Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dao kiếm trong cặp

Chắc chắn một điều: sẽ không thiếu những chiếc cặp học sinh (HS) chứa cả dao, côn, ống nước, guơm, kiếm…

Dao kiếm trong cặp

(Zing) - Chắc chắn một điều: sẽ không thiếu những chiếc cặp học sinh (HS) chứa cả dao, côn, ống nước, guơm, kiếm…

Và đây cũng là những vật dụng mà HS sử dụng để… “dạy” nhau mỗi khi có bất đồng. Chính vì thế, bạo lực học đường xảy ra ngày càng nhiều, và mức độ nguy hiểm ngày một tăng.

Dao kiếm trong cặp
Hung khí được tìm thấy trong cặp học trò (trên). Và chuyện học sinh trước vành móng ngựa, chuyện ngày nay không còn hiếm (dưới).

Đánh nhau vì… thấy ghét

Vài năm trở lại đây, bạo lực học đường luôn là một vấn đề nan giải. Dù bị răn đe đuổi học, ghi học bạ nếu đánh nhau. Thậm chí, có những nơi, nhà trường phải nhờ đến dân phòng, công an để "dẹp bạo lực". Nhưng dường như nạn bạo hành trong học đường vẫn không hề thuyên giảm mà còn có chiều hướng gia tăng.

Và dường như, HS ngày càng ý thức được hành vi bạo hành của mình. Để tránh sự kỷ luật của nhà trường, nhiều HS đã đợi đến lúc tan học, ra ngoài cổng trường rồi mới lao vào ẩu đả.

Thường những vụ xô xát, ẩu đả này không dừng lại ở hai "diễn viên" chính mà kéo theo đó là những "hội", những "bang", những "huynh đệ" với đầy đủ hung khí trong tay. Lý do dẫn đến những vụ ẩu đả thường rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể gọi đó là nguyên nhân dẫn đến đánh nhau. Chỉ là nghe phong thanh mình bị nói xấu, va chạm nhỏ trong lớp, hay đơn thuần là "nhìn đểu"... cũng có thể dẫn đến đánh nhau.

Clip Nữ sinh Hà Nội "bụp" nhau:

Ngày 16/4/2007, trong lúc đùa giỡn, Phạm Anh Hậu, HS trường THPT dân lập Huỳnh Thúc Kháng (thuê mặt bằng tại Nhà văn hóa Thiếu nhi TP.HCM, P.7, Q.3, TP.HCM), dùng đũa ăn cơm ném vào người Phạm Điền Phương, bạn học cùng lớp, nhưng không may trúng mặt Phan Ngọc Nhật. Nhật bực tức hỏi: "Ai chơi kỳ vậy?". Hậu sấn tới thách thức: "ĐM, mày nói gì?".

Nhật lẳng lặng đón xe ôm ra siêu thị Co-op Mart (Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3) mua một con dao Thái Lan lận lưng quay về phòng nội trú rượt chém Hậu gây thương tích. Nhật tiếp tục quơ dao trúng vào đùi một bạn học đang đứng gần đó. Bảo vệ trường khống chế, tước dao và mời công an đến giải quyết.

Serie ảnh hỗn chiến của nữ sinh Hà Nội

Dao kiếm trong cặp
Dao kiếm trong cặp
Dao kiếm trong cặp
Chùm ảnh này trích xuất từ clip trên

Tối 3/9/2007, hai nhóm HS của trường THPT ở Quận Bình Thạnh kéo theo nhiều đối tượng bên ngoài mang mã tấu, dao đến bờ sông Thanh Đa hỗn chiến, khiến ba nạn nhân bị đâm, phải đưa đi cấp cứu. Trước đó, hai nhóm HS này đã có cuộc đụng độ nhau nhưng bị lực lượng công an, dân phòng ngăn chặn.

Mới đây, nhà trường và Công an P.7, Q.3 đã kịp thời ngăn chặn một vụ đánh nhau bằng dao và mã tấu giữa hai nhóm HS của trường Trung học dân lập Huỳnh Thúc Kháng. Do có xích mích nên hai nhóm hẹn nhau hôm sau sẽ "giải quyết sòng phẳng". Một nhóm gồm ba HS kéo theo một số đối tượng mang theo "hàng nóng" phục sẵn trong một quán cà phê trước cổng trường. Do bị thầy giáo phát hiện nên cả nhóm tháo chạy, bỏ lại một bao vợt tennis bên trong đựng hai con dao, một kiếm, một mã tấu.

Cách đây không lâu, Toà án Nhân dân TP.HCM đã xử một vụ án hai HS đâm nhau mà cả hai đều học cùng lớp, một người thường xuyên bị người kia đánh, đấm, bắt nạt mà không vì một lý do nào cả. "Tức nước vỡ bờ", một ngày không chịu được, cậu bạn hay bị bắt nạt thủ sẵn con dao găm trong cặp, thẳng tay đâm vào bụng bạn. Khi ra toà, được hỏi lý do vì sao liên tục đánh, bắt nạt bạn, "nạn nhân" giải thích: "Chỉ vì nhìn mặt thấy... ghét nên đánh."

Chuyện các nhóm học sinh hành xử theo kiểu xã hội đen, thanh toán mâu thuẫn bằng dao, mã tấu gây ra án mạng cũng đã xảy ra trên địa bàn TP.HCM. Tháng 5/2007, hai nhóm học sinh trường THPT Tư thục Á Châu, Q. Tân Bình, mâu thuẫn, sử dụng hung khí “nói chuyện”, khiến một học sinh thiệt mạng, sáu học sinh khác bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.  

Mới đây nhất, vụ bốn học sinh trường THCS Trần Phú, P. 15, Q. 10 bị dân quân đánh đập cũng xuất phát từ nguyên nhân bạo lực trong trường này. Tại trường THCS Trần Phú, có hiện tượng “bốc thăm đánh bạn”. Theo lời kể của các học sinh thì trường này có hiện tượng các học sinh lớp 8, 9 tập trung thành một nhóm, xưng hùng xưng bá theo kiểu đàn anh đàn chị.

Hàng ngày, nhóm anh chị này tổ chức ghi số, bốc thăm con số bất kỳ. Sau đó, sẽ tìm học sinh lớp nhỏ hơn, có số bảng tên trùng với số thăm thì bị giữ lại, cho bốc thăm các tờ giấy có tên các bộ phận cơ thể như: tay, chân, lưng, đầu, cổ... Nếu trúng lá thăm mang bộ phận nào, sẽ bị các bậc anh chị đánh vào chỗ đó. Con trai thì bị các anh đánh, con gái bị các chị đánh, chuyện này diễn ra trong thời gian khá dài, tới khi bốn học sinh bị dân quân điều tra, đánh đập và báo chí thông tin về nguyên nhân vụ việc thì tình trạng trên mới tạm thời lắng xuống. 

Chùm ảnh nữ sinh Sài Gòn "oánh" nhau trên phố:

Dao kiếm trong cặp
Dao kiếm trong cặp
Dao kiếm trong cặp
Chùm ảnh trich xuất từ lcip nữ sinh Sài Gòn "oánh" nhau

Tại Nghệ An, mới đây có một HS bị đánh tới tấp vì… chạy xe nhanh. Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, Tuấn (THPT C - Nghệ An) bị mấy tên cùng trường chặn đánh tới tấp vào mặt. Đang ngơ ngác vì không hiểu lý do bị đánh thì một tên trong nhóm nói: “Hôm sau bỏ cái kiểu dám lướt xe qua mặt anh chị đi, thằng em!”

Số là, lúc sáng vì muộn học, Tuấn đã đạp xe nhanh để vào lớp mà không biết mình đã lướt qua mặt hai “đàn anh” trong băng đảng 4H đang ngồi uống trà đá trước cổng trường.

4H (vì bốn thành viên “uy” nhất trong nhóm đều có có tên bắt đầu bằng chữ H) là băng đảng số một trong trường THPT C. Người cầm đầu tên là Huyền, đang học lớp 11. Nghe đến tên hắn, học sinh trong trường đã thấy sợ.

Nhóm này có khoảng mười học sinh ở các khối và cả những học sinh đã bị đuổi học. Huyền không phải là kẻ “tàn bạo” nhất nhóm, nhưng Huyền có tiền để chu cấp cho các thành viên, nên được phong là “đại ca”.

Nhóm 4H thể hiện uy danh của mình bằng cách xin đểu học sinh trong trường. Khi các anh đã ngửa tay xin ít đồng uống cốc nước, hút điều thuốc mà các em lắc đầu thì sẽ bị ăn đòn. 4H còn tham gia vào việc “đánh thuê” cho một cá nhân hay một nhóm nào đó trong trường, mà học sinh vẫn quen gọi bằng cái tên là “bảo kê”.

Người nào đã được 4H “bảo kê” thì gần như không bao giờ ai dám đụng đến. Người được bảo kê thường “thanh toán” cho 4H bằng những bữa ăn sáng, những bữa nhậu hoặc đưa cho các anh một ít tiền. Chỉ cần từng ấy là mọi chuyện sẽ được các anh… giải quyết đến tận nơi.

Nữ sinh cũng làm "yêng hùng"

Bạo lực không chỉ xuất hiện trong nam sinh mà hiện nay đã lan đến các HS nữ. Cuối tháng 4 vừa rồi, cư dân mạng một phen “sốc” nặng với đoạn video được tung lên mạng. Nội dung chính của đoạn phim là trận đánh hội đồng của một nhóm nữ sinh THPT. 

Clip nữ sinh Sài Gòn "oánh" nhau:

Theo bài viết đăng tải trên website này, vụ việc được tóm tắt:

Nhóm nữ sinh nghe phong thanh đâu đó người chửi nhóm mình. Kế hoạch “nóng” được vạch ra! Đợi nạn nhân xuất hiện tại khu vực gần trường lúc tan học, nhóm học sinh kia chặn xe và đòi nói chuyện thẳng thắn. Với những lời lẽ thường dùng của học sinh trung học, không quá khó để người ta đoán ra kết cục: Cả nhóm khoảng năm-sáu nữ sinh đã lao vào nạn nhân. Đánh vào đầu, vào gáy, lưng, túm tóc... nhóm nữ sinh đuổi theo nạn nhân như... phim kiếm hiệp. Một học sinh nào đó đứng ngoài đã gào to lên: “Cô giáo kìa”, khiến cả bọn dừng lại. Trận chiến được tạm dừng trong vòng 1 phút. Chỉ vài giây sau, trận mưa đòn khác lại giáng xuống. Các nữ sinh quyết định không buông tha con mồi và tiếp tục lao vào.  

Thầy cô ở đâu?

Những vụ ẩu đả diễn ra bên ngoài cổng trường thường ít được báo cáo với Ban giám hiệu, mà chỉ lan truyền trong giới HS với nhau. Bản thân các nạn nhân, những người bị bắt nạt, bị hành hung, cũng thường giấu kín vụ việc ngay cả với cha mẹ, thầy cô mình. Sở dĩ nạn bạo lực học đường đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng, một phần cũng từ sự vô tâm của những người xung quanh.

Vụ nữ sinh ẩu đả được đăng tải trên mạng Internet đã cho thấy rất rõ sự bàng quan thờ ơ, lạnh lùng của những người đứng xem. Không hề ai có dấu hiệu định can thiệp hay báo cho các cơ quan chức năng, mà chỉ đơn thuần "đứng xem cho vui".

Nói thầy cô là người dạy HS bạo lực thì quả là oan. Nhưng chắc chắn một điều rằng, chính những lỗi trong phương pháp sư phạm đã phần nào ảnh hưởng đến HS.

Mỗi khi học sinh phạm lỗi có những thầy cô đã dùng đến bạo lực để răn đe, dạy dỗ. Thậm chí, có những giáo viên cho phép HS đánh học sinh.

Có lẽ, dư luận chưa thể quên được sự việc mới vừa xảy ra ở Cà Mau. Chính cô giáo là người cho phép một HS tát vào mặt một HS khác đến mức phải đi viện. Hay trước đó không lâu, một giáo viên vì bất lực, nên đã nhờ một HS lớp 5 đánh một HS nhỏ hơn để "giáo dục"?

Lynh Lynh tổng hợp

Trường học cũng là... "chiến trường"

Hiện tôi đang học tại trường THPT Marie Curie... và tôi không ngại nói thật rằng tôi cũng khá "ba gai" trong trường... Tôi cũng ít nhiều có tham gia các vụ xích mích dẫn đến đánh lộn trong trường... Sự thật thì trường học hiện giờ giống như chiến trường thật sự... Đi học, fải để ý đến cách ăn nói, cách cư xử sao cho khỏi chướng mắt người khác... Nếu không cẩn thận, bạn có thể bị "hỏi thăm" bất cứ lúc nào vì những tội danh vô cùng... tức cười.

Chẳng hạn như bạn đi ngang wa 1 đàn chị lớp trên, không chào hỏi mà nghênh mặt... lập tức bạn sẽ bị các chị hỏi thăm ngay... Các học sinh lớp 10 mới vô trường cũng rất "hiền"… chỉ cần hơi chướng mắt là dùng bạo lực để giải quyết... Tôi đã từng bị đánh vì 1 lý do rất "hay", đó là vì trong trường, tôi hay đi hất mặt lên, thấy ghét => đánh cho đỡ tức... Tôi thực sự rất sock, những lý do không vô đâu vào đâu. Mà các thầy cô thì lại không biết, những người đi mách lại đều bị hăm dọa, đạo loại như: "ra trường mày bik tay tao".

Thử hỏi với cách nói như vậy, ai lại dám đi méc, nếu ko mún liều mạng. Không xử được tại lớp, hai bên lại lôi ra ngoài trường... kéo băng nhóm lên... dằn mặt nhau... thậm chí còn chơi "hàng nóng". Có 2 kỉu đánh, 1 là "kịch" (tức là tay đôi), 2 là kéo băng... đánh xong thì huề, không ai nợ ai... coi như giải tỏa được cơn khó chịu.Tôi ko dám đưa ra nhận xét, là việc đánh nhau đúng hay sai... tôi là 1 nạn nhân, nhưng cũng có thể là 1 người hăm dọa.

Tuy vậy, tôi hy vọng chuyện bạo lực ở học đường sẽ giảm đi... Tuổi học trò đáng để hưởng những ngày tháng tốt đẹp với gia đình, bạn bè... chứ không phải là những ngày nơm nớp lo âu, những ngày tìm cách trả thù, hoặc bị nhà trường kỉ luật để rồi dẫn tới đuổi học… không bằng cấp, không nghề ngỗng, ăn bám, cha mẹ thất vọng, bạn bè khinh rẻ... Có lẽ không cần nói thêm, các bạn cũng hiểu hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Dù sao, tôi cũng muốn gửi đến tất cả các bạn trẻ, đang ở độ tuổi này, khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ... Đừng bao giờ để sự nóng nảy làm hủy hoại cuộc đời mình...

 cady heron, 11/12/2007 11:54

(Trích Diễn đàn Ngoisao)

(Trích Diễn đàn Ngoisao)

Bạn có thể quan tâm