Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Địa ngục trên bàn ăn

Trong giờ văn, thầy giáo hỏi học sinh: "Theo quan điểm của các em, địa ngục nằm ở đâu?".

Sửu đáp: "Dạ, em biết chắc địa ngục ở đâu".

"Em nói để cả lớp nghe nào".

"Địa ngục nằm trên bàn ăn ạ".

"Sao em nghĩ thế?".

"Nhiều lần, trong bữa ăn, bố em nhắc tới địa ngục".

"Thầy vẫn chưa hiểu".

"Bố nói với mẹ: Trời ơi, bao giờ thì bà sẽ học nấu nướng để tôi thoát khỏi địa ngục trên bàn ăn đây?".

Phong Lan (sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm