Euro 2008 mới chỉ là khởi đầu
(Zing) - “Đó mới chỉ là khởi đầu, mọi chuyện tốt đẹp sẽ còn đến trong tương lai” Bộ trưởng Jose Zapatero hào hứng tuyên bố sau lễ đăng quang của Tây Ban Nha.
![]() |
|
Tây Ban Nha sẽ còn tiếp tục thành công trong tương lai |
Đêm qua cả đất nước Tây Ban Nha ngập trìm trong không khí lễ hội. Đâu đâu trên đường phố, chúng ta cũng bắt gặp những khuân mặt rạng ngời hạnh phúc. Có được niềm vui ấy là nhờ thầy trò HLV Aragones đã đánh bại Đức, để đăng quang ngôi vô địch EURO 2008. Người dân Tây Ban Nha đã phải chờ đợi 44 năm qua mới được chứng kiến những “đứa con cưng” của mình bước lên đỉnh cao vinh quang. Tất cả đều tin rằng một trang sử mới đã được mở ra với nền bóng đá xứ sở bò tót.
“Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi không gặp và nói chuyện cùng các cầu thủ, nhưng tôi luôn dõi theo từng bước chân của họ. Tôi đã xem họ thi đấu và cũng cổ vũ cuồng nhiệt như bao các cổ động viên khác.” Jose Luiz Rodriguez Zapatero, Bộ trưởng của Tây Ban Nha, cho biết sau lễ đăng quang của đội tuyển.
“Được có mặt ở đây và chứng kiến đội nhà đăng quang là một điều vô cùng may mắn với tôi. Tôi là vị bộ trưởng đầu tiên trong chế độ dân chủ được sống trong những giây phút tuyệt vời này. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày kỳ diệu hôm nay.”
“Đây mới chỉ là khởi đầu, mọi điều tốt đẹp sẽ còn đến với đội bóng trong tương lai. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là World Cup. Tôi tin các cầu thủ đủ sức để đăng quang tại đấu trường này.”
Lần gần đây nhất Tây Ban Nha được đứng trên đỉnh cao vinh quang là măm 1964, cách đây đã 44 năm. Tuy ở bất kỳ giải đấu nào Tây Ban Nha cũng được coi là ứng cử viên sáng giá, nhờ luôn sở hữu một đội hình chất lượng với nhiều ngôi sao nổi tiếng, nhưng đây mới là lần đầu tiên trong 44 năm qua, bóng đá Tây Ban Nha mới có được niềm vui trọn vẹn như hôm nay.
T.LÂM
Theo Xinhua
