Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đức - Tây Ban Nha: Ai sẽ vinh quang?

Chiếc cúp danh giá nhất châu Âu đang nằm rất gần tầm tay của Tây Ban Nha và Đức. Đêm nay, chúng ta sẽ biết được ai là “Tân vương” của bóng đá châu Âu.

Đức - Tây Ban Nha: Ai sẽ vinh quang?

(Zing) - Chiếc cúp danh giá nhất châu Âu đang nằm rất gần tầm tay của Tây Ban Nha và Đức. Đêm nay, chúng ta sẽ biết được ai là “Tân vương” của bóng đá châu Âu.

Đức - Tây Ban Nha: Ai sẽ vinh quang?

Ai sẽ là chủ nhân của chức vô địch châu Âu?

Vòng chung kết EURO 2008 đang bước sang những giờ phút cuối cùng. Cuộc đua tranh của 16 đội bóng hàng đầu châu Âu đã lôi cuốn được biết bao trái tim người hâm mộ, khiến cho những ai “trót” đặt tình yêu vào trái bóng tròn “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, được sống trong những giây phút thăng hoa của đam mê.

Trụ lại cho tới trận cuối cùng đêm nay là Đức và Tây Ban Nha, hai đại gia của làng bóng đá châu Âu. Cả hai đều khao khát được đứng trên bục cao vinh quang, đều muốn được nở nụ cười chiến thắng của người vô địch. Nhưng vinh quang chỉ có một mà thôi, muốn đi tới cái đích cuối cùng, Tây Ban Nha và Đức sẽ phải dồn tất cả sức mạnh của mình cho trận đấu “một sống một chết” tại Vienna đêm nay.

Đức - Tây Ban Nha: Ai sẽ vinh quang?

Vinh quang là của người Đức?

Trước ngày trái bóng Europass chính thức lăn, Đức được đánh giá là ứng cử viên sáng giá  nhất cho ngôi vô địch, và dường như mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng mà người Đức đã đặt ra. Chỉ một chiến thắng nữa thôi, “Những cỗ xe tăng” có thể bắn vang lên những loạt đạn ăn mừng chiến công. Thi đấu không thực sự thuyết phục, nhưng đoàn quân của HLV Loew cừ “lừ lừ” tiến từng bước vững chắc, để lại sau lưng ánh mắt đầy oán hận của những kẻ chiến bại.

Nếu xét về chất lượng đội hình, các ngôi sao của Đức khó có thể sánh nổi với Italy, Hà Lan hay Pháp, nhưng trên tất cả họ là một tập thể đoàn kết, “một cỗ máy” hoàn chỉnh mà các bộ phận luôn được gắn kết chặt chẽ với nhau.

Phong độ không thật sự tốt nhưng người Đức mạnh ở yếu tố tinh thần. Bản lĩnh và ý chí chính, những yếu tố đã gắn liền với đẳng cấp của người Đức, chính là thứ vũ khí lợi hại giúp "xe tăng" thẳng tiến. Càng vào sâu trong giải, người hâm mộ càng được chứng kiến một tuyển Đức lỳ lợm và đầy chất quái về mặt lối chơi.Đó sẽ là một thứ vũ khí nguy hiểm để "Những cỗ xe tăng" bắn hạ đối thủ.

Bước vào trận cầu sinh tử đêm nay, HLV Loew có đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Đội tuyển Đức sẽ không có nhiều thay đổi so với các trận đấu trước đây. Vấn đề nằm ở chỗ HLV Loew sẽ sắp xếp đội hình như thế nào. Ông sẽ để Podolski đá cặp cùng Klose hay sẽ để anh dạt ra cánh như những trận đấu vòng bảng. Ở hàng tiền vệ, Đức chẳng có gì phải lo lắng. Frings sẽ trở lại sau chấn thương và hợp cùng Ballack tạo nên sức mạnh cho Đức. Hai bên cánh sẽ vẫn là bộ đôi Schweisteiger và Hitzlperger. Với những pha tạt bóng hay câu bóng từ xa, chuẩn xác như đặt của Schweisteiger, các tiền đạo của Đức sẽ có cơ hội thể hiện khả năng chơi bóng bằng đầu rất tốt của mình. Dưới hàng hậu vệ có thể sẽ có một sự thay đổi nho nhỏ. Jansen - yếu huyệt thường xuyên bị khai thác - có thể sẽ không được ra sân, thay vào đó, HLV Loew sẽ đặt niềm tin vào Friedrich.

