Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Galacticos - Dải ngân hà chợt tắt

Khi các cầu thủ Barcelona hân hoan mừng chức vô địch La Liga lần thứ 20 trong lịch sử CLB, sau trận đại thắng Valladolid, cũng là lúc đại kình địch Real Madrid nếm trải cảm giác “về không” vào cuối mùa giải.

Nhìn lại mùa giải 2009/10 của Real Madrid

Galacticos - Dải ngân hà chợt tắt

Khi các cầu thủ Barcelona hân hoan mừng chức vô địch La Liga lần thứ 20 trong lịch sử CLB, sau trận đại thắng Valladolid, cũng là lúc đại kình địch Real Madrid nếm trải cảm giác “về không” vào cuối mùa giải.

>> Pep Guardiola chúc mừng thành tích về nhì của Real
>> ‘Siêu Messi’ giúp Barca thắng tưng bừng
>> Real ngậm ngùi ‘tay trắng’ mùa thứ hai liên tiếp

Trận hòa thất vọng 1-1 của Real Madrid trên sân Malaga đã chính thức khép lại màn rượt đuổi Barca trong vô vọng của Bầy kền kền trắng. Dù nắm trong tay tới 96 điểm, nhưng CLB Hoàng gia vẫn phải ngậm ngùi về nhì, khi kém Barcelona 3 điểm trên BXH La Liga. Đây chẳng khác nào cú đấm knock-out đau điếng vào tham vọng bành trướng thế lực của đội chủ sân Bernabeu.

Galacticos - Dải ngân hà chợt tắt

Real Madrid - Dải ngân hà chợt tắt

Trước khi mùa giải diễn ra, Chủ tịch Florentino Perez đã móc hầu bao chi ra số tiền hơn 250 triệu euro để chiêu mộ tân binh, với mục tiêu hết sức rõ ràng: bẻ gãy sự thống trị của Barcelona ở La Liga cũng như Champions League. Với những ngôi sao hàng đầu thế giới cập bến Bernabeu hè 2009 như Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso và Karim Benzema, lý tưởng ấy của Real là hoàn toàn có cơ sở.

Như thường lệ, mục tiêu số 1 mà Real đặt ra vẫn là “xưng bá” ở châu Âu, vượt qua ám ảnh không qua được vòng 1/8 từ năm 2004. Đặc biệt, trận chung kết Champions League năm nay lại diễn ra trên sân Santiago Bernabeu, sân nhà Real Madrid. Quả thực, đó là sân khấu lộng lẫy và hoàn hảo để Real hoàn tất giấc mơ nâng chiếc cúp bạc Champions League lần thứ 10 trong lịch sử CLB.

"Real Madrid có gen vô địch Champions League", CT Perez phát biểu đầy tự tin vào thời điểm giữa mùa giải. "Real Madrid muốn có Champions League hơn tất thảy các danh hiệu khác." Trớ trêu thay, chỉ ít ngày sau lời tuyên ngôn đanh thép của ngài chủ tịch, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã “bật bãi” khỏi Champions League bởi Lyon. Và một lần nữa, họ bị loại ngay từ vòng 1/8, sau trận thua 0-1 trên sân khách và hòa 1-1 tại Bernabeu ở lượt về. Đó cũng chính là bước ngoặt đánh dấu đà đi xuống của Real Madrid.

Thảm bại trước Lyon không phải cơn ác mộng đầu tiên và đau đớn nhất của Club Blancos mùa này. Khi nhìn lại mùa bóng một cách tổng quan, có thể rút ra kết luận: Real chưa đủ sức mạnh để chạm trán với những đối thủ lớn. Bằng chứng rõ ràng nhất là trận thua 1-2 trên sân Sevilla tại La Liga và để AC Milan giành chiến thắng 3-2 ngay ở Bernabeu, trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Nhưng có lẽ, đáng chú ý nhất vẫn là hai thất bại bẽ mặt trước Barcelona trong các trận El Clasico: 0-1 ở Nou Camp và 0-2 tại Bernabeu.

Galacticos - Dải ngân hà chợt tắt

Real chưa đủ sức mạnh để chạm trán với những đối thủ lớn

Không chỉ có những đội bóng lớn, ngay cả “nhược tiểu” Alcorcon cũng đã làm lu mờ dàn sao Galacticos. Đội bóng đến từ giải hạng ba đã làm các ngôi sao đắt giá của Real phải im tiếng trong trận đại bại 0-4 ở lượt đi cúp nhà Vua vào tháng 10/2009. Trận thắng tối thiểu 1-0 ở lượt về là không đủ để Real có thể đi tiếp ở đấu trường họ đã trắng tay kể từ năm 1993.

Trong hai trận gặp Alcorcon, Real đã phơi bày tất cả những điểm yếu: hàng thủ dễ vỡ, lối chơi thiếu sáng tạo và thiếu tinh thần thi đấu. Đó là thời điểm các tân binh là Cristiano Ronaldo vẫn chìm ngập trong cơn đau đầu chấn thương, Kaka chưa tìm lại được chính mình, còn Alonso và Benzema bị đặt dấu hỏi lớn về giá trị thực. Tờ Marca, vốn được coi như cơ quan ngôn luận của Real lúc ấy, thậm chí còn lên tiếng kêu gọi Pellegrini phải từ chức vì “thất bại xấu hổ nhất thế kỷ”.

Mặc dù vậy, những CĐV lạc quan nhất của Real lại coi trận thua trước đội bóng hạng ba ít tên tuổi tựa như cú “đề pa” mới cho mùa giải, đặc biệt là ở hai đấu trường La Liga và Champions League. Trên thực tế, HLV Pellegrini cũng đã “té nước theo mưa”, thực hiện cuộc “thanh trừng” nội bộ, mà nạn nhân không ai khác ngoài Guti – một trong những nhân vật có tiếng nói của nhóm cầu thủ bản địa. Thành quả bước đầu từ quyết định dũng cảm ấy là các ngôi sao người nước ngoài như Cristiano Ronaldo và Gonzalo Higuain bắt đầu thể hiện phong độ đáng kinh ngạc.

Ngày 30/1/2010, Real có chiến thắng lịch sử tại “mồ chôn ông lớn” của Deportivo La Coruna, sân Riazor. Đó là lần đầu tiên sau 19 năm, Bầy kền kền trắng mới ca khúc khải hoàn ở “hiểm địa” mà bất cứ đội bóng nào cũng phải khiếp sợ. Đồng thời, họ cũng nắm trong tay chuỗi 12 trận thắng liền tay, ghi 41 bàn và chỉ để thủng lưới 12 lần. Những số liệu thống kê đủ để các Madridistas tin vào tương lai xán lạn cho đội bóng con cưng.

Galacticos - Dải ngân hà chợt tắt

HLV Pellegrini đối mặt tương lai bất định

Không có Kaka trong phần lớn thời gian thi đấu của mùa giải vì chấn thương, song Real đã tìm ra những ngôi sao mới vào giai đoạn hai mùa bóng: Ronaldo tỏa sáng với 26 bàn thắng ở La Liga, Alonso tìm lại cảm giác kiến thiết lối chơi ở Liverpool, Alvaro Arbeloa là hậu vệ cánh trái ưa thích của HLV Pellegrini, còn Raul Albiol trở thành lá chắn thép không thể thiếu trước mặt Iker Casillass… Cùng với đó, Higuain, tiền đạo ghi 27 bàn thắng và Rafael Van der Vaart, tiền vệ bước ra từ bóng tối, đã giúp Real thắp lên những tia hy vọng về một mùa giải không-trắng-tay.

Tuy nhiên, đúng vào lúc Real tưởng như “vào phom” nhất, họ lại tiếp tục nhận trái đắng khi chạm trán Barcelona. Lần thứ 4 liên tiếp, Real để thua đại kình địch trong các trận El Clasico. Đến lúc ấy, NHM chỉ còn biết đổ lỗi cho Pellegrini. Nhà cầm quân từng có thời gian lăn lộn ở Chile, Argentina, Ecuador và một CLB hạng khá của La Liga là Villarreal gần như bất lực trong việc thổi luồng gió mới vào lối chơi Club Blancos. Thế nên, dễ hiểu vì sao ông đã thẳng thắn thừa nhận tương lai bất định tại Bernabeu.

Trong danh sách ứng viên thay thế Pellegrini, nổi lên nhân vật đặc biệt nhất - Jose Mourinho. “Binh giỏi phải có tướng tài”, mà tài năng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã được kiểm chứng ở hai giải đấu hàng đầu Premiership và Serie A. Vì vậy, NHM có cớ để tin vào một bậc thầy có thể thắp sáng Dải ngân hà Galacticos, quên đi cơn khát danh hiệu và vượt qua cái bóng của Barcelona.

Vân Thăng

Theo DV

Bạn có thể quan tâm