Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đinh Ngọc Diệp khoe dáng thể thao

Hoa khôi sinh viên Ngọc Diệp ngày nào luôn chứng tỏ mình là một cô gái năng động, hoạt bát.

Đinh Ngọc Diệp khoe dáng thể thao

Hoa khôi sinh viên Ngọc Diệp ngày nào luôn chứng tỏ mình là một cô gái năng động, hoạt bát.

Bắt gặp Ngọc Diệp đang theo học lớp nhảy Zumba tại phòng tập Cali, từ sau thời gian đóng phim 'Chuyện tình xa xứ', Diệp chưa nhận thêm vai diễn nào. Cô đang là biên tập viên cho một tạp chí thời trang, thời gian rảnh, Ngọc Diệp dồn hết vào môn... thể dục. Trò chuyện nhanh với Diệp về công việc, sở thích hiện tại của cô.

- Sau bộ phim điện ảnh đầu tay khá thành công, không thấy chị xuất hiện với những dự án đóng phim mới?

- Cảm giác khi vai diễn của mình được mọi người yêu mến là một niềm vui sướng lớn lao mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được nếm trải. Với quyết định đầu tư nghiêm túc, lâu dài hơn cho tương lai, tôi chọn cách “trầm” xuống để làm dịu đi nhiều áp lực công việc cùng một lúc tôi đã mang vào mình, và “tĩnh” lại như một khoảng lặng thinh cần thiết và nghiệm đến những khát khao mới cho cuộc sống.

- Vậy hiện tại chị đang ưu tiên thời gian để làm gì?

- Tôi quay lại với đam mê viết lách của mình trong công việc biên tập cho một tạp chí thời trang. Tôi thích viết, điều này có lẽ được thừa hưởng từ bố tôi vốn là nhà sư phạm.Trong gia đình, chỉ riêng tôi làm việc trong môi trường nghệ thuật, và tôi tin mình có thể đảm nhận tốt một lúc nhiều vai trò.

Bên cạnh đó, tôi nhường thời gian la cà phố xá cho những bộ môn “cảm giác mạnh” theo sở thích lâu nay của mình nhưng chưa được thử, đó chính là nhảy và võ thuật. Ai cũng mong có một sức khoẻ tốt hơn, còn tôi không chỉ vậy còn thích tìm tòi khám phá điều mới lạ. Từ khi bắt tay vào tập Kickfit và khiêu vũ thể hình, tôi dường như tìm ra sự tự tin, mạnh mẽ trong tính cách mình. Hy vọng đây sẽ là một nền tảng tốt để khi cơ hội đến đòi hỏi những vai diễn góc cạnh hay mạnh mẽ thì tôi có thể sẳn sàng thử sức.

- Chị cảm thấy như thế nào khi tập nhảy Zumba?

- Tôi không nghĩ mình nhảy được chỉ sau... 5 phút!?Bởi trước đó chỉ là cảm giác thấy mình thật “ngố”vì chưa theo kịp mọi người. Đầu tiên chỉ là việc khuơ tay đá chân, cố gắng “múa đại” cho đừng bị lạc lõng. Rồi bỗng dưng điệu nhạc sôi động từ đâu ngập đầy lòng mình. Giống như cơn sóng vậy, ùa vào, cuộn lên, khiến cơ thể bất giác phải chú tâm “cọp-pi” lại những động tác của thầy giáo. Thế là tôi chảy tan theo nhịp múa, một cách bản năng và tự nhiên đến bất ngờ.

Tại sao thích Zumba ư? Vì Zumba chính là cái gì đó... rất Ngọc Diệp! Là cái ngúng nguẩy đầu đắc ý, cách nhún vai kênh kiệu, hất mông thách thức, là ngón tay búng kêu cái “tách”, đá lông nheo, rồi nghênh mặt chỉ vào mình: “it's me!”. Chỉ thế thôi, tôi hù dọa, bạn giật nảy người. Cơn sóng nhấp nhô cao thấp dâng lên hạ xuống đều đặn, thật “bốc”, thật say, mà tràn trề năng lượng. Cái ý niệm nhảy là một bộ môn nghệ thuật khó, cần có năng khiếu hoặc phải dày công rèn dũa trong tôi bỗng dưng “tàn hình” đâu mất. Tôi biết mình đã yêu Zumba vì kết thúc lớp học là cảm giác tiêng tiếc, cộng với sự “sướng nhẹ” len lỏi trong lòng khi nhỏ Ngọc Diệp bên trong vừa khoe với tôi rằng: “Nè, tui cũng biết nhảy à nha!”.

Xem Ngọc Diệp nhảy tưng bừng ở lớp huấn luyện tại trung tâm Cali:

Đinh Ngọc Diệp khoe dáng thể thao
Đinh Ngọc Diệp khoe dáng thể thao
Đinh Ngọc Diệp khoe dáng thể thao
Đinh Ngọc Diệp khoe dáng thể thao
Đinh Ngọc Diệp khoe dáng thể thao
Đinh Ngọc Diệp khoe dáng thể thao

D. Huyền

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm