Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đốt rừng làm… phim

Phim trường được một phen hú vía vì tiếng la của những người “lạ” dập tắt ngọn lửa “thần” vào lúc… 2 giờ khuya.

Đốt rừng làm… phim

(Zing) - Phim trường được một phen hú vía vì tiếng la của những người “lạ” dập tắt ngọn lửa “thần” vào lúc… 2 giờ khuya.

Đốt rừng làm… phim

Lửa cháy, người người dập lửa, tạo sự kinh hoàng ở chốn rừng... hoang!

Dựa theo tiểu thuyết Cuộc Đời Dài Lắm của nhà văn Chu Lai, đạo diễn Hồ Nhân đã chuyển thể thành kịch bản dài mười tập (một tập 60 phút) để thực hiện cho Hãng phim truyền hình BTF, với sự tham gia của các diễn viên: Cao Minh, Hồ Lê Nguyên Khôi, Thúy Phượng, Lê Minh… 

Phim đã bắt đầu bấm máy từ những ngày đầu tháng 11/2007.

Đốt rừng làm… phim

Diễn viên Hồ Lê Nguyên Khôi trong cơn hoảng loạn

Nội dung xoay quanh câu chuyện của một nông trường cao su tại Dầu Tiếng, ở đó có tình đồng chí, tình thương yêu của những người lính. Những tưởng họ sẽ cùng nhau xây dựng những ước mơ tươi đẹp cho đời. Nhưng chính lòng hận thù, sự đố kỵ, ích kỷ, đê hèn của những người từng vào sinh ra tử, đã nảy sinh nhưng âm mưu bất chính tạo ra những cơn sóng gió bất thường, gây cho lâm trường rơi vào những thảm cảnh tang thương. Cái ác sẽ bị trừng trị, cái thiện sẽ chiến thắng, âu đó cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống.

17 giờ chiều, một cú điện thoại mời Zing ra hiện trường, theo dự đoán tối nay sẽ có nhiều cảnh quay hứa hẹn rất hấp dẫn.

Đốt rừng làm… phim

Đạo diễn Hồ Nhân đích thân chỉ đạo...  đốt rừng làm phim

Phải di chuyển gần 2 tiếng đồng hồ với tốc độ chóng mặt, bởi hôm nay diễn viên Hồ Lê Nguyên Khôi đi trễ so với giờ hẹn gần 30 phút, thế là xe có bao nhiêu tốc độ anh “bắn” hết bấy nhiêu, bởi tiếng điện thoại hối thúc của anh chủ nhiệm: “Cả đoàn phim đang chờ anh Khôi, lẹ lên anh ơi!”.

Cũng không lạ gì với kiểu chạy xe “quái quỷ” nhưng an toàn của anh tài xế kiêm diễn viên Hồ Lê Nguyên Khôi này (anh vốn là một võ sư kiêm cascadeur tên tuổi ở thập niên 90) - Cuối cùng chúng tôi đến hiện trường sớm hơn ba phút so với lời hẹn của đoàn phim.

Đốt rừng làm… phim

Tổ thiết kế cứ như "bọn" lâm tặc phá rừng!

Hiện trường là một khu rừng cao su khoảng 10 hecta, đã bị đốn chặt hơn phân nữa, những tàng lá khô đã được chiếc náy cày lôi về dàn dựng xung quanh những gốc cao su già cổi từ sáng sớm để chuẩn bị cho cảnh quay tối nay.

Đốt rừng làm… phim

Cùng nhau dàn dựng cảnh quay

Cực khổ nhất là tổ ánh sáng phải đảm bảo lượng ánh sáng cho đoàn phim và cho cả cảnh quay, các anh trong tổ thiết kế, người cầm đuốc, kẻ tưới xăng, người thoa keo… Dường như tất cả phải tập trung 100% cho đại cảnh đêm nay.

Đốt rừng làm… phim

Diễn viên Cao Minh và Nguyên Khôi an tâm diễn y như cháy rừng thật!

Đích thân đạo diễn Hồ Nhân phải ra tận hiện trường, không chịu ngồi ghế thị phạm từng đồng tác cho các diễn viên để các cảnh quay được diễn ra chính xác, bởi một khi lửa đã cháy lên thì không còn cơ hội làm lại lần thứ hai.

Đốt rừng làm… phim

Anh này bị lửa thiêu nóng quá phải đu cành cây thoát mạng
Cũng may tổ cứu hỏa có mặt kịp thời cứu nguy

Đợi ngọn lửa bốc cao, tiếng đạo diễn Hồ Nhân ra lệnh: “Máy, diễn!" Ngọn lửa được rưới bồi thêm xăng, cộng với sức gió về đêm tha hồ thiêu đốt tất cả, nhóm diễn viên quần chúng được quy tụ chạy vào hiện trường, thay nhau dập tắt ngọn lửa, tạo nên một không khí hoảng loạn thật sự, khiến hai chàng quay phim Nguyễn Dương, Quốc Dũng gần như nín thở, căng lưng ra thu hình.

