu mà Hân đang hướng đến trong tương lai.”
Với Ngọc Hân, tương lai còn rất dài, còn rất nhiều những thử thách nằm ở phía trước đang chờ cậu vượt qua. Những thành công trong hiện tại sẽ là bệ phóng giúp Hân tiến nhanh trong tương lai.
"Sao Ngọc Hân giỏi thế"?
Khi nghe hỏi câu này, Ngọc Hân đã phá lên cười. Cậu chia sẻ rằng quả thật những thành công đến với mình hôm nay cũng nhờ một phần quan trọng sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của gia đình, người thân và bạn bè.
“Hân có một gia đình luôn che chở, tạo điều kiện cho mình phát triển, có một tập thể 12/6 và nhiều người bạn luôn ở bên cạnh động viên, cổ vũ Hân, tất cả những tình cảm và sự quan tâm đó đúng là ''món ăn tinh thần'' giúp Hân trở nên “giỏi” thế này" . Hân cũng không quên nói thêm: “Bên cạnh đó cũng phải nói đến vai trò cực kỳ quan trọng của chương trình Tiếp lửa Tài năng đã tạo cơ hội giúp Hân trở nên trưởng thành hơn và có được nhiều thành công như ngày hôm nay”.
Dự định của Hân sau hè này là vào TP HCM để học IELTS, chuẩn bị thật tốt cho chuyến du học sang Australia vào năm sau.
Theo Kênh14
