Drogba ‘quỵt’ tiền của người làm?
Sau màn cãi nhau giữa vợ Didier Drogba với người quét dọn, cảnh sát đã được mời tới nhà của ngôi sao này để dàn xếp sự việc.

Bà giúp việc Candy Price đã không chịu rời nhà của tiền đạo Chelsea vì lý do còn bị nợ 430 bảng tiền công.
Bà cho biết trước đó một ngày, hai vợ chồng này đã hạch sách bà nhiều tới mức bà phải bỏ về.
Hôm qua, bà quay lại để đòi tiền công, thì vợ Drogba, Lalla Diakite đã từ chối trả tiền. Sau đó, Candy cùng bạn quyết ngồi chờ trong xe bên ngoài ngôi nhà trị giá 4 triệu bảng của Drogba để “làm cho ra lẽ”. Lo ngại rắc rối, Lalla đã gọi cảnh sát.
Candy cho biết: “Tôi chỉ muốn lấy lại tiền của mình. Thế nhưng vợ Drogba cứ bảo tôi rằng sẽ chuyển tiền qua bưu điện. Tôi biết chắc là họ sẽ ăn quỵt, vì cô ta không có địa chỉ nhà tôi.
Ban đầu, có hai người là đại diện của Chelsea tới bảo tôi đi về. Sau khi họ đi thì cảnh sát xuất hiện.
Tôi kể mọi chuyện với cảnh sát, và họ vào nhà kiểm tra lại thông tin. Sau đó 20 phút, họ quay ra cầm theo tờ séc trị giá 430 bảng.
Tôi rất giận vì đã mất bao công sức và rắc rối mới đòi được 430 bảng từ người kiếm tới 100.000 bảng/tuần.”
Còn phía Drogba lại nói khác: “Thân chủ tôi không nợ nần gì ai. Anh ấy đang thi đấu cho ĐTQG, còn vợ đang mang bầu, lại không nói được tiếng Anh.
Người quét dọn đó cứ ngồi bên ngoài cổng và đe dọa, bấm chuông liên tục, nên Lalla đã lo ngại và gọi cảnh sát. Sau đó, những cảnh sát này khuyên Lalla cho tiền người đàn bà kia để bà ấy đi cho xong chuyện.”
RS
Theo The Sun