Điểm tin sáng 13/7: Real chi bạo tay để giành Modric
Real chi bạo tay để giành Modric, HLV Ferguson bi quan về khả năng trở lại của Fletcher, Liverpool có tân binh đầu tiên và Rodriguez nói không với việc đầu quân cho MU là những tin chính sáng nay.
>>Milan bán Ibra và Thiago Silva cho PSG với giá 62 triệu euro
>>MU chính thức ra mắt hai tân binh mùa Hè 2012
>>Barca đổ bể kế hoạch hoàn thiện đội hình với Martinez
Real chi bạo tay để giành Modric
![]() |
Cuộc đua giành Modric trở nên cực kỳ căng thẳng sau khi HLV Villas-Boas đăng đàn tuyên bố “Tottenham sẽ bán Modric nếu được giá”. Cả Chelsea, Real và PSG đều đã cử người tới London làm việc với Spurs nhằm nhanh chóng có được tiền vệ tài năng người Croatia.
Không muốn chậm chân, để mất “mồi ngon” vào tay Chelsea hay PSG, Real đã quyết định chi mạnh tay. Theo thông tin mà giới truyền thông Anh đưa ra, “Kền kền trắng” đã gửi lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng tới Tottenham.
HLV Ferguson bi quan về khả năng trở lại của Fletcher
![]() |
Darren Fletcher gặp vấn đề về dạ dày vào hồi tháng 9 năm trước và kể từ thời điểm đó đến giờ anh chưa ra sân thi đấu cho MU một trận nào. Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, HLV Ferguson tỏ ra khá bi quan về khả năng trở lại của cậu học trò cưng.
“Fletcher vẫn chưa thể tập luyện cùng toàn đội, cơ hội để cậu ấy bình phục hoàn toàn và góp mặt trong ngày mở màn Premier League 2012/13 thực sự không nhiều. Fletcher đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp”, HLV Ferguson cho hay.
“Fletcher thực sự là một cầu thủ giỏi, mất cậu ấy là một thiệt thòi lớn với MU. Nếu không bị chấn thương Fletcher hoàn toàn có thể có một chỗ đứng vững chắc trong đội bóng”.
Việc phải nghỉ thi đấu dài hạn đã khiến Fletcher mất đi vị trí. Giờ có trở lại thi đấu, cầu thủ người Scotland cũng khó có thể có ngay suất đá chính bởi MU vừa chiêu mộ thêm hai cầu thủ chất lượng là Shinji Kagawa (từ Borussia Dortmund) và Nick Powell (từ Crewe).
Liverpool có tân binh đầu tiên
![]() |
Liverpool đã hoàn tất việc đàm phán trong thương vụ chiêu mộ Fabio Borini. Trong 48h tới, cầu thủ người Italy sẽ có mặt tại thành phố cảng để tiến hàng kiểm tra y tế và chính thức ký hợp đồng.
Borini sinh năm 1991, trước khi đến Liverpool từng thi đấu cho Chelsea, Parma, Swansea và Roma. Borini được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ giàu triển vọng của bóng đá Italy, vừa qua anh cũng có tên trong danh sách ĐT Italy dự EURO 2012.
Để có được Borini, Liverpool đã phải chi cho Roma 12 triệu bảng. Tiền đạo người Italy chính là hợp đồng đầu tiên của HLV Brendan Rodgers kể từ khi ông chính thức nhận lời dẫn dắt The Kop.
Rodriguez nói không với việc đầu quân cho MU
![]() |
Ngay sau khi đổ bộ xuống sân Dragao vào năm 2010 với phí chuyển nhượng vỏn vẹn 5 triệu bảng, James Rodriguez đã tỏa sáng rực rỡ để trở thành một trong những trụ cột khó có thể thay thế của Porto. Hai mùa giải vừa qua cầu thủ người Colombia ra sân 66 trận, ghi được 19 bàn thắng.
Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Rodriguez trong màu áo Porto, HLV Ferguson lập tức đưa anh vào tầm ngắm. Vị chiến lược gia người Scotland đã cử người tới Bồ Đào Nha xem giò xem cẳng ngôi sao người Colombia và dự định chiêu mộ anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.
Tuy nhiên, kế hoạch của HLV Ferguson đang đứng trước nguy cơ bị đổ bể bởi Rodriguez không muốn tới Old Trafford thi đấu. “Tôi không đi đâu cả, tôi muốn được tiếp tục gắn bó với Porto. Porto là đội bóng lớn, lại rất tin tưởng và trọng dụng tôi, tôi lấy làm hạnh phúc vì điều đó. Hiện tại thực sự tôi không hề tơ tưởng tới CLB nào cả, tôi vẫn dành trọn tình yêu cho Porto và chỉ muốn cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng này”, Rodriguez tuyên bố khiến MU rầu lòng.
Lam Anh
Theo Infonet.vn