Đức - Tây Ban Nha: Ai sẽ vinh quang?

Liệu Ballack có thể ra sân thi đấu?

Tuy nhiên ngay trước ngày diễn ra trận chung kết, “nhạc trưởng” Ballack đã dính phải chấn thương trong luyện tâp. Hiện nay, tình trạng của anh vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng nếu cầu thủ đang khoác áo Chelsea không thể ra sân thi đấu, đó sẽ là một thiệt thòi vô cùng lớn cho “Những cỗ xe tăng”. Ballack là nhân vật quan trọng hàng đầu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Loew. Anh vừa là thủ lĩnh tinh thần, vừa là người nắm giữ thế trận. Không có Ballack, “ông chủ ở khu vực giưa sân”, hàng tiền vệ của Đức khó lòng chống trọi với “dàn sao” của Tây Ban Nha.

Trong khi đó phía Tây Ban Nha cũng có sự mất mát rất lớn khi tiền đạo chủ lực David Villa dính chấn thương trong trận bán kết với Nga. Thiếu Villa, có thể Tây Ban Nha sẽ phải thay đổi sơ đồ chiến thuật thi đấu. Trước đây, để tận dụng sức mạnh ghi bàn của bộ đôi Villa và Torres, Luis Aragones đã quyết định cho Tây Ban Nha thi đấu với sơ đồ 4-4-2. Khi không có Villa, đội bóng đến từ xứ sở đấu bò có thể sẽ trở về với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 với mũi nhọn duy nhất Torres trên hàng công.

Đức - Tây Ban Nha: Ai sẽ vinh quang?

Tây Ban Nha sẽ là vua châu Âu?

Nếu đá với sơ đồ 4-1-4-1, tiền vệ Fabregas sẽ dược tung ra sân ngay từ đầu.  Xét về khả năng săn bàn, “số 10” không thẻ sánh được với Villa, nhưng khả năng sáng tạo của anh lại “ăn đứt” đồng đội. Với sự có mặt của Fabregas, khả năng kiến tạo và gây đột biến của Tây Ban Nha  sẽ được nâng lên rất nhiều.

Xét về bề dày thành tích, lịch sử đang gọi tên người Đức. “Những cỗ xe tăng” đã từng 5 lần vào tới trận chung kết và ba lần họ đã được nâng cao chiếc cup châu Âu vào các năm 1972, 1980, 1996. Ngoài ra họ còn có 3 lần vinh dự giành cup vàng thế giới. Trong khi đó, thành tích của Tây Ban Nha khiêm tốn hơn rất nhiều, họ chỉ có  một lần chinh phục được cả châu Âu năm 1964.

Đức - Tây Ban Nha: Ai sẽ vinh quang?

Fabregas sẽ được ra sân ngay từ đầu

Nhưng thành tích chỉ là những gì đã xảy ra trong quá khứ, nó không thể giúp “Những cỗ xe tăng” lấn át được đối thủ, thực tại mới là yếu tố quan trọng nhất để quyết định đâu mới là đội bóng xứng đáng được bước lên đỉnh cao vinh quang. Vào thời diểm này, rõ ràng phong độ của các cầu thủ Tây Ban Nha tuyệt hơn rất nhiều so với người Đức. Với loạt trận toàn thắng từ đầu mùa giải, thầy trò HLV Aragones đang rất tự tin họ sẽ làm lên lịch sử, đem lại niềm vui mà cách đây 44 năm người dân Tây Ban Nha đã được nếm trải.

Đội hình dự kiến:

Đức: Lehmann; Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm; Frings, Hitzlsperger; Schweinsteiger, Ballack, Podolski; Klose.

Tây Ban Nha: Casillas; Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila; Xavi, Senna; Iniesta, Fabregas, Silva; Torres

T.LÂM

Bạn có thể quan tâm