Diễn viên 'Cảm hứng hoàn hảo': 'Phim bị chê vì cảnh nóng bị cắt'
"Cảnh nóng là mấu chốt để giải quyết vấn đề chứ không phải để câu khách, nhưng khi lên phim lại bị cắt, đẩy bộ phim đi xuống", Mạc Anh Thư, nữ diễn viên trong phim "Cạm bẫy hoàn hảo" chia sẻ.
- Chị cảm thấy thế nào khi bộ phim “Cảm hứng hoàn hảo” do chị đảm nhận vai chính đang bị chê là “thảm họa phimViệt”?
- Là diễn viên tôi, chỉ biết làm tròn vai diễn của mình thôi chứ không dám đánh giá hay nhận xét về những khía cạnh khác. Tôi nghĩ khán giả chê là có lý do. Kịch bản và đạo diễn cũng có lý do riêng nhưng do cách truyền tải của đạo diễn đến với người xem chưa được rõ. Do vậy nhiều người sau khi xem phim thì thắc mắc vô lý.
Cá nhân tôi khi đọc kịch bản thì thấy không đến nỗi để mà bị chê như vậy đâu. Kịch bản có ý nghĩa nhân văn, nhưng do bộ phim muốn giải quyết nhiều vấn đề mà chỉ có 120 phút nên không đủ thời gian, thành ra những vấn đề mà họ muốn giải quyết không tới được. Khán giả xem và cảm thấy chưa thuyết phục, các tình huống trong phim xảy ra quá nhanh, quá dễ dàng.
Ví dụ như vai của tôi, từ chuyện cô chị cả muốn khỏa thân cho em trai vẽ quá nhanh mà không có thời gian cô này đấu tranh tư tưởng, hay day dứt... Kịch bản có, nhưng khi quay thì phải cắt bớt để cho đủ thời lượng, cắt không khéo dẫn đến phảm cảm, hư phim.
![]() |
- Nghĩa là chị đồng tình với những lời chê bai của khán giả?
- Nếu đứng ở góc độ khán giả tôi nghĩ họ chê là đúng chứ không sai. Nhưng là người trong cuộc, nếu tôi chê nữa ekip sẽ rất buồn, bản thân tôi cũng chẳng vui khi phim mình đóng bị chê. Khách quan mà nói thì ở Việt Nam còn khắt khe với những cảnh nóng trên phim. Cảnh nóng là mấu chốt để giải quyết vấn đề chứ không phải để câu khách, nhưng khi lên phim lại bị cắt, đẩy bộ phim đi xuống. Cảnh nóng sẽ giải thích được nhân vật chính vì sao từ một người gay lại trở thành đàn ông, vì sao anh ta lại gay, vì sao mấy cô chị lại giúp em tìm lại chính mình....
- Vậy những cảnh nóng bị cắt là gì và có tác dụng giải quyết vấn đề trong phim như thế nào?
- Theo bộ phim giải thích thì nhân vật Hải bị lệch lạc giới tính chứ không phải gay. Nhưng khi xem phim thì mọi người lại thấy anh ta đã là người đồng tính, mà là người đồng tính thì không thể quay lại là một người đàn ông dễ dàng như vậy. Theo kịch bản thì anh này thần tượng ba cô chị quá mức, sống các chị từ nhỏ, yêu cái đẹp của chị đến mức ngưỡng mộ đến mức không quan tâm đến những cô gái khác vì không ai đẹp bằng chị mình. Anh ta bị lệch lạc ở chỗ không biết mình thần tượng chị quá, hay là mình không yêu phái nữ. Còn khi anh ta có cảm xúc với người con trai đầu tiên thì anh này lại quá chiều chuộng nó như ba bà chị chiều vậy. Do vậy anh ta bị chao đảo tâm lý. Ba bà chị làm mọi cách để em mình trở về người đàn ông thực sự, thì trong đó có những cảnh nóng cô chị nude để em vẽ - vì cậu ta đang phải làm bài thi tốt nghiệp mỹ thuật. Thứ nhất để giúp cậu ta có bài thi nộp vì cậu không hứng thú vẽ các cô gái khác, thứ hai để xem em trai có cảm hứng với chị mình không, nếu có thì còn hy vọng.
Cảnh nóng của tôi cũng bị cắt, có phân đoạn tôi đấu tranh tư tưởng không biết mình có nên làm như vậy không. Vì chị em lại cởi đồ trước mặt nhau sẽ là loạn luân... thì có cảnh tôi khóc lóc, dằn vặt, rồi mới quyết định nude để em trai vẽ. Mục đích cuối cùng là bất chấp để cứu em mình. Cảnh tôi bỏ khăn choàng, nude trước mặt em quay rất dài đúng theo diễn biến tâm lý, nhưng khi lên phim cũng bị cắt khiến khán giả vô lý vì mọi chuyện diễn ra nhanh chóng.
Còn nhiều cảnh nóng khác cũng bị cắt như, cảnh nóng của cô chị út. Sau khi em trai có quan hệ với cô gái bán hoa thì anh quay về nhà thấy cô chị út đang tắm. Chính ra cảnh đó là cô chị khỏa thân tắm rất giống với hình ảnh cô gái bán hoa kia tắm trước đó, khiến anh ta nhầm tưởng đó là cô bồ nên dục vọng nổi lên, anh ta chạy lại ôm. Nhưng vừa ôm xong thì anh ta phát hiện mình bị nhầm, nên cảm thấy nhục nhã và ân hận không dám nhìn mặt chị nên mới chạy đi tử tự. Do cảnh Hải ôm chị lúc đang tắm bị cắt nên khán giả không hiểu tại sao Hải chỉ nhìn thấy chị tắm rồi đi tự tử.
Do vậy những cảnh nóng bị cắt vô tình làm cho phim tệ hơn. Tôi rất tiếc khi những cảnh nóng có tác dụng giải quyết vấn đề lại bị cắt đi, nếu để chưa nói đến chuyện có được chấp nhận hay không nhưng ít nhiều khán giả xem sẽ dễ hiểu hơn và không thấy bộ phim vô lý. Phim không xoay đến vấn đề giới tính mà muốn nói đến tình cảm gia đình, chính ba cô chị quyết định cuộc đời của em trai.
![]() |
![]() |
- Theo chị đạo diễn làm chưa tới hay nhân vật Hải (Thanh Duy đóng) đã không diễn được mình là người lệch lạc giới tính mà khiến khán giả cảm thấy anh là chàng gay, do vậy mà bộ phim trở nên bị sai lệch nội dung?
- Cũng có thể. Khi Hải diễn với những người khác tôi không chứng kiến nên không biết đạo diễn chỉ đạo diễn xuất của Hải thế nào. Còn những phân đoạn diễn với ba bà chị thì tôi cũng có nói chuyện với nhau trước khi quay. Duy nói là muốn diễn bóng này nọ nhưng chúng tôi cũng góp ý Duy phải thể hiện được là người đàn ông bị lệch lạc giới tính chứ không phải ukgay. Những phân đoạn diễn chung với chúng tôi thì tôi thấy Duy diễn tốt. Nhưng có lẽ khi diễn chung với Nam Thành, tôi không biết do đạo diễn chỉ đạo hay do Thanh Duy tự diễn thì khi xem tôi lại thấy bóng quá, khiến khán giả xem thấy ngay nhân vật này bóng rồi chứ không phải đang bị người đồng tính dụ dỗ nữa.
Tôi tiếc chung cho bộ phim chứ không ân hận vì mình đã tham gia một bộ phim kém chất lượng.
- Lần đầu phải nude trên phim, đối với một diễn viên trẻ như chị gặp khó khăn gì?
- Hầu như ai cũng ngại cả. Tôi cũng rất lo lắng bởi thời điểm hiện tại người mẫu hay bị tung ảnh nóng và ảnh nude, cũng có khi do họ PR nhưng cũng có khi là sơ suất bị lọt ra ngoài. Trước khi quay tôi sợ lắm, đặc biệt mình là người mới, nếu mình yêu cầu nhiều quá sợ đoàn phim lại nghĩ mình chảnh chọe... Tuy nhiên, khi quay chỉ có mỗi Thanh Duy trước mặt, đạo diễn và quay phim cũng chỉ thấy qua khung hình, mà lên hình thì chỉ thấy phần sau lưng, nhưng để có cảnh sau lưng như vậy thì tôi phải nude hoàn toàn. Nhưng tôi được phép che hết phần nhạy cảm phía trước.
Và khi quay cảnh nhạy cảm này thì đạo diễn và quay phim yêu cầu nhiếp ảnh không được chụp nên tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Phải rất tự tin về cơ thể của mình, Anh Thư mới dám nhận lời đóng cảnh nóng?
- Khi đọc kịch bản tôi cũng đọc kỹ những cảnh nóng như thế nào. Thì có cảnh tôi vừa nói trên và cảnh khỏa thân cùng hai cô chị kia để em trai vẽ, nhưng cảnh này thì mình ngồi đã che chắn được hết những phần nhạy cảm, nên tôi cũng yên tâm. Bản thân tôi là người mẫu thì vóc dáng của mình phải cân đối rồi. Nói về mỹ quan, về cái đẹp thì tôi cũng cảm thấy tự tin nhất khi khoe phần lưng của mình. Có thể nói phần lưng eo đẹp nhất trên cơ thể của tôi.
![]() |
- Nhiều ca sĩ trẻ chọn cách đóng cảnh nóng trên phim để nổi tiếng nhanh chóng. Khi nhận kịch bản phim này chị có nghĩ tới điều đó?
- Tôi không kịp nghĩ đến chuyện nổi tiếng khi nhận được kịch bản. Tôi là người mới, khi nhận được lời mời điều tôi nghĩ đầu tiên là mình có được chọn không, vì phải đi thử vai nữa. Sau đó tôi quan tâm đến kịch bản, tôi là người thích viết kịch bản và nếu kịch bản có ý nghĩa nhân văn thì tôi nhiệt tình tham gia. Và Cảm hứng hoàn hảo có nội dung nhân văn, hướng đến gia đình nên tôi đồng ý thôi.
- Là người mẫu nhưng chị ít đi diễn và chủ yếu đóng phim, phải chăng chị không tìm được đất diễn cho mình ở mảnh đất Sài thành bon chen, phồn hoa?
- Đúng vậy, tôi làm người mẫu nhưng thời gian này chủ yếu đóng phim. Tôi nhận thấy nghề người mẫu quá bon chen và không hợp với mình. Ngoài chuyện mình có khả năng thì phải bon chen, thời gian đầu tôi chán nản lắm, thất vọng lắm. Tình cờ tôi nhận được lời mời đóng phim và công việc này mang đến cho tôi nhiều niềm vui.
- Cụ thể như thế nào khiến chị chán nản và muốn rẽ làm diễn viên tay ngang?
- Tôi là người miền Tây lên Sài Gòn làm người mẫu. Tôi thấy choáng váng với cuộc sống xa hoa. Khi đó tôi vừa đoạt giải Hoa khôi thời trang nên nhận được nhiều show diễn lớn. So về chiều cao, về cách ăn mặc... thì các người mẫu khác nhìn tôi với ánh mắt kiểu “con nhỏ này là ai, ở đâu mà được diễn show này”. Người mẫu thì lúc nào cũng ăn mặc đẹp, dùng đồ hiệu... trong khi tôi mặc bình dân quen rồi, ra đường tôi đơn giản lắm nên khi đến show lớn tôi bỡ ngỡ vì ai ai cũng mặc đẹp.
Tôi nhớ khi được mời diễn Duyên dáng Việt Nam, tôi chỉ mặc quần sooc áo thun, bước vào khu thử đồ, tôi bất ngờ vì không biết các người mẫu khác diện đồ diễn hay đồ của họ. Nhìn ai cũng đẹp, cũng lung linh, trong khi đó nhìn tôi chẳng khác nào người giúp việc của họ vậy. Họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, tôi còn nghe được họ thì thầm hỏi nhau: “ Con nhỏ đó là ai vậy? Gà của ai vậy?”, tôi nghe mà cũng ái ngại lắm. Tính tôi sĩ diện, nên tôi sống khép kín và chẳng muốn làm thân với ai cả. Cũng từ chương trình lớn này mà tôi nhận ra mình không hợp với môi trường người mẫu ở Sài Gòn.
![]() |
- Với một cô gái trẻ và non nớt như chị, chân ướt chân ráo bước chân vào thế giới showbiz, đã khi nào chị nhận được lời mời khiếm nhã, đổi chác để nổi tiếng?
- Có. Tôi gặp một anh hiện đang là bầu show của ca sĩ nổi tiếng và cũng là bạn trai của một ca sĩ nổi tiếng.
Nói thật là lần đó tôi mà bị hại thì cũng bị hại rồi, không hiểu sao tôi lại tin tưởng anh này lắm. Tôi cứ nghĩ anh này là người tốt vì thấy anh khuyên tôi không nên tin người này người kia, anh cũng nói chuyện nghiêm túc với tôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng cơ hội đến với mình rồi đây, cuối cùng mình cũng tìm được người tốt giúp mình.
Anh này bày cho tôi rất nhiều cách để nổi tiếng, rồi chúng tôi sẽ hợp tác theo cách tôi là người độc quyền của công ty anh. Rồi anh nói sẽ cho tôi chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu đồng hồ lớn có trị giá 10 ngàn USD, số tiền này anh sẽ cầm để lo PR hình ảnh cho tôi trong một thời gian.
Rồi anh hẹn tôi mang đồ của tôi đến nhà anh để chụp hình, khi tôi đến thì anh lại quay ra nói rằng anh rất yêu tôi, và muốn tôi làm người yêu của anh và anh sẽ lăng xê cho tôi. Tôi từ chối thẳng thắn và nói tôi đã có người yêu, cũng không thể yêu một người nay nói này mai nói khác như anh, và như lời đề nghị này thì chẳng khác nào sự đổi chác...
Anh lại nói với tôi nguyên văn thế này: “Anh mới gặp em nhưng đã rất yêu em. Anh không muốn giúp em trên cương vị hai người hợp tác... Anh mà giúp em thì người yêu của em hưởng chứ có phải anh đâu. Thôi bây giờ như thế này, để anh có niềm tin thì em ngủ với anh một đêm để anh nghĩ rằng em đã thuộc về anh, anh sẽ hết lòng hết dạ...”.
Nếu lần đó bị hại thì tôi đã bị rồi, bây giờ kể lại tôi vẫn sợ hãi vì lần đó là ở trong nhà anh ta. Nghĩ lại tôi cũng không thể tin được sao mình lại ngây thơ và tin anh này đến thế, đến mức mang đồ diễn của mình đến nhà anh ta để thử cho anh ta xem. Khi đó tôi nghĩ chắc mình chết không thoát được rồi, sau khi thấy thái độ của tôi gay gắt và đòi ra về thì anh ta xin lỗi đòi đưa tôi về nhưng tôi từ chối và tự đi taxi về.
- Sau nhiều cám dỗ, bây giờ chị đã trưởng thành?
- Đúng vậy, bây giờ tôi tìm được niềm vui trong công việc đóng phim. Tôi sống khép kín nên ngoài thời gian đi làm tôi về nhà nghỉ ngơi, tôi cũng không quan tâm đến những người khác trong giới. Tôi luôn ý thức được mình là ai.
![]() |
![]() |
Thanh Ngọc
Ảnh: Ân Nguyễn
Theo Bưu Điện Việt Nam






