ĐT Anh cay đắng rời World Cup nữ
Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn khoảng 2 phút, ĐT Anh đã để Pháp gỡ hòa 1-1. Tiếp đó, các nữ Tam sư gục ngã 3-4 trên chấm 11m cân não, ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào bán kết.
>>Kiệt tác của hậu vệ đưa Brazil vào tứ kết World Cup nữ
>> Ngắm tuyệt phẩm đưa ĐT Anh vào tứ kết World Cup nữ 2011
ĐT nữ Anh đã chơi một trận đấu khá hay, nhưng đáng tiếc là họ thiếu một chút may mắn để có thể giành tấm vé vào bán kết. Nhập cuộc đầy hưng phấn và chơi trên chân đối thủ, ĐT Anh đã được thưởng công xứng đáng bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 59 của Jill Scott.
Tưởng như đã cầm chắc chiến thắng thì đúng phút 88, Tam sư lại để Pháp gỡ hòa 1-1. Elise Bussaglia là người hùng của ĐT Pháp với một cú "nã đại bác" cực kỳ hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm, đưa bóng đập cột dọc trước khi chui vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương.
Anh 1-1 Pháp
Trong thời gian đá hiệp phụ, ĐT Anh đã lấn lướt về mặt thế trận nhưng lại không thể cụ thể hóa lợi thế thành bàn thắng. Bước vào loạt sút penalty cân não, Tam sư đã gặp vận đen, thua 3-4. Rafferty và White chính là tội đồ của đội bóng đến từ xứ sở sương mù khi không thực hiện thành công 2 quả đá 11m.
Ở trận tứ kết thứ hai, Nhật Bản đã làm rạng danh bóng đá châu Á khi đánh bại chủ nhà Đức để giành vé vào bán kết. Maruyama là người hùng của đất nước mặt trời mọc với bàn thắng duy nhất ở phút 108.
Bàn thắng duy nhất giúp ĐT Nhật vào bán kết
Cao Lâm
Theo Bưu Điện Niệt Nam