ĐTVN thắng áp đảo Kuwait
Nhìn vào kết quả 3-0, ĐT Việt Nam đã có một trận đấu thành công về mặt tỉ số, tuy nhiên, Kuwait mới chỉ là thuốc thử liều nhẹ đối với các học trò của ông Calisto.
Sau một thời gian tập trung, rút cuộc thì người hâm mộ đã có thể nhìn thấy phần nào "diệm mạo" của ĐT, chúng ta vẫn thường có thói quen tung ra sân đội hình mạnh nhất ở những trận giao hữu, và trận đấu này cũng như vậy. Trong khung gỗ là thủ thành Hồng Sơn, các hậu vệ Quang Thanh, Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, hàng tiền vệ với Minh Phương, Tài Em, Thành Lương, Tấn Tài. Trên hàng công, Quang Hải đá lùi lệch biên trái, Việt Thắng chơi cắm. Trên thực tế, Quang Hải chơi lùi như một tiền vệ trái còn Thành Lương thương xuyên dâng cao bên cánh phải khi có cơ hội.
Đối thủ đến từ Tây Á phần lớn là cầu thủ trẻ, và chỉ giữa hiệp 1, Kuwait lộ rõ rằng họ không phải là một đội bóng bản lĩnh. Tốc độ trận đấu phụ thuộc vào ĐT Việt Nam và các cầu thủ Kuwait dù khỏe hơn nhưng liên tục ở trong thế phải rượt đuổi ở khu vực giữa sân trước những đường đan bóng của ĐT Việt Nam. Hàng thủ của Kuwait chơi khá tốt, nhưng lại không có được sự tập trung và chính xác cần thiết, và cơ hội đã đến một cách không mấy khó khăn với các học trò của ông Calisto.

Minh Phương đã có một trận đấu tốt
Những phút đầu tiên, cả hai đội triển khai các pha tấn công thăm dò về phí khung thành của nhau. Minh Phương tiếp tục thể hiện rằng anh là nhạc trưởng của ĐT Việt Nam với những đường chuyền bóng tinh tế ở nhiều cự li. Thành Lương vẫn năng nổ, xông xáo nhưng thiếu chính xác ở nhiều pha chuyền bóng. Tấn Tài, Quang Hải chơi khá cơ động, thường xuyên có những pha thâm nhập hàng thủ đối phương. Cơ hội rõ rêt nhất mà ĐT Việt Nam tạo được là từ đường tạt bóng của Minh Phương, Việt Thắng bật cao đánh đầu trong tư thế đối mặt với thủ môn Adbulaziz nhưng bóng bay vọt xà. Sau nhiều nỗ lực. Phút 43, trọng tài đã cho đội Việt Nam được hưởng quả 11m sau khi hậu vệ Kuwait để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Việt Thắng đã đánh bại được thủ thành Kuwait, mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.

Việt Thắng ăn mừng bàn thắng
Sang đến hiệp 2, Kuwait xiết lại đội hình và tổ chức được một vài đợt tấn công nguy hiểm kiến cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ và thủ môn Hồng Sơn phải vất vả cản phá. Thế nhưng, phút 66, Minh Phương tung cú sút xa chéo góc hiểm hóc và đẹp mắt làm tung lưới Kuwait, nâng tỉ số lên 2-0.
Ôg Calisto có một số điều chỉnh, Vũ Phong, Trọng Hoàng, Huy Hoàng rồi sau đó là Minh Châu, Sỹ Mạnh được tung vào sân. Phút 84, Việt Cường đi bóng đột phá rồi tung ra cú sút cận thành, thủ thành Abdulaziz đẩy bóng dội ra. Trọng Hoàng ngay lập tức băng vào sút bồi, nâng tỷ số lên 3-0 cho Việt Nam.
Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ Kuwait nỗ lực tấn công khi ĐT Việt Nam chơi trùng xuống, tuy nhiên các tiền đạo của họ quá thiếu sự sắc sảo và chính xác trong những pha bóng cuối cùng, ngay cả khi đã đối mặt được với Hồng Sơn. ĐT Việt Nam cũng tạo ra được một vài cơ hội nhưng cũng không cụ thể hóa được thành bàn thắng. Sỹ Mạnh có một cơ hội ngon ăn nhưng đã sút bóng đi dội cột dọc.
Chiến thắng Kuwait với tỉ số chung cuộc 3-0, ĐT Việt Nam có sự khởi đầu hoàn hảo tại Cup 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, mục đích chính của giải đấu này là giao hữu, thử nghiệm trước thềm AFF Cup, và thầy trò ông Tô đã chưa có thuốc thử xứng tầm để từ đó nhìn rõ được những yếu điểm của mình nhiều hơn.
Quang Thái
Theo DV