Đạo diễn nhập vai
(Zing) - Là người chỉ đạo diễn xuất nhưng nhiều khi các đạo diễn cũng muốn thử thách bản thân bằng cách hóa thân vào các vai diễn. Thậm chí nhiều người còn quan niệm, thà làm một diễn viên giỏi, còn hơn làm một đạo diễn tồi.
![]() |
|
Đạo diễn Công Ninh trong phim Bến Phà |
Tình huống bất ngờ.
Chiếc xe taxi đang lao nhanh trên đường phố, hai chiếc Honda đâm thẳng về hướng taxi, hoảng hồn taxi lách qua phải, một chiếc xe tải bất thần xuất hiện, tài xế taxi chỉ còn cách bay lên lề đường, tông vào quầy dưa hấu một cái ầm. Theo kịch bản là như thế, nên đoàn phim phải tập dượt rất nhiều lần, vậy mà không hiểu sao, lúc quay thật, đang hồi gây cấn nhất, lại xuất hiện một gã lạ mặt lơn tơn trước đầu xe, khiến tài xế phải tông thẳng vào gã lạ mặt này. Mọi người kinh ngạc trước tình huống này, ai cũng mắng chửi người lạ mặt, nhưng khi nhìn kỷ thì… Trời ơi, đó là đạo diễn ChaLy Nguyễn, anh ta đang lồm cồm đứng dậy, nhưng nét mặt hân hoan: “ Không sao, tôi đã tính trước rồi, người trong nghề mà!” Thì ra, trong quá trình tập, đạo diễn đã “ngấp nghé” cái vị trí mạo hiểm này từ trước, cho nên mới xảy ra tình huống trớ trêu như trên.
Trong phim Hồng Hải Tặc, cảnh bọn sát thủ đột nhập vào bệnh viện để hạ sát con tin (Trương Ngọc Anh). Giữa cảnh tình náo loạn, khi hai bên diễn ra cuộc đấu súng quyết liệt trong bệnh viện Chợ Rẩy, vậy mà không hiểu sao, người xem vẫn kịp nhận ra, anh Y Tá đẩy bệnh nhân lại là đạo diễn Hồng Kông Trần Chí Hòa (Người đã đưa tên tuổi Thành Long thành hàng ngôi sao). Thế đấy cái “thú” đóng phim của những “Ông Vua trường quay” là có thật.
![]() |
|
Đao diễn Aaron và diễn viên Lệ Quyên trong phim Gió Thiên Đường |
Đầu tiên nhắc đến là NSƯT Lú Huỳnh, nổi danh với vai diễn Ông Hai Lúa, Đại úy Long… Từ điễn viên, ông chuyển sang làm chỉ đạo võ thuật, giám đốc sản xuất, rồi kiêm luôn chức đạo diễn. Với công việc đa đoan như thế, như cái thích nhất của ông vẫn là được... diễn. Bất cứ phim nào, ông cũng giành sẵn cho mình một vai, nên mỗi khi ra hiện trường là ông phải tả xung hửu đột, hết thị phạm diễn xuất, đến sắp đặt cảnh quay, bố trí khung hình v.v… cả trăm việc, nên nhiều lúc cũng mệt ứ hơi. Nhưng hỏi thăm ông có mệt không? Ông cười hề hà rồi bảo: "Máu diễn nó nhập vào tim rồi, phải đóng một vai để thỏa chí tan bồng...".
Chửng chạc và hiền lành như đạo diễn Vinh Sơn, vậy mà anh cũng tích nhặt cho mình được vài vai diễn “để đời”. Anh chiến sĩ cưởi ngựa đưa thư trong Tuổi Thơ Dữ Dội. Táo bạo nhất là vai ông Hội Đồng cưỡng hiếp cô thôn nữ Ut Trong (Thúy Loan) trong Đất Phương Nam. Nhiều người rất ngạc nhiên và thích thú khi thấy ông dám nhận một vai hoàn toàn khác với tính cách của ông ở ngoài đời đến như vậy.
Ngoại hình chắc mập, to con, đạo diễn Trần Ngọc Phong được nhiều người nhận ra trong vai: Gã Đài Loan ăn nhậu, và thích hiếp “gái tơ” trong bộ phim Lọ Lem Hè Phố vừa trình chiếu. Nhiều người đã khen hết lời, vì đạo diễn biết chọn nhân vật đúng người và họ còn thầm ước phải chi đạo điễn Lê Hoàng mà dám nhận vai “Má Mì” biết đâu sẽ dễ dàng ăn khách hơn cả má mì Minh Nhí?
Lẫm liệt oai phong như đại tá Nguyễn Thành Luân, vậy mà khi bước vào vai trò đạo diễn, NSƯT nguyễn Chánh Tín lại kiêm luôn vai diễn chính trong phim Chiếc Mặt Nạ Da Người. Theo lý giải của anh: “ Khi làm diễn viên, tôi chỉ lo nghiên cứu nhân vật, tập trung lời thoại, phối hợp với bạn diễn, nếu có sáng tạo thì cũng chỉ vài tình huống thôi. Còn trong vai trò đạo diễn, tôi tha hồ cùng với tác giả kịch bản mà sáng tạo ra nhân vật, đường dây câu chuyện. Tuy nhiên một lúc mà phải lo đủ thứ chuyện, từ ánh sáng, đạo cụ, phục trang, diễn viên… nên mình phải tính toán rất “mệt cái đầu”.
Trường hợp của đạo diễn Trương Dũng, người nổi danh với những phim” Gấu Cổ Trắng, Mẹ Con Đậu Đũa, Lấy Vợ Sài Gòn và mới đây là Chuông Reo Là Bắn... Vậy mà khi làm bộ phim nào mà có vai "ngon lành" một chút là anh” xí phần” ngay. Vai đội trưởng trong Dòng Suối Không Cầu có cảnh anh đánh nhau với tên lâm tặc (Quang Đạt) dưới vũng sìn lầy còn ấn tượng khá đậm với khán giả xem phim. Còn trí tuệ hơn thì có đạo diễn Lê Hoàng Hoa, người nổi danh với bộ phim Ván Bài Lật Ngữa, Ngọn Lửa Kong Tum, Lệnh Truy Nã… Ông thường chọn những vai bí ẩn, nhưng lại là nhân vật xuyên suốt một đường dây. Vai một ông trùm, đầu đội mũ cao bồi, mang kiếng đen, miệng ngậm tẩu thuốc, không một lời thoại, nhưng từng cử chỉ hành động đều được tính toán rất chi li.
Ở thế hệ trẻ thì có nữ đạo diễn Lê Hóa, đảm nhận một vai chính hẳn hoi trong bộ phim Con Gà Trống. Còn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thì đóng vai một anh bộ đội có nhiều tình tiết hài hước giúp bộ phim đoạt giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật của TPHCM. Lý giải việc đóng phim Đãng cho biết: “ Có được một vai diễn hay, tại sao mình lại không đóng, tự khám phá khả năng của mình, âu đó cũng là một thú vị".
Đạo diễn Phương Điền là người dẫn dầu danh sách người đóng phim nhiều nhất, Cầu Thang Tối, Thời Vi Tính, Một Thời Ngang Dọc, Dưới Cờ Đại Nghĩa, Lục Vân Tiên và mới đây là Trinh Thám Sài Gòn….Với anh khi nhận vai, tự mình cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn, cái gì cũng nhìn bằng “con mắt” đạo diễn nên việc gì cũng chăm chút hơn.
![]() |
|
Đạo diễn Đào Bá Sơn trong phim Nghề Báo - Ảnh Phương Đông TFS |
Một cuộc dạo chơi nghiêm túc
Thật vậy, dù vai lớn hay nhỏ, các đạo diễn nhà ta vẫn thường nghiêm túc và vinh dự khi được đồng nghiệp giao tin tưởng vai diễn. Đạo diễn Mỹ Hà bỏ dỡ công việc để đóng phim Anh Thơm Râu Rồng. Đạo diễn Quang Đại tất bật hàng trăm công việc những vẫn sắp xếp thời gian để đóng bộ phim mà anh yêu thích Dưới Cờ Địa Nghĩa, Đạo diễn Phú Hải thì được khán giả thích thú trong vai người yêu của Hiền Mai trong phim Cu Tý và Cô Giáo Mai. Bảo Trung thì chất phát thật thà trong vai anh nông dân tốt bụng của Đất Phương Nam. Riêng đạo diễn ĐàoBá Sơn, khi hóa thân vào vai Giám đốc ngân hàng trong Lưới Trời, người xem bắt gặp anh đang đứng ngẫn ngơ với tâm trạng hồi hộp trước cửa rạp Thăng Long để xem buổi chiếu ra mắt. Nếu như không có vai Nguyễn Ai Quốc của Trần Lực trong năm đó thì có lẽ vai diễn xuất sắc đã về tay đạo diễn Đào Bá Sơn rồi. Nếu điều đó xảy ra thì thật là thú vị phải không các bạn.
Mới đây, trong phim Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt quy tụ đạo diễn đóng phim với con số kỷ lục, gồm các đạo diễn tên tuổi như: Mỹ Hà, Vinh Sơn, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Quang Dũng đóng vai bệnh nhân tâm thần, còn Lê Bảo Trung đóng vai bác sĩ, riêng Vũ Ngọc Đãng “chơi” nguyên cái đầu đinh bờm ngựa để hoá thân vào vai anh chàng du đãng… Cứ thế đời sống phim trường vốn nhộn nhịp nay càng nhộn nhịp hơn, khi thành phần tham gia phim đâu chỉ là diễn viên, người mẫu, ca sĩ mà còn có một lực lượng rất “tinh nhuệ” đó là… đạo diễn!
Lữ Đắc Long
.


