Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

ĐT Anh để tuột chiến thắng đúng phút cuối

Tưởng như Anh đã cầm chắc chiến thắng nhờ pha lập công của Andy Carroll, thì đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng Asamoah Gyan đã lập công để giúp Ghana san hòa tỷ số.

ĐT Anh để tuột chiến thắng đúng phút cuối

Tưởng như Anh đã cầm chắc chiến thắng nhờ pha lập công của Andy Carroll, thì đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng Asamoah Gyan đã lập công để giúp Ghana san hòa tỷ số.

Sau chiến thắng ấn tượng trước xứ Wales, HLV Capello đã quyết định cho hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi, tung ra sân đội hình B trong ngày đón tiếp Ghana, chỉ giữ lại đúng 4 gương mặt trong đội hình xuất phát là Joe Hart, Glen Johnson, Jack Wilshere và Ashley Young. Ở phía bên kia chiến tuyến Ghana tung ra đội hình gần như mạnh nhất của mình, đặc biệt trong đó có 5 ngôi sao hiểu rất rõ bóng đá Anh nhờ đang chinh chiến tại Premier League là Kingson, Pantsil, Mensah, Muntari và Gyan.

Do đây chỉ là một trận đấu giao hữu nên cả Anh và Ghana đều lựa chọn cho mình lối chơi tấn công, nhờ đó người hâm mộ có mặt trên sân Wembley đã được mãn nhãn, không cảm thấy quá hụt hẫng khi chỉ được chứng kiến đội hình B của Tam sư. Tốc độ của trận đấu diễn ra rất nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Cakir.

Clip trận đấu

Đội khách là những người có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Sulley Muntari có pha chuyền bóng thông minh để Dominic Adiyiah băng xuống đối mặt với thủ thành Joe Hart, đáng tiếc là ngôi sao trẻ của Ghana đã dứt điểm quá hiền, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để giúp đội nhà có được bàn mở tỷ số.

Sau tình huống giật mình trên ĐT Anh chơi hay hơn hẳn. Đoàn quân của Capello chủ động chơi tấn công tổng lực, hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và liên tiếp gây sóng gió về phía khung thành đối phương. Sức ép mà Ghana phải chịu là rất lớn. Phút 13, Ashley Young tung ra một cứ cứa lòng đẹp mắt nhưng may cho Ghana là thủ thành Kingson đã chơi xuất sắc, kịp thời bay người cứu thua. Gần chục phút sau đến lượt xà ngang cứu thua cho Ghana khi mà thủ môn của họ đã hoàn toàn bó tay trước cú dứt điểm cận thành của Ashley Young.

Bị ĐT Anh dồn ép nhưng Ghana cũng biết cách tạo cho mình những cơ hội nguy hiểm. Nếu Joe Hart không chơi xuất sắc, rất có thể “Những ngôi sao đen” đã mở được tỷ số ở phút 25 với một cú dứt điểm khá hiểm của Adiyah. Là người hùng trong tình huống này nhưng ít phút sau đó Joe Hart lại mắc sai lầm ngớ ngẩn, đưa bóng vào chân đối phương, rất may cho Tam sư là Gyan đã không tận dụng được cơ hội, nếu không thủ môn đang thuộc biên chế của Man City sẽ còn phải hối hận dài.

ĐT Anh để tuột chiến thắng đúng phút cuối
Carroll có bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG

Lối chơi tấn công khoáng đạt của Anh và Ghana đã khiến người hâm mộ mãn nhãn, điều duy nhất còn thiếu chỉ là bàn thắng. Tuy nhiên, điều mà hàng vạn CĐV trên sân Wembley chờ đợi rồi cuối cùng cũng đến. Phút 43, Ashley Young có pha bấm bóng cực kỳ tinh tế để Downing băng xuống. Cú hãm bóng hỏng của ngôi sao này vô tình là trở thành một đường chuyền vừa tầm để Andy Carroll dứt điểm chéo góc hiểm hóc khiến thủ thành Kingson chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Nếu như hiệp một Anh hoàn toàn vượt trội thì hiệp hai lại là của Ghana. Quyết đòi lại bàn thắng, Ghana dâng cao dội hình tấn công. Với dàn cầu thủ trẻ sung mãn về thể lực, lại tràn đầy quyết tâm tìm kiếm bàn thắng, Ghana liên tục dồn ép đối thủ, khiến khung thành của Joe Hart luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Hàng loạt những cơ hội ngon ăn đã được tạo ra nhưng đáng tiếc là những pha dứt điểm cuối cùng của Mensah hay Gyan lại thiếu đi một chút chuẩn xác đẻ có thể mang về cho đội nhà bàn gỡ hòa.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Tam sư thể hiện bộ mặt nhợt nhạt khác hẳn so với hiệp một. Một đội tuyển Anh tấn công hừng hực khí thể đã biến mất, thay vào đó là một Tam sư chỉ biết gồng mình chịu trận, không tổ chức nổi một pha tấn công cho ra hồn. Điều đáng kể nhất là Tam sư để lại có lẽ chỉ là việc trình làng hai gương mặt mới toanh: Jarvis và Danny Welbeck.

ĐT Anh để tuột chiến thắng đúng phút cuối
Gyan khiến ĐT Anh tuột chiến thắng đúng phút cuối

Joe Hart và bộ đôi trung vệ Cahill – Jagielka đã chơi xuất sắc, nhiều lần cứu thua cho đội nhà, nhưng rồi cuối cùng mành lưới của Tam sư cũng phải rung lên. Đúng phút cuối, khi mà nhiều người đã nghĩ tới một thắng lợi cho đội chủ nhà thì Gyan tỏa sáng. Hàng thủ Anh chơi như mơ ngủ, để ngôi sao người Ghana thoải mái nhảy múa trước khi tung ra cú cứa lòng hiểm hóc hạ gục Joe Hart.

Đội hình thi đấu:

Anh: Joe Hart, Johnson (Lescott 46'), Cahill, Jagielka, Baines, Milner, Barry, Wilshere (Jarvis 69'), Downing, Young (Welbeck 81'), Carroll (Defoe59').

Ghana:Kingson, Pantsil, Vorsah (Opare 46'), J.Mensah, L, Addy (Boateng 46'), Annan (Mensah 46'), Adiyah (Tagoe 69'), Agyemang-Badu, K.Asamoah (Inkoom84'), Muntari (Ayew59'), Gyan

Thành Giang

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm