Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

El Clasico: Khởi nguồn của những nỗi đau

Người ta cứ tự hỏi rằng sức nóng, lòng thù hận, sự căm phẫn, bạo loạn và khói lửa của derby kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid… có từ nơi đâu?

El Clasico: Khởi nguồn của những nỗi đau

Người ta cứ tự hỏi rằng sức nóng, lòng thù hận, sự căm phẫn, bạo loạn và khói lửa của derby kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid… có từ nơi đâu?

El Clasico: Khởi nguồn của những nỗi đau

El Clasico gần như là trận đấu quyết định ngôi vua La Liga mùa này

El Clasico không đơn giản là cuộc đụng độ đơn thuần giữa hai đội bóng, người ta chỉ mượn nó để nhắc lại mối thâm thù sâu kín, bắt nguồn từ những mâu thuẫn, xung đột mang đậm tính vùng miền, tôn giáo và chính trị của lịch sử TBN trong gần nửa thế kỷ 20.

Có ai đó từng đặt ra câu hỏi rằng: “Tại sao các CLB ở TBN mạnh, nhưng ĐTQG lại không mạnh?”. Thì đây, hãy đến Nou Camp cuối tuần này để cảm nhận chân thực nhất sức nóng của El Clasico để dần hiểu. Phải chăng, đó là vì tính mâu thuẫn vùng miền quá sâu sắc khiến, các cầu thủ khó tìm được tiếng nói chung khi về đầu quân cho La Selección.

Đầu năm 1939, cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 3 năm kết thúc (1936-1939). Phần thắng nghiêng về phong trào Dân tộc do tướng Francisco Franco cầm đầu. Vậy là chế độ độc tài phát xít được thiết lập, khiến TBN nói chung và Catalan nói riêng phải sống không bằng chết suốt 40 năm trời.

Ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Catalan bị bài trừ, bị cấm đoán. Cái tên Catalonia (mang bản sắc Catalan) bị đổi thành Cataluna (chuẩn theo tiếng TBN). Niềm tự hào Barcelona Futbol Club cũng bị biến thể thành Club de Fúbol Barcelona cho thuận lòng độc tài Franco. Vẫy cờ Catalan ư? Ghép vào tội phản quốc, xử tử.

Huýt sáo theo điệu Els Segador ư? Cũng không được, vì đó là “thánh ca” của vùng đất bị nguyền rủa này. Chỉ một tuần sau khi thành phố Barcelona được giải phóng, cái gọi là phong trào dân tộc của Franco đã giết chết hơn một vạn người nhẹ nhàng như người ta cắt cỏ.

Tất cả đều bị xử bắn không cần tra xét, và rồi không biết bao nhiêu nữa, có lẽ cả trăm nghìn cả triệu người Catalan đã bị sát hại dã man trong suốt 4 thập kỷ tang thương tiếp theo. Một trong số đó là Lluis Companys, Chủ tịch đương thời của Barcelona.

El Clasico: Khởi nguồn của những nỗi đau

Người Catalan bị tước hết nhân quyền, cấm tụ họp hay chuyện trò vì lệnh giới nghiêm kéo dài “23/24”. Vậy nên, sân bóng trở thành nơi duy nhất để con người ta “hít thở” chút “không khí” tự do. Les Corts (nay là SVĐ Nou Camp) trở thành “thánh đường”, nơi người ta ao ước được đến để hò hét, để được sống theo đúng nghĩa dù chỉ trong 90 phút mỗi tuần.

Tàn bạo là thế song con người Franco say mê thể thao, ưa thích cá độ, đặc biệt là bóng đá. Dười thời viên độc tài này, Real Madrid và Athletic Bilbao không chỉ là một đội bóng mà còn là công cụ chính trị và ngoại giao.

Thế nên, Barcelona bị tẩy chay, bị dìm xuống vũng bùn của tủi nhục và đau khổ. Real được thắng theo kiểu Franco. Tự nhiên, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền dù cầu thủ Real cố tình ngã ăn vạ cách khu cấm địa của Barca 3m có thừa.

"Hãy giết chết hết bọn chó Catalan". Tiếng gào thét ghê rợn trên các khán cầu SVĐ Charmatin (sân cũ của Real) trong trận lượt về bán kết Cúp Tổng tư lệnh (cúp nhà vua TBN hiện nay) vào mùa xuân 1943. Trọng tài “mù-câm-điếc” ra sức thổi còi bắt lỗi các cầu thủ Barcelona. Một cầu thủ Barca bật khóc trước cảnh đồng đội bị “chém” gãy cả chân nằm kêu gào, lăn lộn trên sân.

El Clasico: Khởi nguồn của những nỗi đau

Cảnh sát dưới thời Franco là một lũ “khát máu tanh lòng” hùa theo tiếng hô như muốn biến Charmatin thành một pháp trường hơn là sân bóng. "Giết, giết, giết hết bọn chó Catalan". Chung cuộc, Real thắng 11-1, thanh toán “sòng phẳng” món nợ thua 0-3 ở lượt đi.

Nếu không có sự hậu thuẫn của Franco, có lẽ Di Stefano đã thuộc về Barcelona. Cần biết rằng, trước khi Pele xưng vương năm 1970, Di Stefano là số 1 trong tim mỗi tín đồ túc cầu giáo.

Mùa bóng 1953/54, Barca đã ký được hợp đồng mua “mũi tên vàng” từ River Plate. Song trớ trêu thay, Milonarios, CLB Stefano từng chơi ở Colombia, cũng đòi dính máu ăn phần nên đã bắt tay với Real.

Barca cũng cẩn thận đến mức thuê hẳn luật sư Trias Fargas – ngươi có cha là thành viên trong BLĐ Milonarios. Tất cả liên lạc giữa hai cha con đều được mã hóa dưới dạng điện tín, nhưng vẫn không qua được mạng lưới mật thám của Real do Franco đỡ đầu.

El Clasico: Khởi nguồn của những nỗi đau

Viên độc tài điều khiển LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đưa “vòi bạch tuộc” nhằm cướp lại Di Stefano. RFEF đưa ra một phán quyết vô lý chưa từng có trong lịch sử, Barca và Real sẽ luân phiên sở hữu Stefano theo từng mùa, song Real được ưu tiên dùng trước. Nếu Barca không đồng ý giao kèo này, RFEF sẽ hợp pháp hóa dự luật “Cấm cầu thủ nước ngoài thi đấu tại TBN”. Bó tay! Barca đành ngậm đắng nuốt cay mất trắng Di Stefano.

Nắm “mũi tên vàng” trong tay, Real giành luôn 2 ngôi VĐ La Liga (1953-54, 1954-55) sau 21 năm phải núp dưới cái bóng của Barca và Bilbao. Hơn thế nữa, “kền kền trắng” thâu tóm 5 European cup (Champions League ngày nay) liên tiếp ngay ở mùa bóng đầu tiên giải đấu danh giá nhất châu Âu (cấp CLB) này ra đời (1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60).

Francisco Franco là ai?

Sự nghiệp: Franco nhập ngũ từ khi còn là một thiếu niên. Năm 18 tuổi, hắn được phong hàm sĩ quan vì những hành động dũng cảm ở chiến trường Marocco. Kể từ đó, Franco lên như diều gặp gió trong đường binh nghiệp. Năm 33 tuổi, Franco trở thành tướng trẻ nhất sau thời Napoleon Bonaparte, thủ lĩnh phong trào Dân tộc trong cuộc nội chiến TBN (1936-1939).

Tính cách: Lạnh lùng, kiên nhẫn nhưng vô cùng tàn bạo và bảo thủ được che giấu dưới lớp vỏ ngoài giản dị và dễ gần.

Chính sách: Bảo thủ, không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào. Kỳ thị văn hóa và con người Catalonia vì đây là cái nôi, là lá cờ đầu của phong trào yêu nước, chống chủ nghĩa độc tài - phát xít.

HẢI TẦN

Theo DV

Bạn có thể quan tâm