Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Drogba, ngôi sao có trái tim nhân ái

“Voi rừng” Didier Drogba không kìm được nước mắt khi chứng kiến cái chết của em trai một người bạn thân. Và cũng từ đây tiền đạo 31 tuổi bắt đầu tích cực làm từ thiện đóng góp cho cộng đồng.

Drogba, ngôi sao có trái tim nhân ái

“Voi rừng” Didier Drogba không kìm được nước mắt khi chứng kiến cái chết của em trai một người bạn thân. Và cũng từ đây tiền đạo 31 tuổi bắt đầu tích cực làm từ thiện đóng góp cho cộng đồng.

Drogba, ngôi sao có trái tim nhân ái

Không chỉ là một ngôi sao trên sân cỏ, Drogba còn là tấm gương về lòng nhân ái

3 năm trước, Didier Drogba đã thành lập quỹ từ thiện để hỗ trợ các dự án về sức khỏe và giáo dục ở Châu Phi. Ngoài ra, chân sút này cũng tích cực ủng hộ cho Hội chữ thập đỏ quốc tế và các trại trẻ mồ côi trên quê hương mình.

Chưa hết, chàng cầu thủ da màu còn ấp ủ ý định xây dựng một bệnh viện hoành tráng tại Abidjan, thành phố lớn nhất của Bờ Biển Ngà – nơi chôn rau cắt rốn của Drogba. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch thì công trình mang tính nhân văn này sẽ được khởi công vào cuối năm nay.

Khi được hỏi về động lực, ngôi sao Chelsea không giấu được nỗi buồn khi kể về câu chuyện không vui trong quá khứ: “Cách đây 4 năm, cậu bé có tên Stephane, em trai của một người bạn thân không may mắc bệnh ung thư bạch cầu. Chúng tôi cố gắng chuyển cậu ấy đến Anh để chữa trị, song lại gặp vấn đề trong vấn đề xin visa. Nhưng 2 ngày sau khi xin được visa thì cậu ấy đột ngột ra đi. Cậu ấy lúc đó mới chỉ 15 tuổi, thật là một điều khủng khiếp. Không muốn chứng kiến cảnh này thêm một lần nào nữa, tôi quyết tâm lao vào làm việc thiện”.

Drogba, ngôi sao có trái tim nhân ái

Không chỉ góp tiền thực hiện từ thiện, Drogba còn đến lăn xả đến những nơi còn khó khăn

Tuy nhiên, đây không phải là lần duy nhất Drogba chứng kiến những cái chết thương tâm của các em nhỏ. Năm ngoái, tiền đạo không khỏi ngậm ngùi khi gặp cậu bé tên Yao trong chuyến đi từ thiện đến Bờ Biển Ngà. “Cậu ấy cũng mắc căn bệnh tương tự Stephane. Phải nuôi những đứa con khác, song mẹ cậu bé phải nghỉ việc để chăm sóc bé Yao. Gia đình khó khăn càng thêm khó khăn. Bởi vậy, tôi quyết định giúp đỡ và tạo điều kiện cho bé đến Châu Âu chữa trị. Cậu bé được gửi đến bệnh viện tốt nhất ở Geneva. Tại đây, Yao thật kiên cường chống lại căn bệnh quái ác. Tuy nhiên, một năm sau thì bé Yao cũng qua đời”.

Câu chuyện về bé Yao càng thôi thúc “Voi rừng” làm việc thiện. Tiền đạo 31 tuổi cũng chia sẻ về lần bị bệnh sốt rét hành hạ, căn bệnh giết chết hàng ngàn người mỗi năm tại Châu Phi. “Tôi thấy mình thật may mắn khi được chăm sóc bằng hệ thống y tế tốt nhất trên thế giới. Bởi thế, tôi càng thấy đau hơn mỗi khi nghĩ về những con người đang phải đối mặt với biết bao khó khăn tại quê nhà”.

Drogba, ngôi sao có trái tim nhân ái

Drogba tiếp tục trải lòng: “Bóng đá là cuộc sống của tôi, nhưng trước khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tôi cũng là một người bình thường khác. Tôi sẽ mang chút công sức để giúp đỡ mọi người đang sinh sống trên mảnh đất tôi sinh ra, kể cả khi tôi giải nghệ”.

Quả thật, với những hành động và tấm lòng của Didier Drogba, ngôi sao Chelsea thật xứng đáng được trao giải thưởng “Ngôi sao có tấm lòng nhân hậu”.

Thu Trang

Theo The Sun/Bưu Điện Việt Nam

Theo The Sun/Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm