Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hình phạt nhẹ nhất

Một người đàn ông phạm nhiều tội lỗi nên khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 hình phạt.

Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục. Anh ta khiếp sợ khi chứng kiến các hình phạt rất khủng khiếp như nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng.

Khi đến tầng 18, anh ta thấy một đám phạm nhân đang đứng trong một căn hầm phân ngập đến ngang lưng. Ngay lập tức, anh ta nói với quỷ sứ:

- Thôi được. Tôi chọn hình phạt này.

Nói rồi người đàn ông chạy thẳng vào căn hầm. Vừa lúc đó, quỷ sứ phụ trách căn hầm đó quát lớn:

- Hết giờ giải lao. Tất cả chúng mày cắm đầu xuống !

Bạn có thể quan tâm