Đốt rừng làm… phim

Diễn viên Thúy Phượng: " Anh Minh xỉu rồi đạo diễn ơi!".

Khó khăn nhất là sự phối hợp của ba diễn viên: Nguyên Khôi, Cao Minh và Thúy Phượng, phải diễn làm sao ra được nét hốt hoảng, kinh hoàng… trong cơn “bão lửa” dù nó chỉ diễn ra vài giây trên… màn hình.

Khi quay cảnh cây trên cao ngã dè xuống người Cao Minh, một anh quần chúng nhiệt tình leo lên cây để điều khiển cành cây ngã, nhưng một anh thiết kế trong quá trình châm xăng đã làm ngọn lửa bùng lên cao gần 5m, báo hại anh quần chúng này phải dốc toàn sức leo lên thật cao để tránh “bà hỏa” nướng trui mình, mãi đến khi lửa được dập tắt thì anh lại rơi vào cảnh... xuống không được vì khi nãy lỡ leo cao quá!

Đốt rừng làm… phim

Thúy Phượng: Cũng may nhờ phát hiện mà cứu kịp thời, chứ không thì....

Một tai nạn hi hữu xảy ra khi ca sĩ Cao Minh mắc võng nằm nghĩ xả hơi chờ cảnh quay tiếp, không ngờ gốc cây bị mục lâu năm, gãy ngang, quật thẳng vảo ngực trái của anh, khiến đoàn phim phải đưa đi bệnh viện… cấp cứu!

Đốt rừng làm… phim

Làm bão thì có xe cam nhông kéo cây tạo độ... rung rinh

Đốt rừng làm… phim

Làm mưa thì có xe cứu hỏa xịt nước

Đốt rừng làm… phim

Thêm một chiếc máy cày kéo ngã cây tạo nên sự hoang tàn

Đốt rừng làm… phim

Tiếng la của Hồ Lê Nguyên Khôi

Đốt rừng thì phải quy động quần chúng, lá khô và xăng để tạo sự “hoành tráng”, nhưng để quay cảnh mưa gió bão bùng thì sao đây?

Xin thưa, đoàn đã phim điều đến một xe cứu hỏa, một chiếc máy cày, một xe cam nhông loại nặng để tạo hiệu quả cho các cảnh quay.

Đốt rừng làm… phim

Mưa bão như trùm cả khu rừng hoang vắng

Xe cứu hỏa do bốn anh Công an hay nhau xịt nước làm mưa, hai chiếc xe cam nhông và máy cày cột dây vào các thân cây, thay phiên nhau kéo làm cho các cành cây rung rinh và gãy đổ, ánh sáng từ đèn flash của máy chụp hình thay cho những ánh chớp từ… sét đánh.

Đốt rừng làm… phim

Và giây phút đền tội của kẻ... ác

Quả thật nếu các nhà làm phim Hollywood có sang Việt Nam thấy cách làm phim của đạo diễn Hồ Nhân cũng phải bái làm… “sự phụ” bởi sự sáng tạo, táo bạo.

Đốt rừng làm… phim

Ngọn lửa hung tàn sẽ làm nên sự hấp dẫn của phim 

Cao trào nhất là phân đoạn diễn của Hồ Lê Nguyên Khôi. Theo kịch bản, nhân vật Đăng Điền của anh là người nham hiểm, thủ đoạn, ham quyền chức, luôn bày mưu hãm hại người đồng đội Vũ Nguyên (Cao Minh) làm náo động cả lâm trường, nhưng cuối cùng việc bại lộ, anh gần trong cơn “điên loạn”.

Cảnh này, đạo diễn cho anh chạy dọc hai hàng cao su, đụng tới đâu là máu văng lên tới đó. Cảnh này phải điều thêm hai cây quạt khổng lồ, mười chục bao lá cây khô thay nhau cho quạt bay tứ tung trong rừng. Cảnh Đăng Điền đập đầu xuống đất, rồi la hét trong sự thất vọng giữa đêm khuya, càng làm tăng thêm sự hãi hùng cho những ai có mặt, khiến sự kỳ vọng vào bộ phim Cao Su Mùa Lá Rụng sẽ là một bộ phim hấp dẫn khi trình chiếu cho khán giả trong dịp Tết Mậu Tí 2008 này!

Thảo Lữ

Bạn có thể quan tâm