Máy bay 'Ngày tận thế' xuất hiện tại Los Angeles
Ngày 8/1, phi cơ "Ngày tận thế" E-4B Nightwatch xuất hiện tại Los Angeles, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán và thuyết âm mưu trên mạng xã hội Mỹ.
7 kết quả phù hợp
Ngày 8/1, phi cơ "Ngày tận thế" E-4B Nightwatch xuất hiện tại Los Angeles, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán và thuyết âm mưu trên mạng xã hội Mỹ.
Sự xuất hiện hiếm hoi của “Máy bay Ngày tận thế” tại Los Angeles cùng sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã kích hoạt hàng loạt đồn đoán, thuyết âm mưu và lo ngại an ninh.
Giới quan sát chuyển động quốc phòng phát hiện một chiếc E-4B Nightwatch của quân đội Mỹ đã cất cánh từ sân bay quân sự Andrews, ngoại ô thủ đô Washington D.C.
Giới quan sát không quân Mỹ phát hiện ít nhất hai chiếc E-6 Mercury, máy bay kiểm soát và chỉ huy lực lượng hạt nhân, đồng loạt hoạt động trên không phận nước này.
Căn cứ không quân Offutt, nhà của máy bay do thám chiến lược RC-135 và trung tâm điều hành quốc gia lưu động E-4B chìm trong nước do mưa lớn gây ngập lụt.
Máy bay có chi phí vận hành đắt nhất của Không quân Mỹ là E-4B với 73.123 USD/giờ bay, trong khi thấp nhất là phi cơ huấn luyện T-6A 917 USD/giờ.
Ngoài Air Force One và Marine One, luôn có những chiếc máy bay chuyên dụng sẵn sàng phục vụ tổng thống Mỹ khi công du nước ngoài, nhưng rất ít người biết đến sự tồn tại của chúng.