Ferguson nhận hung tin
Ngay trước khi trận bán kết lượt về Champions League bắt đầu, ngài Alex được báo hai cháu ruột của mình gặp tai nạn giao thông.
>>'Bắn nát' Arsenal, Man Utd hiên ngang vào chung kết
![]() |
Gương mặt lo lắng của ngài Ferguson |
Bé Charlie Ferguson (10 tuổi) bị “thương nặng nhưng tình trạng đã ổn định”, còn em gái Grace (6 tuổi) bị một vài vết thương nhẹ.
Sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi MU gặp Arsenal. Và ngài Ferguson đã có một lựa chọn khó khăn: ở lại với các cầu thủ hay tới bệnh viện bên cháu mình. Và cuối cùng, ông đã quyết định chỉ đạo trận đấu.
![]() |
Ngài Alex và con trai Darren tại đám cưới năm 1996 |
Khi đó, Nadine, vợ cũ của con trai ngài Alex, Darren Ferguson, đang lái xe đưa các con tới trường, thì bị một chiếc xe khác húc phải, khiến cả ba người bị kẹt bên trong. Họ phải chờ đội cứu hộ tới cắt chiếc xe để đưa người bị nạn ra ngoài.
Nadine đã rất sốc và khóc gọi tên các con khi nhân viên cứu hộ đưa bọn trẻ ra ngoài. Cô cũng kêu lên: “Tôi không có cảm giác gì ở chân”. Cô được chuyển tới bệnh viện bằng trực thăng cấp cứu.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn |
Ngay khi biết tin vợ cũ và con bị tai nạn, Darren Ferguson, khi đó đang trên đường tới sân Emirates, đã quay xe về ngay lập tức. Còn ông ngoại Alex ban đầu cũng định tới ngay bệnh viện.
Một người trong đội MU cho biết: “Ngài Alex lúc đó đã hết sức lo lắng. Ông ấy đã định đi gặp cháu mình ngay, nhưng trận bán kết chỉ còn vài giờ nữa là bắt đầu, và ông quyết định phải hoàn thành trách nhiệm với CLB. Nhưng ông cũng liên tục gọi lại cho Darren để biết tình hình các cháu”.
RS
Theo The Sun


