Điểm cao cũng bị... nốc-ao
Lúc nào cũng ở top 5 của lớp, thi thử thì điểm cũng vào hàng top ten. Mọi người chắc mẩm rằng kì thi này bạn sẽ đậu 100%.
Thế nhưng...
1. Mừng... hụt!
Kì tuyển sinh 2007, T.Minh thi “Bác sĩ đa khoa” Đại Học Y HN. Lúc đi xem điểm, T.Minh được 27 điểm, T.Minh đã nhận được không ít lời chúc mừng. Thậm chí bố mẹ cậu đã chuẩn bị một bữa cơm thân mật mời họ hàng khắp nơi về chúc mừng cậu con trai giỏi giang. Nhưng đùng một cái, Đa khoa công bố điểm chuẩn là 27, 5. Đang là niềm tự hào của gia đình, họ hàng, bỗng chốc Minh trở thành “đối tượng cần an ủi”!
![]() |
|
Ảnh minh họa |
Một lí do khác đáng để được ăn mừng là của H.Hương, so với điểm chuẩn tuyển sinh năm ngoái, khoa “Hán Nôm” (ĐH KHXH & NV), điểm của Hương cao hơn đến 3,5. Bố mẹ cô bạn đã hứa mua tặng cho H.Hương một chiếc laptop long lanh. Cô dì, chú bác cũng thi nhau tặng quà, lì xì tiền. Đến khi công bố điểm chuẩn, ai cũng ngỡ ngàng, Hương thiếu 0,5 điểm. Lí do là vì khoa Hán Nôm của cô năm trước là khoa mới mở, số lượng thí sinh ít nên điểm tuyển thấp. Đến năm nay, thí sinh cứ ào ạt đổ xô vào nên tỉ lệ chọi cao, điểm chuẩn vì thế cũng lên như chong chóng.
Trường hợp của M.Ngọc lại rất hiếm thấy. Năm lớp 12 cô nàng đoạt giải nhì cuộc thi giỏi Văn toàn quốc, do đó khi xin tuyển thẳng vào ĐH VH thì nhà trường yêu cầu ít nhất phải vượt qua điểm sàn của bộ và không có điểm nào bị liệt. Chủ quan, M.Ngọc nghĩ: “Kiểu gì chẳng qua. Điểm sàn khối D năm ngoái có 14 điểm”. Thế là trong khi đáng lẽ phải ôn tập thật tốt, M.Ngọc lại lười biếng. Đến khi nhận kết quả, mặc dù trên điểm sàn nhưng cô lại bị liệt điểm môn toán (môn mà Ngọc yếu nhất).
Và còn nhiều trường hợp khác, vì chủ quan, vì vội ăn mừng mà chuốc phải những tình huống ê mặt, cười ra nước mắt!
2. Học trung bình cũng làm nên “cơm cháo”
M.Anh chỉ là một học sinh trung bình. Không ai nghĩ M.Anh có thể thi đỗ đại học. Bố mẹ M.Anh đã khuyên cậu ấy nên chuẩn bị sẵn mấy bộ hồ sơ học nghề hoặc Trung cấp chuyên nghiệp. Bỗng dưng, một ngày, M.Anh và gia đình sướng run khi nhận thư báo đỗ đại học của M.Anh. Năm ngoái, cậu đăng kí thi khoa Luật kinh tế (Đại học Luật HN), điểm chuẩn khối A ĐH Luật thường thấp hơn khối C, khá vừa sức với M.Anh (M.Anh nghĩ thế sau khi đã tìm hiểu kĩ lưỡng tất cả các trường). Trong 3 môn khối A, M.Anh yếu nhất là Vật Lý. Trong những tháng cuối cùng của năm cuối cấp, cậu đã "nếm mật nằm gai", quyết tâm phải chinh phục môn mình yếu nhất, gác sang một bên mọi “cám dỗ”.
3. Không nên chủ quan
Dù bạn học giỏi và thông minh, cũng không nên chủ quan, vì trong hàng ngàn thí sinh dự thi đại học cũng có nhiều bạn giỏi như bạn hoặc hơn cả bạn. Nếu bạn không biết cố gắng hết mình thì vẫn có thể bị trượt như thường. Một người bạn có học lực bình thường nhưng có quyết tâm, hiểu mình muốn gì, khả năng đến đâu, chăm chỉ và cố gắng thì chẳng gì là không thể làm được. Teen hãy nhớ nhé: “Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Chúc các sĩ tử thi tốt!
