Đi cà phê “chân dài”
Những quán cà phê cách mặt đất từ hàng chục tới cả trăm mét, đi bằng thang máy và có cực nhiều gió đang là “mốt” quán mới của giới trẻ Hà Nội.
Nhiều bạn gọi chúng bằng cái tên rất dễ thương: cà phê “bay” hay cà phê “chân dài”.
![]() |
|
Không gian lộng gió trên café Bốn Mùa. |
Uống cà phê với... gió
Tuần này nghỉ học thêm, Hương (Hoàng Diệu) rủ các bạn của mình lên Café Bốn mùa Hapro (tầng 6) ở đường Lý Thái Tổ để ngắm nhìn hồ Gươm từ trên cao, hưởng cái gió trong lành không có mùi khói xe và để mang tính “quốc tế” một chút vì có rất nhiều khách uống nước đa quốc tịch đến Việt Nam cũng ngồi tại quán này.
Cả nhóm bạn của Hương và “nhóm Tây” đều chung một mục đích: “hóng gió Hà Nội”. Nếu có một điều mà bạn hơi ái ngại từ Bốn Mùa chắc chỉ là mấy cái ghế sắt, đôi khi ngồi hơi… đau đau!
“Tớ thích ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, để tớ thấy mình lớn và mọi thứ thì bé tí” – một teen đã sms cho bạn mình như thế khi ngồi trên Ilu bar tại tầng 8 toà nhà Ilu, phố Phó Đức Chính.
![]() |
|
Hà Nội lung linh khi ngắm nhìn từ café "chân dài". |
Ngồi trên đây thực sự thích vì có thể ngắm toàn cảnh Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, ngắm nghía menu có những đồ uống tên cực ngộ như cocktail B52, cocktail margarita hay nhiều loại mocktail khác nữa… Và nói về cocktail, có bạn nhận xét: “học sinh phổ thông thì không nên uống cocktail mà uống mocktail thôi, nhưng mà cocktail cũng chỉ có một chút rượu thơm thơm, uống không say”.
Bay trên cà phê “chân dài”
Cảm giác bay bổng và sảng khoái đúng nghĩa. Đừng lầm tưởng với “bay lắc” hay cái gì đó xấu xí.
Điều làm nên nét đặc biệt của những quán café trên cao là không gian quán, rất riêng tư và dường như tách biệt với cả thế giới phía dưới – nơi ngập đầy những tiếng còi xe ồn ào và bụi bay mù mịt – nên khi nhâm nhi đồ uống ở đây, cảm giác sẽ rất … “phiêu”.
Một không gian ngoài trời lộng gió, với view là toàn cảnh Hà Nội, cũng là cơ hội để teen pose được nhũng kiểu ảnh lãng mạn và bay bổng khủng khiếp. “Thế này nhé: ngồi sát lan can, mắt nhìn xa xăm, tay chống cằm, phía dưới là phố phường, nhà cửa mờ mờ. Bạn không thể có những kiểu ảnh như thế ở quán dưới… mặt đất đâu!”, Mèo Hạt Tiêu, một cô bạn lớp 11 hớn hở khoe về bộ ảnh của mình trên Zodi café (tầng 11).
![]() |
|
Một kiểu ảnh bay bổng và lãng mạn trên Zodi. |
Giá trung bình của một loại đồ uống là khoảng 35k – khá “chat” với teen nhưng theo lời những anh chị phục vụ ở đây thì khách của quán phần nhiều là giới trẻ. Tuy hơi mắc một tẹo nhưng cũng rất thú vị khi ngồi uống café trên cao và ngắm nhìn khung cảnh đẹp tuyệt vời bên dưới, phải không nào!
(Theo Kênh 14)


