Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Diễn như thật luôn...

Cảnh diễn đang ngon lành, ai nấy đều hỉ hả vì quá tuyệt, thì bỗng nhiên tiếng la của nhân vật Long vang lên: “ Bắt nhầm, bắt nhầm rồi các chú ơi, con là người tốt cơ mà....” Cứ tưởng là phản ứng của tội phạm, anh công an lại càng ra sức bẻ tay, vặn cổ để khống chế Bình Minh một cách quyết liệt hơn, không cho kháng cự.

Giai thoại phim trường - Kỳ 3

Diễn như thật luôn...

Cảnh diễn đang ngon lành, ai nấy đều hỉ hả vì quá tuyệt, thì bỗng nhiên tiếng la của nhân vật Long vang lên: “ Bắt nhầm, bắt nhầm rồi các chú ơi, con là người tốt cơ mà....” Cứ tưởng là phản ứng của tội phạm, anh công an lại càng ra sức bẻ tay, vặn cổ để khống chế Bình Minh một cách quyết liệt hơn, không cho kháng cự.

Diễn như thật luôn...

Cảnh trong phim 39 Độ Yêu

Chú ơi bắt... nhầm rồi.

Trong phim 39 Độ Yêu có cảnh công An xông vào nhà hoang để bắt một nhóm côn đồ đang đánh nhau với Long Đại Ca (siêu nẫu Bình Minh). Đoàn phim nhờ đến 10 anh công an thiệt ở Phan Thiết đóng vai đi bắt băng nhóm này cho giống như thật. Bên trong là nhóm côn đồ và nhóm bạn của Long gồm có: Hồ Ngọc Hà, Thanh Long, Huy Khánh, Kơ Linh... đang dằn co quyết liệt, thì lực lượng công an xuất hiện. Bằng các thao tác nghiệp vụ chuyên nghành, các anh công an đã dễ dàng khống chế bọn côn đồ một cách nhanh gọn, khiến mọi nguời trong đoàn ai cũng nễ phục trước tài nghệ của các anh ... công an. Tuy nhiên, trong quá trình cảnh quay diễn ra không được ngọt lắm, nên đạo diễn Thanh Bình muốn quay thêm một lần nữa. Cả đoàn vui vẽ diễn lại. Máy! Diễn! Long nhào vô khống chế tên đàn anh là Phúc (Quốc Cường), Tiếng la hét chống cự vang lên inh ỏi, tiếng bước chân của công an, cảnh tháo chạy tán loạn của bọn côn càng làm tăng thêm phần hấp dẫn của cảnh quay. Cạch, cạch, ầm, các động tác giằng co giành giựt, rồi đánh nhau, còng tay, khoá cổ để khống chế bọn côn đồ của các anh công an diễn ra một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, lôi các tên côn đồ ra xe một cách nhanh chóng. Cảnh diễn đang ngon lành, ai nấy đều hỉ hả vì quá tuyệt, thì bỗng nhiên tiếng la của nhân vật Long vang lên: “ Bắt nhầm, bắt nhầm rồi các chú ơi, con là người tốt cơ mà....” Cứ tưởng là phản ứng của tội phạm, anh công an lại càng ra sức bẻ tay, vặn cổ để khống chế Bình Minh một cách quyết liệt hơn, không cho kháng cự. Càng lúc Bình Minh càng la inh trời: “ Bắt nhầm con rồi các chú ơi, con đóng vai ... chính kia mà!”. Khi đoàn phim biết chuyện, ai nấy cười muốn bể bụng, còn chú công an cũng hơi bối rối và phân trần : “ Tui thấy hắn mình dính dầy máu, lại còn cầm dao, rồi la hét inh trời, bố ai biết là người tốt. Làm sao không bắt cho được ...”.

Diễn như thật luôn...

Khi em bé làm diễn viên

Con đóng phim, ba mẹ… lo

Đó là bé “tủn” mới... hai tháng tuổi. Bé là nhân chứng tội ác của ông Hai, trong một cơn say sỉn, dẫn đến mê muội mà hảm hại đới con gái của Mận (Nhật Kim Anh). Đoàn phim đã tìm muốn nín thở mà vẫn không sao kiếm được một em bé để đóng phim. Không ngờ, sát ngày quay người trong đoàn phát hiện ra một em bé đang nằm sát bên... điểm quay. Mừng như bắt được vàng, cả đoàn phải thuyết phục chủ nhà cho cháu nó làm “tài tử xi nê” một phen, có trả tiền casxê đàng hoàng. Công nhận em bé “diễn” rất có khiếu, cứ bỏ xuống là nằm lim dim y như kịch bản quy định, nên quay tới đâu là OK tới đó. Cảnh ông Hai ẳm “chú nhóc” từ trên bờ đưa xuống cho Mận chèo xuồng qua sông được xem là một cảnh “cascadeur “ thứ thiệt., vì Lê Bình lâu lắm rồi không ẳm con nít, còn Nhật Kim Anh thì cũng chẳng khá gì hơn, nên cảnh quay người trên bờ, kẻ dưới sông, bồng bế giành giựt em bé kiểu này lỡ rơi xuống sông là cả đoàn nguy to. Bên ngoài ai cũng hồi hộp muốn đứng tim, nhất là ba mẹ của cháu nhỏ, cứ lo lắng từng giây một. Đụng một chút là họ la oai oải: “ Coi chừng thằng nhỏ con tui!”. Trước tình thế này, đoàn phim rất khó tập trung, nên phó đạo diễn Chu Thiện nghĩ ra một cách, cho đoàn phim ngưng quay nghĩ giải lao, giả bộ mời ba mẹ của chú bé ra sau hè tâm sự, kể chuyện huyên thuyên về cốt chuyện của phim, giải thích về quy trình của một đòan phim gian khổ như thế nào.... Có lẽ câu chuyện của Chu Thiện quá hấp dẫn khiến ba mẹ của "Tủn" quên luôn chuyện con mình đang gặp nguy hiểm ngoài hiện trường. Bên ngoài đoàn phim lẳng lặng mà quay, diễn viên nào có la hét cở nào cũng cứ diễn bằng "khẩu hình" tức là la hét tượng trưng để thu hình, chứ không dám la lớn sợ phụ huynh lo lắng, cũng nhờ vậy mà đoàn phim mới toàn tâm toàn ý mà thực hiện tốt đẹp.

Phạm Lữ

Theo Điện Ảnh TP.HCM

Theo Điện Ảnh TP.HCM

Bạn có thể quan tâm