Drobga chưa hết sốc vì thảm kịch bóng đá
Sự kiện 22 fan chết vì chen lấn trong trận Bờ Biển Ngà gặp Malawi vẫn còn khiến tiền đạo của Chelsea phải đau lòng.
>> 'Chiến thắng không là gì khi có người phải chết'
>> 22 người chết vì muốn xem Drogba
>> Drogba ‘quỵt’ tiền của người làm?

Thảm kịch này xảy ra khi một góc tường sân vận động Felix Houphouet-Boigny đổ sập xuống các fan không có vé đang cố trèo vào sân, để được tận mắt xem Drogba, Salomon Kalou, Kolo Toure và các cầu thủ nổi tiếng khác.
Theo lời Drogba, thì chỉ khi đã hết giờ thi đấu, cả đội mới được biết tới sự việc đau lòng này.
Drogba: “Tôi cảm thấy điều này thật khó mà vượt qua được, giống như mọi người dân khác ở Bờ Biển Ngà. Ai cũng thấy sốc”.
“Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó, chúng tôi đang vui mừng vì chiến thắng 5-0, thì có người tới báo tin rằng có nhiều người chết. Chúng tôi không hiểu vì sao, chỉ sau đó mới được biết lý do thật sự”.
“Sau hôm đó, vài người trong đội đã tới bệnh viện thăm những người bị nạn. Thảm kịch đã xảy ra, và đất nước Bờ Biển Ngà đang ra sức tìm kiếm nguyên nhân thực sự. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng chúng tôi sẽ làm mọi cách để sự việc đau lòng này sẽ không xảy ra lần nữa”.
T.H
Theo Daily Mail