Diều Vàng: "Free" mà Ế!
(Zing) - Khán giả biết đến cánh Diều Vàng, như một lễ hội của điện ảnh nội, nhưng không phải ai cũng đến xem phim dịp này dù rằng… miễn phí!
![]() |
| Nụ Hôn Thần Chết đạt kỉ lục doanh thu nhưng lại vắng hoe khán giả trong CDV |
Có mặt khá nhiều bộ phim đình đám trong lần dự thi này như Nụ Hôn Thần Chết, Duyên Trần Thoát Tục, Mười… và cả những ứng cử viên hiện là một ẩn số bất ngờ như Hoài Vũ Trắng, Rừng Đen, Chớp Mắt Cùng Số Phận… Cứ tưởng báo chí và khán giả sẽ có “ùn ùn” kéo nhau đến xem vì vé được phát miễn phí, rạp hát thì sang trọng hiện đại, các diễn viên sẵn sàng giao lưu, chụp hình kỷ niệm với khán giả (theo thông cáo của Ban tổ chức). Thế nhưng có đi thì mới thấy… điện ảnh Việt Nam vẫn còn... buồn làm sao!
Ngay ngày đầu 3/3 chiếu miễn phí hai bộ phim Hoài Vũ Trắng và Chớp Mắt Cùng Số Phận ở Cinebox và Thăng Long, vì trùng với buổi tọa đàm nên cánh báo chí đành vắng mặt gần như 100%. Đến ngày thứ hai, rạp Thăng Long A công chiếu bộ phim đang có con số doanh thu kỷ lục từ trước đến nay là 16 tỷ, thì lại vắng đến… không thể tả!
![]() |
| Những hàng ghế "trắng" khán giả |
![]() |
| Thông báo rất rõ, nhưng khán giả lại không biết! Lỗi ai đây? |
![]() |
| Một khán giả băn khoăn trước rạp chiếu... Thăng Long A |
![]() |
| Vắng đến... buồn lòng |
Bước vào rạp: ghế trống chiếm quá nhiều. Nhưng bi kịch ở chỗ ngay trước cửa rạp hát lại ghi bảng lịch chiếu các bộ phim rất rõ và đẹp… hết vé!?!?!
Phần quan trọng nhất là giao lưu thì... hỡi ơi, khán giả không thấy bóng dáng diễn viên nào. Trễ giờ chiếu gần 30 phút, khán giả mới thấy ông Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Khải Hưng bước lên sân khấu phát biểu ý kiến qua lời giới thiệu của MC diễn viên Hoài An, mà theo lời cô này nói lại là: "Em đi... xem phim, nhưng mấy ảnh nhờ gấp quá nên “chơi” (làm MC) luôn!" (!)
![]() |
| MC bất đắc dĩ ... diễn viên Hoài An |
![]() |
| ĐD - NSƯT Khải Hưng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà quay phim Trinh Hoan |
![]() |
| Thôi thì cứ ôm hoa tươi cười chào khán giả, như vừa hoàn thành nhiệm vụ vậy! |
Một nhân vật nổi tiếng trong nghề và cả trên blog là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng với người chuyên đứng sau ống kính là nhà sản xuất kiêm quay phim Trinh Hoan cũng được mời lên sân khấu, “báo cáo với khán giả": Thanh Hằng đang đi diễn chương trình Duyên Dáng Việt Nam ở Anh Quốc, còn Trí Nguyễn đang về… Mỹ thăm gia đình… Trước cảnh này, họ chỉ biết nói vài lời và cảm ơn khán giả đã nhiệt tình đến xem, rồi ôm hoa đi xuống như vừa làm tròn nhiệm vụ với Ban tổ chức...
Lý giải cho sự cố này, ngay cả Trinh Hoan và đạo diễn Quang Dũng chỉ biết lắc đầu: “Ai biết, tôi mới được mời nên mới đến, còn những chuyện khác phải hỏi Ban tổ chức chứ!”.
![]() |
| NSƯT - Đạo diễn Khải Hưng. |
Ngay lúc đó, đạo diễn Khải Hưng đến. Mừng quá, Zing hỏi ông về... lời giải thích. Ông cười: “Biết sao được, vé phát hết rồi, khán giả không đến thì tôi biết làm sao! Có lẽ 9 giờ sáng sớm quá chăng? Chúng ta phải tập làm quen với những không khí như thế này, khán giả không đến thì đành chịu vậy!”.
Cánh Diều Vàng là lễ hội lớn, là dịp vinh danh những người làm nghề, là cơ hội cho người làm phim và diễn viên giao lưu khán giả, là dịp hy hữu được xem các bộ phim thường chỉ được nghe qua báo đài… Năm nay, Cánh Diều Vàng được dịp tổ chức ở TP.HCM, một thành phố năng động, có luôn cả đơn vị tư nhân là Công Ty Truyền thông Mê Kông tài trợ, vậy mà đến nay cả ba ngày chiếu vẫn chưa thấy được không khí thật sự của một ngày hội Điện ảnh Việt Nam.
Không lẽ phim không cần khán giả? Hay là khán giả chưa biết thông tin đến xem? Hoặc phim Việt Nam tệ đến nổi dù phát vé hết rồi vẫn chưa chịu đi xem?
Dù bất cứ lý do nào xảy ra, thiết nghĩ một bộ phim “danh giá” như Nụ Hôn Thần Chết mà vắng như thế thì… tội quá!
Sáng nay, rạp Thăng Long tiếp tục chiếu phim Mười, cũng bảng hết vé nằm “chình ình” trước cửa nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu có khán giả. Một nhân viên của rạp cho biết: “ Không biết tổ chức ra sao mà ngày nào cũng vắng như vậy thì… buồn quá!
![]() |
| Trước rạp Cinebox |
![]() |
| Rất nhiều lịch chiếu phim nhưng không thấy phim được chiếu: Giá Mua Một Thượng Đế |
Chạy sang Cinebox 212 Lý Chính Thắng, cả hàng rào bảng quảng cáo phim ngoài cái băng rôn màu đỏ chữ vàng: CỤC ĐIỆN ẢNH – HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM - CHƯƠNG TRÌNH PHIM KỶ NIỆM 55 NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM, còn lại là những bảng quảng cáo phim của rạp, tìm nát cũng không thấy hàng chữ nào cho khán giả biết hôm nay rạp sẽ chiếu bộ phim Giá Mua Một Thượng Đế và giao lưu với khán giả.
Bên trong rạp, khán giả đến xem chưa được 50% số ghế, không có phần giao lưu gì cả, rạp cứ chiếu, khán giả cứ xem rồi lẳng lặng nhà ai nấy về.
![]() |
| Việt Trinh: Nào đâu có biết! |
![]() |
| Lý Nhã Kỳ: Em nào có hay! |
Điện thoại hỏi Việt Trinh vai nữ chính của phim, Trinh bảo: “Có nghe ai nói gì đâu, làm sao mà biết!".
Gặp diễn viên Lý Nhã Kỳ thì cô cười như mếu: “ Ủa, có chiếu và giao lưu hả, sao em đóng vai chính mà không thấy ai mời vậy?”. Nói xong, cô điện thoại ngay cho một đạo diễn, hỏi lý do gì mà kỳ vậy? Anh này cười thật to, trả lời rất dí dỏm: “Thế mới là... điện ảnh Việt Nam chứ!”.
Không biết Ban tổ chức nghĩ thế nào, chứ người yêu phim Việt rất buồn và cảm thấy bị… xúc phạm, vì một bộ phim là công sức của cả một tập thể, sáng tạo ra được một "tác phẩm” là cả một công trình cực khổ, vậy mà khi đem ra chiếu “chùa” vẫn không có khán giả đến xem thì… ê mặt thật!
![]() |
Hình ảnh giao lưu tại LHP VN lần thứ XV![]() |
Hình ảnh giao lưu tại LHP VN lần thứ XV![]() |
| Giao lưu tại LHP VN lần thứ XV |
Liệu Ban tổ chức sẽ làm gì để khán giả chen chúc nhau xem phim, diễn viên được bu quanh xin chữ ký, thậm chí... xé quần, xé áo, bẹo má, nhéo hông… như thời Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Quyền Linh… trong các lần liên hoan phim trước? (Cho dù như vậy cũng chỉ là biểu hiện phần nào sự thành công của Cánh Diều Vàng, vậy mà nay trông mòn con mắt vẫn chẳng hề thấy cái... vang bóng một thời ấy, trong khi quả thật tình hình sản xuất đang thay đổi theo chiều hướng tích cực!)
Bài & ảnh: Lữ Đắc Long















