Đội hình tiêu biểu V-League 2011
Đương kim vô địch SLNA và á quân Hà Nội T&T góp tới 9 gương mặt trong đội hình xuất sắc nhất mùa giải vừa qua.
Thủ môn: Quốc Cường (SLNA)
![]() |
Dương Hồng Sơn đã mắc lỗi trong trận “chung kết” giữa Hà Nội T&T và SLNA, nên Quốc Cường đã vượt lên trở thành thủ môn xuất sắc nhất của cả mùa. Không có nhiều pha cứu thua xuất thần nhưng Quốc Cường chơi ổn định, ít khi mắc sai lầm. Đặc biệt, anh cũng là thủ môn để thủng lưới ít nhất mùa giải năm nay (29 bàn, ít hơn Hồng Sơn 2 bàn).
Hậu vệ trái: Đình Đồng (SLNA)
![]() |
Không quá xuất sắc trong tấn công nhưng Đình Đồng lại cực kỳ chắc chắn trong phòng thủ. Lỳ lợm, giỏi tranh chấp tay đôi, Đình Đồng đã khiến nhiều đối thủ phải lắc đầu ngao ngán, trở thành hòn đá tảng bên cánh trái của hàng thủ đội bóng xứ Nghệ.
Trung vệ: Cristiano Ronand (Hà Nội T&T)
![]() |
Đã 35 tuổi nhưng Cristiano vẫn giữ được phong độ ấn tượng. Ở thời điểm hiện tại, V-League không có nhiều trung vệ có thể chơi được như cựu cầu thủ của Benfica. Chặn bóng bổng tốt, lỳ lợm và biết cách dùng tiểu xảo trong tranh chấp tay đôi là điểm mạnh của đội trưởng Hà Nội T&T.
Trung vệ: Nguyền Hoàng Helio (SLNA)
![]() |
Huy Hoàng là thủ lĩnh trong phòng thay đồ của SLNA, nhưng trên sân, Nguyễn Hoàng Helio mới là thủ lĩnh thực sự của hàng thủ đội bóng xứ Nghệ. Luôn lạnh lùng và tỉnh táo, cầu thủ nhập tịch của SLNA khiến rất nhiều chân sút phải “tắt điện”. Đặc biệt, mỗi lần lên tham gia tấn công, Helio còn khiến khung thành đối phương chao đảo nhờ chiều cao vươt trội. Tại V-League 2011, trung vệ của SLNA đã có tới 6 bàn thắng.
Hậu vệ phải: Quốc Long (Hà Nội T&T)
![]() |
Quốc Long đang chơi ngày càng lên chân, mới 23 tuổi nhưng anh đã là sự lựa chọn số một của HLV Phan Thanh Hùng cho vị trí hậu phải. Chưa hỗ trợ tấn công “ngon” như Quang Thanh nhưng Quốc Long có thể lực sung mãn, luôn chơi máu lửa, có chỉ số an toàn cao.
Tiền vệ trụ: Owushu Ansah (SLNA)
![]() |
Ở vị trí tiền vệ trụ, Owushu Ansah “vô đối’ tại V-League 2011. Cựu đội trưởng của ĐT Ghana có nền tảng thể lực vô cùng sung mãn, luôn chiến đấu với tinh thần của một chiến binh, đá trọn vẹn 26 trận của mùa giải. Nói không ngoa, Ansah chính là lá phổi cung cấp sức mạnh cho SLNA lên ngôi vô địch.
Tiền vệ phải: Văn Quyết (Hà Nội T&T)
![]() |
Văn Quyết đã có một mùa giải không thể nào quên. Ngay ở năm đầu tiên góp mặt trong đội hình một, tiền vệ 20 tuổi này đã trở thành nhân vật không thể thay thế của HLV Phan Thanh Hùng. Màn trình diễn ấn tượng của Văn Quyết cũng đã giúp anh có mặt trong đội tuyển U23 quốc gia và ĐTQG.
Tiền vệ trái: Công Vinh (Hà Nội T&T)
![]() |
Vốn là tiền đạo nhưng trong mùa giải vừa qua Công Vinh thường xuyên dạt trái. Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương, ngôi sao số một của ĐTVN đã tìm lại được phong độ ấn tượng. Không chỉ nhanh nhẹn, đi bóng ắt léo, Công Vinh còn giỏi đá phạt và đánh đầu, liên tục lập công ở giai đoạn lượt về, giúp Hà Nội T&T hồi sinh, cạnh tranh chức vô địch với SLNA cho tới vòng cuối cùng.
Tiền vệ tấn công: Trọng Hoàng (SLNA)
![]() |
Bất cứ hàng thủ nào khi đối đầu với Trọng Hoàng đều phải lắc đầu ngao ngán. Không chỉ sung mãn thể lực, Hoàng “bò” còn sở hữu kỹ thuật thuộc loại hiếm tại V-League. Trọng Hoàng ngày càng “chín”, nổi lên như là thủ lĩnh mới của SLNA cũng như ĐTVN.
Tiền đạo: Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng)
![]() |
SHB Đà Nẵng đã sa sút nhưng hiệu suất ghi bàn của Merlo thì vẫn khủng khiếp. Với 22 bàn thắng, chân sút người Argentina chính là cầu thủ có thành tích “dội bom” tốt nhất V-League 2011. Đặc biệt, đây đã là mùa giải thứ 3 liên tiếp Merlo “ẵm” danh hiệu “Vua phá lưới”.
Tiền đạo: Samson (TĐCS Đồng Tháp)
![]() |
Đòi sang Hà Nội T&T không thành, nhưng Samson không vì thế mà đá vật vờ khi ở lại Đồng Tháp. Giỏi tỳ đè và càn lướt, lại dứt điểm tốt, Samson đã có 17 pha lập công ở mùa giải vừa qua, đứng thứ 3 trong danh sách “dội bom” tại V-League 2011. Chính nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Việt Nam mà Samson đã được CLB Atletico Madrid chiêu mộ.
Lâm Anh
Theo Bưu Điện Việt Nam










