Ông Milkheev là CEO của công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và cựu Giám đốc liên đoàn trực thăng Nga. Du thuyền của vị tỷ phú này đang đậu ở cảng Adriano, theo Guardian.
Thủy thủ giấu tên đã có 10 năm làm thợ máy trên du thuyền tên Lady Anastasia, dài khoảng 48 m, trị giá khoảng 6 triệu euro của ông Mikheev.
Trước tòa, người thủy thủ nói rằng anh phải làm điều gì đó sau khi thấy đoạn phim một tên lửa Nga bắn trúng tòa chung cư ở Kyiv, quê của anh. Anh cho rằng tên lửa được thiết kế bởi công ty của ông Mikheev.
Anh cho biết đã nói với các thuyền viên rời tàu, sau đó xuống phòng máy và mở van lớn để nước tràn vào thuyền. Các thuyền viên đã kịp ngăn tàu chìm với sự hỗ trợ của nhân viên cảng.
Anh nói trước tòa rằng sẽ làm lại một lần nữa nếu có cơ hội, theo BBC.
“Chủ nhân chiếc du thuyền này là tội phạm kiếm sống bằng nghề bán vũ khí - đang gây nguy hiểm cho người Ukraine”, anh nói sau khi bị cảnh sát bắt giữ.
![]() |
Du thuyền Lady Anastasia tại cảng Palamos, Tây Ban Nha. Ảnh: Guardian. |
Tài sản của các tỷ phú và giới tinh hoa Nga được chú ý tới sau khi Moscow tấn công Ukraine và phương Tây áp đặt trừng phạt lên tài sản của giới tinh hoa.
Tỷ phú Roman Abramovich, chủ tịch CLB bóng đá Chelsea, người đã đến Belarus để hỗ trợ quá trình thương lượng giữa Nga và Ukraine theo yêu cầu của phía Kyiv, cũng sở hữu siêu du thuyền Solaris trị giá hơn 510 triệu euro.
Ông Abramovich cũng là nhân vật được phương Tây nhắm đến do có quan hệ với Tổng thống Vladimir Putin. Chiếc Solaris của ông Abramovich được hạ thủy vào năm 2021 và là một trong những du thuyền lớn nhất hiện nay với chiều dài 140 m.
Ông chủ Chelsea đến Belarus hỗ trợ đàm phán Ukraine - Nga
Roman Abramovich, ông chủ tỷ phú có song tịch Nga - Israel của câu lạc bộ Chelsea, đang ở Belarus để hỗ trợ quá trình thương lượng giữa Nga và Ukraine, theo yêu cầu của phía Kyiv.
Tổng thống Putin chỉ trích phương Tây 'dối trá'
Tổng thống Vladimir Putin đã lặp lại việc gọi phương Tây là "đế chế của sự dối trá" trong cuộc họp với các quan chức kinh tế để thảo luận cách đối phó với các lệnh trừng phạt.
Robot siêu nhỏ của Trung Quốc chinh phục điểm sâu nhất Trái Đất
Robot của Trung Quốc to bằng chiếc vali, biến áp suất cực lớn thành động lực để di chuyển qua rãnh Mariana, mở đường cho các cuộc thám hiểm biển sâu trong tương lai.